Cần giúp: Vợ Tôi Ngoại Tình, Nên Hay Không Nên…?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Sad Life, 25/1/2016.

  1. Sad Life

    Sad Life Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bao ngày nay canh cánh trong lòng quá các bác ạ, không biết các bác nghĩ sao về người phụ nữ hoặc đàn ông khi đã có gia đình còn ngoại tình ạ. Em thì em không thể chịu đựng được ạ.
    Em tuy không bằng ai về điền kiện kinh tế hay gia đình, cũng chẳng ăn học bằng ai, nhưng em cũng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ, luôn yêu thương và chiều chuộng bởi dù rằng cô ấy là người học cao nhưng đã quyết định kết hôn cùng em một cuộc sống khó khăn thiếu thôn ạ.
    Em một lòng tin tưởng vợ nên trước nay không nghi ngờ gì, mọi tin nhắn hay cuộc gọi gì khi e hỏi cô ấy chỉ nói là quan hệ xã hội bạn bè, công việc nên em cũng không nói gì ạ. Sau dần dần chuyện QHTD của chúng e thưa dần, cô ấy luôn có một lý do nào đó để từ chối chuyện đó, bởi em chiều vợ nên dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn xuôi theo.
    Thực sự không ngờ vợ em lại có thể làm chuyện xấu xa đến thế, đầu ấp tay gối bên người đàn ông khác trong khi vẫn luôn miệng yêu thương khi bên chồng.
    Đã có lúc em nghĩ kết thúc cho xong chuyện đi, ly hôn cho cả 2 cùng đỡ đau khổ. Nhưng nghĩ lại, gia đình nhà vợ là gia đình gia giáo, bố mẹ vợ rất tốt với vợ chồng em, cũng rất quan tâm và tin tưởng 2 đứa. nếu như chuyện này vỡ ra, bố mẹ vợ sẽ nghĩ như thế nào ạ, rồi bà con làng xóm láng giềng sẽ nhìn vào với ánh mắt ra sao. Em biết đàn ông thì kiếm đâu chả được vợ, và việc ly hôn rồi hay một đời vợ rồi thì cũng vẫn dễ dàng cho việc kiếm vợ, nhưng còn vợ em bây giờ thì sao ạ? Cái tiếng là ngoại tình, lấy chồng còn lăng nhăng với người khác thì sau này như thế nào ạ. Thực sự em không thể làm chuyện đó ạ.
    Lúc đầu mới phát hiện, ngồi nói chuyện khuyên vợ mà vợ lại tỏ ra không quan tâm, mặc xác thực sự thì em muốn 1 dao ạ, nhưng hận một nỗi không thể xuống tay làm đau người mình yêu thương đầu ấp tay gối bao lâu nay, thậm chí em còn chưa hề làm đau vợ từ khi yêu nhau đến cưới xin rồi sống với nhau bao lâu.
    Bây giờ thực sự em không biết phải làm như nào nữa. phải sử trí vơi vợ ra sao, vợ thì nói sẽ không bao giờ tái phạm nữa nhưng em không biết có tin nổi không bởi đây đã là lần thứ 2 rồi ạ. Các bác nghĩ em nên làm như nào ạ. Bên tiếp tục tin tưởng vợ hay thôi chia tay để cô ấy thoải mái hơn ạ?
    Kính mong các bác cho em ý kiến ạ :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Sad Life
    Đang tải...


  2. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn là người đàn ông tốt đấy, suy nghĩ trước sau rồi mới hành động. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với vợ về lý do ngoại tình, nếu vợ bạn tỏ ra ăn năn hối cải thì cho vợ một cơ hội. Con như vợ bạn đang mắc nợ với bạn mà sống tốt hơn. Nếu ko được như thế thì đừng có níu kéo người đàn bà này nữa
     
    Sad Life thích bài này.
  3. Sad Life

    Sad Life Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em chỉ lo cho bố mẹ vợ, khi biết tin này ông bà sẽ suy sụp lắm, em cũng đã nói chuyện với vợ nhưng có vẻ như cô ấy không quan tâm lắm ạ
     
  4. Pho

    Pho Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    4,343
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    ban là một nguoi đàn ông rất tốt, gia đình mình cũng đang ở trong hoàn cảnh giong ban và mình đã ăn năn hối cải suot nhiều năm mà chồng mình con không tha thứ. cô vợ của bạn thật không biết điều
     
    Sad Life thích bài này.
  5. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    mấy ai được như bạn chứ
     
  6. Sad Life

    Sad Life Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mỗi người một tính mn ạ. E buồn quá
     
  7. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,863
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Thật ko biết nên nói như thế nào , nhưng hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn 1 với vợ và tìm ra nguyên nhân sâu xa của việc đó . quá tang 3 lần Bác ak ,cũng là cho mình thêm 1 cơ hội đễ cứu vãn hp gd.
     
  8. Sad Life

    Sad Life Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    vâng, em cũng nghĩ đây là lần cuối em cho vợ em cơ hội, nhưng nói chuyện thì nghe chừng không thoải mái nên em ức chế, em không hiểu một người tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi mà lại không biết nghĩ như thế, không biết có cái gì trong đầu cô ấy nữa ạ :(
    nói chung thì em muốn hạnh phúc gia đình giữ với lại muốn gia đình 2 bên đỡ khổ, không xấu hổ với bà con làng xóm. chứ nếu khôn chắc em cho nghỉ luôn rồi ạ, nhiều lúc nghĩ uất ức lắm ạ
     
  9. LognelQ

    LognelQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    1,206
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    153
    em nghĩ bác nên hỏi thẳng vợ xem bây giờ chị ấy muốn như thế nào? Đã là lần thứ 2 thì em nghĩ có lẽ vợ bác cũng không còn tình cảm nữa rồi.
     
  10. Sad Life

    Sad Life Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em hỏi rồi ạ, vẫn trả lời muốn xây dựng gia đinh thôi ạ
     
  11. cualuoi

    cualuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    2,863
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    E ko biết ở nhà thu nhập của 2 ng có chênh lệch nhau hay ko nhưng ngta thường nói rằng " gia đình muốn hp thì người chồng phải hơn người vợ 1 cái đầu" , giỏi giang hơn , làm rụ cột kinh tế trong gia đình . Có thể Chính vì cô ấy tốt nghiệp loại giỏi , cô ấy có cơ hội giao lưu với nhiều ng đàn ông khác giỏi giang ,nên cô ấy yêu cầu nhiều hơn ở Bác , Nếu Bác ko làm cho cô ấy hài lòng thì sẽ sinh ra cảm giác " coi thường" Bác.
    Và đúng lúc cô ấy đang rơi vào tình trạng tạm gọi là " chán ck " như vậy , có 1 công tử , đẹp trai galang xuất hiện , nói những câu mà Bác đã lâu rùi ko nói , làm những gì Bác chưa từng làm - Nói tóm lại " cảm giác mới lạ" , thì chuyện Cảm nắng , rùi mù quáng rất dễ xảy ra.
    E cũng đoán với con ng như Bác thì khó có thể nói chia tay là chia tay luôn đc, vì Bác còn " nặng tình " lắm ak. Bác thử đi đâu đó 1 thời gian ngắn ( ví dụ đi công tác khoảng 1 tuần ) để con lại cho cô ấy chăm sóc , 1 tuần Bác im lặng để cô ấy cũng có thời gian suy nghĩ lại . Sau Bác về 2 ng đã bình tĩnh ngồi nc thắng thắn với nhau , Nếu cô ấy còn mong muốn ở bên 2 Bố con thì hãy tha thứ và cho cô ấy 1 cơ hội . Để con gái có đầy đủ tình thương của Cha Mẹ . E tin là 1 người thông minh cô ấy sẽ quay về ak.
     
    Sad Life thích bài này.
  12. Sad Life

    Sad Life Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    câu nói của mn làm e thực sự suy nghĩ rất nhiều ạ, "gia đình muốn hp thì người chồng phải hơn người vợ 1 cái đầu". có thể chuyện đó ạ, kinh tế chắc là không vì thu nhập không chênh lệch mấy ạ, nhưng cũng có lẽ vì thời gian này em không có nhiều time cho vợ, em cũng đang tính đi công tác bởi cái cảm giác khó chịu và không khí nặng nề trong gia đình ạ, nhưng tết nhất đến nơi rồi ạ, em tính để ra giêng e xin vào SG khoảng tháng cho vợ e ở nhà nghĩ ạ
     
  13. Cua Xì Ke

    Cua Xì Ke famous lady :3

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    4,861
    Đã được thích:
    478
    Điểm thành tích:
    823
    em nghĩ bác cứ sống bình thường đi, cho mình thêm thời gian và cho cô vợ thêm thời gian và quan trọng nhất phải thẳng thắn với nhau, hãy tìm hiểu lý do vì sao cô vợ ngoại tình, xuất phát từ mình hay từ đâu... trước khi tạo thêm áp lực cho cả 2, hãy bình tâm lại
    p/s: Em nghĩ bác cứ luẩn quẩn trong cái suy nghĩ hạn hẹp mà chưa có lối ra, nhìn rộng hơn nữa đi xem vì sao cơ sự lại ra như thế, nếu cô vợ thực sự không còn tình cảm gì thì nên đường ai nấy đi...
     
  14. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Cứ để thêm thời gian nữa xem sao đã bạn ạ
     
  15. Sad Life

    Sad Life Thành viên mới

    Tham gia:
    15/1/2016
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    thêm nhưng không ăn thua bác ạ
     
  16. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    chị nghĩ em cũng nên xem lại nguyên nhân vì sao vợ lại như vậy? liệu trong chuyện này em cũng có 1 phần lỗi, lỗi là ngay từ đầu đã k quan tâm nhiều tới vợ, đã k để ý tới những thay đổi thất thường của cô ấy, để lôi kéo ngăn chặn ngay khi có những ý nghĩ ngoài tình le lói trong cô ấy.
    Và em là người chồng quá hiền, quá chu toàn, chịu nhường nhịn, khiến cô ấy k tôn trọng em, ỷ lại mọi việc cho em, và e cứ chịu như vậy, im co yên cửa yên nhà, thương con nên ôm hết mọi việc vào người.
    Em hãy sống mạnh mẽ hơn, thể hiện mình là người đàn ông của gia đình, chăm lo cho bản thân em hơn, em cũng có những buổi hẹn hò đồng nghiệp cafe, liên hoan cuối tuần và việc nhà con cái cứ để kệ cô ấy.
    Tết vẫn vui vẻ về ăn tết và qua tết em đi công tác 1 thời gian đi, để cho cô ấy chăm con, có thời gian suy nghĩ, thấy thiếu vắng em sẽ như thế nào? chắc chắn cô ấy bị say nắng chút thôi.

    K ngồi nói chuyện được với nhau thì em viết mail phân tích cho cô ấy hiểu, 1 thằng đang ông tốt, yêu cô ta thật lòng k bao h có những lời nói so sánh chê bay chồng của bồ như vậy, và lại còn giễu cợt thì thằng bồ đó nó cũng chỉ chơi bời vợ em 1 thời gian chán rồi nó cũng đá thôi.
    Bảo vợ làm 1 bài toán thử, nói là bỏ chồng rồi xem nó có rước về k? hay nó nghe thế 1 thời gian nó chán cũng đá luôn, hoặc nói với thằng bồ đó bị bệnh ung thư hay bệnh gì nặng nặng vào, hay đang ốm này kia đi, xem nó có chạy tới chăm sóc k? Em hãy viết thư gửi vợ nói hết cho đỡ tức và phân tích để cô ấy nhận ra đừng mê muôi nữa, còn nếu như k còn tình yêu với chồng con nữa thì chấp nhận li hôn, để cô ấy đi với thằng bồ kia đi, em nuôi con xem phản ứng cô ấy ra sao?
    Em phải cương quyết và găng vào chút nếu k thì cô ấy vẫn ý nghĩ em nhu nhược, hiền quá là k ổn đâu. khi cô ấy biết lỗi và muốn xây dựng hạnh phúc lại thì em cũng vui vẻ và tạo ra nhiều không khí lãng mạn cho vợ con, kéo cô ấy lại , tuyệt đối đừng nhắc gì tới chuyện cũ nữa.
     
  17. MiuSport

    MiuSport Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/1/2016
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Cứng rắn lên nhé bác đàn ông luôn phải mạnh mẽ dù có chuyện gì xẩy ra đi chăng nữa cũng phải cố gắng lên mà sống
     
  18. Loving198

    Loving198 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2015
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Đàn ông ngoại tình thì dc chữ đàn bà ngoại tình chỉ tan nát gia đình thoai
     
  19. quynhhoa209

    quynhhoa209 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    anh nói với vợ về việc bố mẹ vợ anh nếu biết tin vợ anh ngoại tình sẽ thế nào. Nếu c ấy vẫn quay lại còn đường cũ, làm con mà bất hiếu thì chỉ còn nước li dị đi thôi.
     
  20. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,351
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Hiếm có người chồng như anh, theo mình nghĩ thời gian này anh nên đi đâu đó cho khuây khoả và bình tĩnh lại, rồi khi về 2 người nói chuyện lại để tìm ra hướng giải quyết cho thoả đáng. Chúc gia đình anh vượt qua sóng gió.
     

Chia sẻ trang này