Bác lại giống e. Vừa là con nợ vừa chủ nợ.hic. e trả hơn 2năm mn ạ. Ko phải tự làm trả hết đâu mn ạ. Vay đc gần 200tr tiền ko phải lãi và tg trả lúc nào cũng đc. Giờ e cũng còn chỗ đó thôi. Cố gắng sang năm hết bác ạ.
Mẹ nó nhẹ nhàng hơn em đấy, em không dựa vào đâu được, tự mình thôi mn ạ, nhiều lúc nghĩ ngu thì chết.........đúng là ngu...mang tiền cho thiên hạ ăn rồi mang nợ vào người, nhục nhã...mình cố 4 năm không biết có xong không. Biết đâu, mai lại trúng số mn nhỉ......?//
Đấy lạc quan vào mn ạ. Nhà e cũng lăn lộn l. Giờ đang setup cái trại làm rhucjw phẩm sạch nho nhỏ. Cố gắng dần mn ạ. Mà mn xem bán đồ ăn như mẹ cháu nào co bảo r đấy. Vốn cũng ko to lắm mn ạ. Mà kiếm đc đấy. E sang năm cũng làm 1 cái kiếm thêm bù vào trang trại. Chứ giờ chưa ra đc sp nên kte chán quá.
híc, mình sợ kinh doanh quá rồi, hình như hết lộc buôn bán hay sao ý, buôn cái gì cũng ế dài ra là sao
Ông giời ko tuyệt đg ai mn ạ. Sinh ra đẫ có cơ hội cầm súng r. Ko đc bỏ phải chiến đấu đến hơi cuối cùng mn nh. H.c bác gần như e. E hơn bác bố khỏe mạnh. Chứ năm 93 mẹ e mổ u tủy cổ tg chết nhưng số may mắn. Cả nc lúc đó có 4 trường hợp bị và mổ đều ko qua đc. Mẹ e ng thứ tư may mắn qua khỏi. Mấy năm bị như thế tiêu hết gần 100tr lúc bấy giờ. Hic. Bố e lèo lái cả gđ đến bjo.
uh, biết là phải cố gắng nhưng mình thấy yếu tố may mắn quyết định nhiều lắm mẹ nó ạ. Làm gì mình cũng cố gắng lắm nhưng may mắn không đến với mình. Đến giờ vẫn loay hoay với việc trồng cây gì,nuôi con gì mn ạ...
mong những con nợ của mình làm ăn được để chúng nó mang một cục tiền to đùng đập vào mặt minh.. mong ước của mình cũng là mong ước của những chủ nợ mình...hu hu
Cố lên chị nhé, trước giờ em cứ nghĩ mình là khổ rồi nhưng đọc câu chuyện của chị em cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán, ngày trước em thích nhất câu văn trong mùa lạc là "Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy" Cố lên chị nhé!
Mình cũng vừa trải qua biến cố mất mát về tài chính nhưng thôi còn có sức khỏe là còn có thể làm ra của cải mà mẹ nó. Gắng lên mẹ nó nhé
K Ko mn, trồng cây gì nuôi con gì là câu nói thường được dùng của các bác lãnh đạo khi loay hoay tìm hướng đi, hướng làm ăn, ngành nghề cho nông thôn. Mình dùng nó để nói vui về việc mình đang băn khoăn ko biết làm gì để có tiền...hì hi
Mình vừa lập nick. Nói thật là lập nick để spam quảng cáo ( xin lỗi mod . Vô tình đọc dc bài của bạn mình sẽ kể cho bạn chuyện nhà chị mình. Chị mình lấy chồng ở Khoái Châu- Hưng Yên. Khi cuộc sống đưa đẩy, chồng chị là kế toán, nhưng ham mê cờ bạc, rượu chè. Nhưng vì con cái chị không thể bỏ được. Mình cũng ko muốn cho chị bỏ. Hiện giờ hàng sáng chj chở rau cỏ từ Hưng Yên lên Hà nội bán. Đi từ 4h sáng và bán tới 10h trưa. Tại vỉa hè của 1 khu phố. Mọi người dân rất thích chị bởi chị mình thật thà, bán rau thì toàn rau sạch. Vì chị biết chọn những nhà trồng rau sạch mang lên thành phố. Cả chợ chị bán lúc nào cũng xong sớm nhất. Cuộc sống hiện tại khá vất vả nhưng có đồng ra đồng vào. Đảm bảo cuộc sống gia đình. Do đó chưa hiểu về nhà bạn cụ thể ra sao nhưng hãy cố lên.