nhà em thì chỉ mua rỏ quà, cây quất và biếu bố mẹ ít tiền vậy thôi, ông bà già rồi chủ yếu cần tiền thôi chứ ăn uống gì được nhiều đâu ạ
em định là biếu bên ngoại 2tr + giỏ quà các mẹ à. cũng định mua cây quất hoặc cây đào biếu cơ mà mưa gió và lạnh quá chẳng có thời gian đi chọn cả ấy với tết lên mừng tuổi bố mẹ vợ mỗi ng 200k ạ.
Theo các mẹ, e về quê ck ăn tết thì biếu bnhiu hợp lý ạ? Năm nay e nghỉ đẻ mất nửa năm. Tiền Tết của e dc thưởng 3tr, lương e dc 8tr; trong đó mỗi tháng e đều đưa bà ngoại 5tr tiền ăn, ck e đi làm may ra tháng đưa dc 1tr, ko có thưởng Tết. Như vậy e có tổng là 7tr Tết cho 2 bên gia đình. 2tr tiền taxi cho con nhỏ đi đi về về. Còn 5tr cả tiền mừng tuổi, tiền biếu nội ngoại, tiền sắm sửa. E phải làm sao đây? Hixhix
Ngoài tiền biếu bố mẹ ăn tết. Em muốn mua cho mẹ cái áo ấm. Dù quần áo mẹ em cũng nhiều, tiền thi thoảng cũng biếu, nhưng mà chưa bao giờ em mua cho mẹ món đồ nào, vì nếu đề cập đến mẹ em lại " ôi dào, mẹ tự mua mới thích"
Bt e biếu bên nội ngoại 2-3tr, mua thêm bánh kẹo hoặc đồ ăn đặc sản j đó lạ lạ. Vậy thôi, còn thì em để mừng tuổi và sắm đồ. Hic Thế mà cũng tiêu hết ngót gần 20tr
xem là đk kte 2 bạn ở mức nào ms tư vấn đc, xem ở nhà ông bà còn thiếu cái gì thì mua , k thì mua thuốc bổ và biếu tiền là hợp lý nhất,
Năm nay e cũng như năm ngoái, thắp hương cụ ngoại và biếu quà nhà cụ nội, bme đẻ, bmẹ ck như sau : 1. 1 hộp bánh lambert 1kg - năm ngoái mua tranh giành đc hộp to vì ra 172 thái hà toàn hộp bé mà max 2. 1 ít kẹo or mứt, hoa quả sấy gì đó, hạt dẻ cười >> tất cả cho vào 1 túi quà. Tết mừng tuổi mỗi cụ, oba thêm xíu lấy lộc. Ngoài quà thì biếu tiền trước bme chồng ít đi chút vì năm nay nhà e sắm tivi, thay đầu K+ mới các thứ rồi. Còn bmẹ e đưa tiền ko nhận đâu, đang phân vân thêm bằng quà gì nữa đây. Hay làm ít nước yến biếu oba uống nhỉ. Mn có quà nào độc đáo cho e thêm option tham khảo với ah.
xã e năm nào cũng biếu bố mẹ vợ đôi gà và két bia, cơ mà bố e lại k uống bia, bố e uống mỗi rượu năm nay đang tính biếu bố vợ đôi gà và 2 kg thịt dê quê ninh bình đây ợ
Nghe tiêu đề thấy trạnh lòng rồi đây. Đây nhà mình chả khi nào đả động tết bố vợ cái gì. Kiểu mình thích gì thì làm còn ko thì thôi coi như không biết.
Năm nay nhà e chắc biếu bố mẹ e tiền thôi, chả mua gì vì ông bà bán tạp hóa rồi chả lẽ chất củi về rừng, hihi, có khi mua thêm cây quất nữa thôi
Nhà m thì cứ mua linh tinh chứ chả ra quà gì: tỉ dụ nhé măng miến, trà chanh (bố m thích), mứt gừng (các cụ ở quê thích), mứt dừa (m làm), cafphe, 1 ít hương thơm, 1 hộp Danisa, kẹo gừng... + tiền