Chẳng là tết đến rồi nhiều thứ phải mua quá nào quà , lễ về quê, quần áo con cái vợ chồng... bao nhieu thứ phát sinh chỉ trong nửa tháng tính sơ sơ cũng 15 -20tr mà vẫn thấy thiếu, trong khi đó chồng chỉ đưa cho có 10 tr thì ko biết có đủ không vì vợ chỉ có 5tr còn mừng tuổi chứ Ngày tết thế này các mẹ nghĩ sao chia sẻ đi ạ
vấn đề là lương chồng được bao nhiêu nếu chỉ được như vậy thì muốn chồng đưa thêm thì lấy đâu ra để đưa thêm cho vợ
Vào mục này mà thấy tủi thân. Nhà e chả có đến 5tr ăn tết. Quá biếu là sp làm ra thôi. Chứ tiền chắc chịu. Cbi tiền mừng tuổi cho tụi trẻ . Mn cứ liệu cơm gắp mắm mà sắm. Và e đoán a vẫn là hậu phương nếu mẹ cháu bị hụt hơi. Hi
cái này tùy hoàn cảnh thôi bạn ah, cái căn bản là chồng bạn có bao nhiêu và đưa bao nhiêu, nhiều gia đình còn không đưa nổi 10 triệu vì chỉ kiếm được có như vậy bạn ah. Cái quan trọng là chồng mình biết nghĩ cho vợ con là được. Có nhiều nguwoif chồng phải đi làm ngày đêm để mang được mấy triệu về có vợ cũng là quý. Nhưng có những ông chồng được thưởng tết cả 100 triệu mà đưa vợ 10 triệu còn đâu giữ lại để tiêu và chơi thì cũng bỏ đi thôi
chưa thấy ck đư tiền...quan điểm của mình rất đơn giản....bây giờ ăn uống bình thường cũng dã ngon sẵn rồi đâu có như xưa...quần áo cũng vậy...có khi thay mod liên tục chứ đâu cần đến Tết mới mua...vấn đề là quà biếu...có gì ta biếu thế...chứ cũng ko nên quá đặt nặng điều này...ko có thì thôi...còn tiền biếu 2 bên nn thì có thế nào biếu thế ấy... tóm lại là tùy theo số tiền mình có mà căn chỉnh...
em giờ cứ có sazo tiêu vậy, còn phải tính ra tết ăn tiêu nữa, chứ có mấy ngày tết mà dồn hết tiền vào đó thì ra tết lại méo mặt, hic.
ck mình đưa gần 70tr, mỗi ngày đưa 10tr, chi tiêu nào tùy vợ, nhưng mua sắm bánh kẹo với biếu ông bà sơ sơ gần 20tr thôi, mừng tuổi nữa nữa chắc tầm 6tr nữa là vừa,,, tùy hoàn cảnh mà chi tiêu thôi ah,
Đúng là liệu cơm gắp mắm, có nhà nhiều, có nhà ít và có nhà ko có, không có thì tiêu kiểu ko có thôi, cũng ko ai đánh giá nếu m nghèo cả
E lấy ck 2 năm rồi, chưa biết mùi tiền tết của ck thế nào ạ. Thậm chí còn phải móc tiền túi ra biếu bm ck. Chết vì nhục.
Haiz ko kiếm dc thì lấy gì mà đưa. Như nhà mình cũng ko thiếu thốn lắm, chỉ tội chả biết tiêu gì, vì quần áo cũng nhiều rồi, ăn uống thì mỗi hôm đi 1 nhà ăn trực, bánh kẹo công ty cho, mua thêm ít, đồ đạc trong nhà cũng đủ rồi. Tốn mỗi tiền mừng tuổi, nhưng mình mừng đi thì người ta mừng lại thôi mà. Tính ra tết nhà mình chỉ hết khoảng 5tr
Mình nghĩ nên đơn giản hóa tết đi, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu , đối với mình kể cả 2tr cũng xong bạn ạ! K nên nặng nề quá, ta có điều kiện ta mua sắm này kia, biếu quà cáp mọi người, k có tiền thì thôi, miễn luôn biếu xén, quà cáp, con cái mua cho mỗi đứa 1 bộ đồ mới mặc tết, mua đồ rẻ thôi trẻ con mà, rồi mua vài cặp bánh trưng, ít bánh kẹo, mâm ngũ quả, con gà, ít đồ ăn ,mừng tuổi ob nội ngoại mỗi lì xì 200k hoặc 500k gọi là mừng tuổi lấy may mắn, Tóm lại là 5tr , còn ai có ob đỡ cho rồi thì ob có gì ăn theo đó, mua thêm tí phụ họa, biếu ob 1 triệu cũng xong hiiii.