Chào mọi người, hôm nay mình lập toppic này để mong nhận được những chia sẻ giúp mình vượt qua được những áp lực trong cuộc sồng. Minh năm nay 30 tuổi, đã có gia đình và 1 con trai 5 tuổi. Xét về trình độ ai cũng nói mình thuộc dạng nhanh nhẹn và tâm huyết, mình từng mở cty, cũng từng đi nước ngoài, nhưng lập gia đình 7 năm mà mình làm tòan về con số 0, mình đã rất cố gắng thay đổi cuộc sống bằng cách thay đổi cv khác, nhưng mình rất muốn làm cv mình ưa thích là công nghệ thông tin và dùng đầu óc. Bố mình là 1 nguời chỉ muốn nhìn thực tế là thấy tiền, chứ khi mình đã ko có tiền thì mọi lời nói chỉ là khóac lác, mình đang thực hiện ước mơ làm giàu của mình 1/2 quãng đường rùi mà giờ phải bỏ thì mình ko đành. Nói thật giờ bắt mình về quê làm công nhân tháng 3-4tr mình ko cam chịu chút nào. Nhưng vì chữ hiếu mình ko dám cãi lại, chỉ mong tranh thủ thời gian làm dc một cái gì đó để có tiền chứng minh cho bố biết mình ko hề kem. Chi những ai ở hòan cảnh như mình mới hiểu mình được. Rất mong mọi người cho mình lời khuyên. Với mình tiền cũng quan trọng nhưng ước mơ của mình còn quan trọng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
HƠ, hiếu thì hiếu, nhưng công việc là cái của mình, đâu dễ bị can ngăn như thế chứ. Mn ngồi phân tích cho cụ hiểu, chứ nói thật, về quê làm công nhân thì học hỏi dc cái gì, miếng ăn còn chả đủ.
đã biết quan trọng, và ko thể/ko nên từ bỏ thì cứ thế làm thôi mn! có thể bây h cụ chưa hiểu, nhg về sau sẽ hiểu - khi mn đã làm dc ấy. muốn làm việc lớn, muốn đạt ước mơ, thì giai đoạn này phải bất chấp áp lực thôi ạ
Các mẹ đều nói rất đúng ý mình. Nhưng cái cổ hủ ở quê còn rất lạc hậu. Mình muốn làm Marketing bán hàng online nhưng cạc cụ ko biết thế nào là online, cũng nghĩ như ở quê bán đồ gia dụng thì ai mua, rùi ko cho phép mình làm . Áp lực thực sự là rất lớn, mỗi lần cụ nói chuyện là luôn đay nghiến, Mình cũng là người biết suy nghĩ, cũng biết sốt ruột cho tương lai chứ. Cái tham vọng làm giàu trong mình luôn cháy bỏng ấy.
QUOTE="Qtonline, post: 34986288, member: 792110"]Các mẹ đều nói rất đúng ý mình. Nhưng cái cổ hủ ở quê còn rất lạc hậu. Mình muốn làm Marketing bán hàng online nhưng cạc cụ ko biết thế nào là online, cũng nghĩ như ở quê bán đồ gia dụng thì ai mua, rùi ko cho phép mình làm . Áp lực thực sự là rất lớn, mỗi lần cụ nói chuyện là luôn đay nghiến, Mình cũng là người biết suy nghĩ, cũng biết sốt ruột cho tương lai chứ. Cái tham vọng làm giàu trong mình luôn cháy bỏng ấy.[/QUOTE] Nếu đã quyết tâm như thế này thì phải giải thích cho các cụ hiểu và quyết theo đuổi mục tiêu thôi mn ạ. Chúc mn sớm thàh công
đúng là thời buổi bây giờ ai kiếm được tiền người đó được coi là giỏi, có những người không được học hành đầy đủ nhưng bằng kinh nghiệm cuộc sống họ kiếm được tiền rất dễ và được mọi người nể phục. Còn mình cũng biết bạn giỏi nhưng có thể do thiếu may mắn nhưng hãy cố gắng nên đừng nản và suy nghĩ xem mình làm 1 cái gì đo, việc gì đó thiết thực và kiếm được tiền để giải quyết khó khăn trước mắt đã
Cam ơn bạn. Mình đang chuyển từ BĐS sang bán hàng gia dụng online để kiếm tiền hàng ngày đây. Mình dc cái làm gì cũng dc. Vì kinh nghiệm làm các việc mình đều có. Mình sẽ theo đuổi hệ thống kiếm tiền bằng Marketing thụ động của mình. Cảm ơn bạn đã hiểu mình. Chúc bạn năm mới vui vẻ hạnh phúc
Hic. Bạn có phải là người đã tâm sự ở topic khác về cùng nội dung này không? Vợ bạn đang đi xuất khẩu lao động với thu nhập 7tr/tháng đúng không? Mình thấy nếu đã là dân kinh doanh đích thực thì các áp lực đó nhỏ nhặt vô cùng, không có gì phải suy nghĩ cả. Chắc bố bạn mong ngóng thành công của bạn quá nên mới tỏ thái độ vậy thôi! Chúc bạn thành công nhé!
Mình chẳng thấy có sự liên quan gì đến việc có hiếu hay không có hiếu khi bạn quyết định không nghe theo áp lực của bố. Có thể đó là cách chối bỏ trách nhiệm cố gắng và đổ lỗi cho thất bại của mình chứ hiếu không có nghĩa phải nghe lời một cách tuyệt đối. Mà cái câu tiêu đề của topic có vẻ phản cảm quá.
Đúng là XH bây giờ ai có tiền thì người đó đúng, nhưng bạn đã theo đuổi kd thì nên làm đến cùng biết đâu mật ngọt ở cuối con đường nhỉ, dc ra ngoài nhiều mở rộng kiến thức thì không nên về làm công nhân, trc mắt m phải tự lo cho cs m đã
Minh cũng muốn làm như bạn nói lắm, nhưng sau mấy năm lận đận mình bị áp lực quá nhiều, không còn cơ hội để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực kinh doanh nữa.