E đi làm 27 ấm mới đc về, về đến nhà đã là 28 âm rồi không kịp chuẩn bị gì, ở nhà em đông người nên toàn tập trung ăn lẩu với ăn đồ nướng, vừa ấm cúng lại vui. Ở chỗ em lại lạnh nữa nên chỉ có như thế thôi
Không thể thiếu những món ăn truyền thống rồi: bánh trưng, giò.. vẫn là nhưng món quen thuộc nhưng không thế quen những món chống ngán : xoài ngâm giấm, kim chi, hành, dưa muối chua, món chân bò, gân bò ướp, ... nhiều món quá, lại chuẩn bị tăng cân thôi các mẹ mặc dù bận bịu chuẩn bị mọi thứ lắm...!!!
Tết này mình mua chục cái đế pizza cất tủ, thịt gà luộc không ăn hết (năm nào cũng thừa rất nhiều) mình gỡ ra, xào qua với ngô ngọt, ít dứa thái nhỏ để làm nhân bánh, vừa lạ vừa nhanh.
Tết ăn những món như lẩu là thích nhất các mẹ ạ, cả nhà quây quần quanh nồi lẩu nghi ngút khói có rau có thịt nên không lo bị thiếu chất, có rượu bia gì thì người nhà giao lưu 1 vì chén thôi nghĩ đã thấy không khí rồi!
Thịt nướng than hoa thì ngon tuyệt, Mình cũng rất thích về quê có món thịt nướng than hoa, ăn nóng thì tuyệt cú mèo luôn