Có Nên Yêu Người Đã Có Bạn Trai Rùi Không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hoaianh0107, 20/1/2016.

  1. muaphoxa

    muaphoxa BongKun Market - chuyên đồ trẻ em hàng xưởng

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    t kém tận 4 tuổi c ạ, buồn lắm, ny tớ k thích xem phim Hàn đâu, chỉ thích điện tử cả phim siêu anh hùng thôi :))) ng nhện, ng sắt các kiểu ý. Chán lắm, nhiều lúc thấy thương, tiêu chuẩn của ny tớ là: gái xinh, gần nhà, bán kính 5 km, ít tuổi hơn...T thì k xinh, nhà xa bán kính 30 km, nhiều tuổi hơn. Thế mà 2 đứa va vào nhau, xong cứ yêu nhau như thật huhu...ny tớ được cái sống tình cảm, hồi còn đi học nhịn cả ăn, nhường cho ny ăn bạn ạ :p lúc trẻ trâu bỏ nhà đi với 1 bạn, tiền còn đủ mua 1 cái bánh ruốc, 2 thằng cùng đói, ny tớ mua 1 cái xong nhường cho bạn ăn hết, xong kêu k đói,...dễ thương lắm hihi, cũng thương lắm, chẳng biết có đi tới đâu k nữa :( nhiều lúc toàn kiếm cớ gây sự để bỏ nhưng vẫn không bỏ được huhu
     
    Đang tải...


  2. Sam_Koligin

    Sam_Koligin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2015
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    cẩn thận ko lại tạo điều kiện cho chàng trai bắt cá 2 tay nha :D
     
  3. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    cái duyên cái số nó vồ lấy nhau ấy mà, ny c chắc chưa đi làm hả
     
  4. muaphoxa

    muaphoxa BongKun Market - chuyên đồ trẻ em hàng xưởng

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    ny t giờ đi làm rồi :3 có chịu học hành gì đâu :)) người đâu mà đi học cao đẳng, muộn thầy k cho vào lớp thế là k thèm đi học nữa :( chẳng biết duyên số gì nhưng nhiều lúc chùn hết cả chân c ạ. Giờ t cứ kệ, tới đâu hay tới đó, yêu vui thì vui thật nhưng mà đau đầu :( yêu xa mà ny mình thì có cô bạn thân ơi là thân, có cô ý đi cùng là quên luôn ny :( rồi thì xung quanh nhà bao gái xinh như thế, kiểu j cũng chê mình già :)))
     
  5. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Uhm, đàn ông thì luôn tham lam mà luôn thích cơi nới chứ không muốn đập đi xây mới
    Biết là họ có thể phụ tình với mình nhưng đôi khi lại không điều khiển được trái tim mình nữa,
    Bạn có cách nào giúp mình không ?
     
  6. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Đúng lắm, có thể mình phải đạp lên dư luận mà sống thui. Nhưng mình làm trưởng nhóm bán hàng rùi thì mình biết nhận biết qua giao tiếp.
     
  7. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Vậy là bạn gặp được người bạn yêu thương thật lòng rùi đó. Hãy nghe từng nhịp đập trái tim mình bạn nhé. Có điều cs luôn tồn tại khó khăn mà chúng ta phải vượt qua. Cs mà luôn thuận lợi, có thể tính trước được mọi thứ thì nó không còn thú vị nữa bạn ạ. Hãy chờ và cố gắng vượt qua tất cả nhé, time sẽ trả lời. Chúc 2 bạn có 1 cái kết có hậu
     
  8. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Có thể bạn chưa gặp trường hợp này nên ko hiểu được hoàn cảnh mình lắm. Bạn ơi, sai lầm của mình ở chỗ là ăn cơm cùng nhau. Chính vì điều đó nên t và người con trai đó đã chia sẻ nhiều hơn trong cuộc sống, công việc và thấy có nhiều quan điểm hợp nhau >>> dẫn đến mình siêu lòng, nên h không điều khiển được trái tim mình nữa ( vì con gái yêu bằng tai mà )
     
    nhungnhung_85 thích bài này.
  9. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Yêu kém tuổi cũng có nhiều ưu điểm mà, mình cảm thấy được chiều hơn mà
     
  10. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Cám ơn bạn đã chia sẻ
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống
     
  11. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nếu mà mình thổ lộ thì chắc anh ấy thích ngay, nhưng chắc là anh ấy không phải nhất thời bạn ạ. Vì nhiều quan điểm trong cuộc sống hợp nhau lắm
     
  12. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Đây có được gọi là yêu đương mù quáng không bạn?
     
  13. hoaianh0107

    hoaianh0107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn cũng nên cân nhắc nhé, trình độ văn hóa xa nhau quá cũng khó sống lăm, nếu muốn tiến xa hơn. Vì khi yêu cái gì cũng đẹp bạn ạ. Đặc biệt trường hợp chồng trình độ kém hơn vợ, sau này nhiều việc lớn ck quyết thì sai lầm mà vk thì ko dám cực kỳ mâu thuân luôn, dễ gây rạn nứt
     
    muaphoxa thích bài này.
  14. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Quan trọng là bạn trai kia, nếu ko yêu thì dứt khoát. Chứ ko thể cùng một lúc màng chàng với cả hai người con gái được.
     
  15. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    tỉnh táo và thông minh, bạn ạ!
     
  16. muaphoxa

    muaphoxa BongKun Market - chuyên đồ trẻ em hàng xưởng

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    83
    Ừ, mọi khó khăn c nói thì t đều đã nghĩ qua hihi, ny t thông minh lắm, chỉ là k học hành cao thoai, lúc nào đi cùng a ý t đều như con gà vậy huhu, trong sách vở có thể mình cao nhưng cuộc sống anh ý cao hơn mình mấy tấc :p
    tớ giờ k thích cái kết có hậu nữa, ghét rồi huhu, giao thừa năm nay anh ý biết t thích đi xem pháo hoa rồi, anh ý bảo tớ là sẽ ở nhà đón cái tết đầu tiên với ông bà, bt toàn lông nhông ngoài đường, ừ tớ thì rất ủng hộ mặc dù rất muốn được đưa đi xem pháo hoa, cơ mà hqua vừa bảo t là sẽ đưa cô bạn thân đi xem pháo hoa, thế có ức không cơ chứ huhu, không thèm yêu nữa :cry:
     
    hoaianh0107 thích bài này.
  17. trungtinctu

    trungtinctu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/2/2015
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Đừng nên vội vàng, vì về lâu về dài mới biết rõ tính nhau nha bạn.
     
  18. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    kém 4t thì cũng hơi khó nhỉ, :D. mình thì yêu kém tuổi nhưng 2 bên gia đình biết hết, cũng k phản đối gì, thoải mái, nên cũng k lo. Giờ chỉ lo công việc cho ổn định thôi. Như bạn thì có vẻ gia đình 2 bên chưa biết, nhưng bạn và ny có xác định j vs nhau k? yêu được lâu chưa
     
    muaphoxa thích bài này.
  19. nhungnhung_85

    nhungnhung_85 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2015
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    83
    thì tất nhiên mà, 1 nam, 1 nữ sinh hoạt cùng nhau như ăn uống thì như nam châm trái chiều, rất hợp nhau, nghe như bạn nói thì mình thấy bạn muốn tiến tới vs anh ta, nếu thế thì suy xét cho cẩn thận, tìm hiểu cho kĩ càng, để có quyết định đúng đắn nhé :). Thật sự là mình cũng k biết rõ về anh ấy hơn bạn đâu, cũng tùy tính, như mình thì lại hơi khác, ny mình ít nói, chẳng nói mấy, khô khan, chẳng có quan điểm sống j luôn =)), ấy thế mà cũng đc 4 năm r :D, tài thật :v
     
    hoaianh0107 thích bài này.
  20. NhânSinhẢoMộng

    NhânSinhẢoMộng Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/1/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Quan trọng là bạn có thấy người ta hợp với mình không và xác định tương lai như thế nào? Đừng yêu để cho có sau này sẽ khổ. Những rung động đầu đời ai chẳng có nhưng phải biết sao cho "hợp". Ko chỉ hợp nhau về tính cách, sở thích... mà còn phải phù hợp về hoàn cảnh và cùng hướng tới tương lai. Nhiều lúc dù có yêu cũng nên như 2 bờ của một dòng sông, tuy ko đến được với nhau nhưng mãi mãi thân thiết như đôi bờ. Ko là tình nhân vẫn còn tình bạn, trong sáng, vui vẻ, vô tư. Còn hơn là 2 đường thẳng cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Nỗi đau này ray rứt khôn nguôi!
    Chúc bạn vui vẻ, hp!
     
    hoaianh0107 thích bài này.

Chia sẻ trang này