Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
  2. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Cuối năm rồi còn nhìu việc. Đi làm thì tắc đường. Thấy stress quá.
     
  3. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Vui nhỏ giọt, haizzz
     
  4. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,224
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    223
    May ngay chay chuong trinh met pho rau.
    Ro rang la co tieng ma khong co mieng nen moi the. Ro rang!

    Len duong ve que thoi :)
     
  5. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Chả còn sức lực và hứng thú cho cái j nữa, tết ơi qua đi :(
     
  6. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Mong đến mùng 3 để dc về Hà Nội quá. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Hix
     
  7. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chúc mừng năm mới các c @thienbinh_83 @mamachip @ĐẸP NGHE AN , mọi sự như ý, tỉ sự như mơ, thơ ca vui vẻ, trẻ khoẻ hạnh phúc, sức bật thành công, mong gì được nấy :)
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Chúc mừng năm mới cả nhà lcm. Chúc các anh chị buôn may bán đắt, vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, an khang thịnh vượng...
     
  9. Hà Giản

    Hà Giản Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    2/3/2015
    Bài viết:
    5,207
    Đã được thích:
    753
    Điểm thành tích:
    823
    Nhìn đâu cũng thấy phát chán, vẫn cứ là đẩy mình vào những thứ mình k muốn, gia đình bạn bè cái nỗi gì, mang lại cho nhau toàn như thế sao
     
  10. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Lời nói chắc là chẳng bao h tin dc. Nếu mà trong tâm thực sự như lời nói thì đã chẳng hành động như vậy. Trách sao k bao h tôi có thể tin
     
  11. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Kiu kiu gái iu. Chúc gái năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mấy nàng kia đâu hết cả ý nhỉ???
     
  12. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    :h:
    C @mamachip lặn lâu lắm r chả thèm lên c ạ
    C @ĐẸP NGHE AN thấy bảo về quê
     
  13. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    Có lẽ chị bị bệnh tâm lý, Chả lẽ k ai hiểu sao ạ? Những người thân khác, bạn bè?
     
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    I am here........
     
    thienbinh_83 thích bài này.
  15. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Trùi ui, tóm được chị tôi đây rồi.... @snow_rainbow
     
  16. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,880
    Đã được thích:
    3,941
    Điểm thành tích:
    2,113
    k có j "báo cáo" vs bọn e hả c :)
     
  17. Huyen Lake

    Huyen Lake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/12/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình viết lên nhật ký cảm xúc này để vơi bớt nỗi buồn và stress. Không thích những người nói kiểu bệnh tâm lý nọ kia. Bạn có thể chọn cách nói tôn trọng người khác hơn kiểu như: Chắc đó chỉ là do chị nghĩ thế thôi chứ em nghĩ không đến nỗi thế đâu chẳng hạn. Đây là nhật ký của mỗi người, không ảnh hưởng đến ai. Nên nếu ai an ủi được thì hẵng vào chia sẻ, còn không đừng làm người khác buồn thêm nữa.
     
  18. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    cái tâm trạng bắt đầu từ đây sẽ hồi hộp dần lắm đây.
     
  19. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Mình nghĩ bạn hiểu lầm ý của e ấy rồi. Bệnh tâm lý chính cũng là bệnh, chứ k phải bảo bạn tưởng tượng ra đâu. Bạn phải phân biệt Bệnh tâm lý và Bệnh tưởng tượng nhé, 2 cái khác nhau đấy, bạn phải rõ thì mới thuyết phục dc người nhà bạn, chứ cứ thế mãi bao giờ mới thoát ra dc. Mình nói thật lòng, chứ cũng k thích an ủi sáo rỗng, mong bạn sớm khỏe và vui vẻ nhé!
     
  20. what

    what Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,591
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Hôm nay gặp lại những người cũ mà nhiều thứ đã khác rồi. Thấy buồn. Nhưng thà rằng thoải mái là mình, cũng k muốn nương theo kiểu "tế nhị" xa cách. Chao ôi, nhiều khi nghĩ sao lạ vậy, chơi vs nhau mà k thể thật hơn 1 tí sao, Chả lẽ giải tán cho xong
     

Chia sẻ trang này