Sắp Tết rồi, các mẹ cho em than thở tí cho đỡ chán ạ. Chẳng là đã 4 năm nay rồi kể từ khi chia tay người yêu cũ em vẫn chưa tìm được cho mình một mống người yêu mới. Các năm trước thì còn tràn đầy tự tin rằng "ôi dào, duyên số cả, chắc chưa đến lượt mình" nhưng năm nay thì em thấy chán lắm rồi các mẹ ạ. Làm gì cũng lủi thủi 1 mình, nhìn ngta đi đường có đôi thấy tủi thân, buồn ghê gớm thế mà họ hàng bố mẹ thì chẳng hiểu cho cứ lễ Tết, giỗ chạp là lại thi nhau chì chiết nào là "mày không biết thương bố, mẹ", "lớn rồi phải biết suy nghĩ, trưởng thành lên" rồi "mày cứ kén chọn mãi, chứ như mày sao mà không có người yêu". Khổ, mình có người yêu trước hết là ấm thân mình nên hơn ai hết mình là người mong nhất thương bố, mẹ lo cho con gái nhưng chẳng có ai yêu thì đành chịu chứ biết làm sao. Mà cũng lạ các mẹ ạ, chắc cái số em nó cao chót vót nên mới thế chứ em cũng cao ráo, xinh xắn, nấu ăn ngon cũng không phải loại không biết ăn nói thế mà chẳng có ai í. Haizz, cái kiếp cả ngày đi làm, tối lại về nhà thì biết làm thế nào. Tết nhất rồi, mà em khổ quá các mẹ ạ.
Chắc tại bạn kén quá thôi, mình nghĩ bạn nên giảm tiêu chuẩn của mình xuống 1 chút và đính kèm theo bài viết vài bức ảnh là ổn ngay ấy mà ^_^
có biêt các chị lấy ck rồi,,,thì 10 bà...9 bà muốn ly hôn ko em ơi....ôi dào lấy sớm khổ sớm...cứ chơi cho thoải mái...lấy muộn như hồng nhung và thu minh ấy...chất lừ...chị gái chị đây...35 tuổi âm mới lấy...36t đẻ con..ck kem tuổi...đẹp trai...làm sếp hẳn hoi// bạn chị sinh năm 84 nè...đầy thằng kém tuổi đẹp trai đến nhé...thế mà nó ko thèm bắt nhời,,,nghĩ mình lấy sớm mà tiếc đời,,, em phải rộng lòng hơn chút nhé...chịu khó gặp gỡ, giao lưu, thậm chí là qua mai mối...ăn mặc sang trảnh, dịu dàng, ngọt ngào 1 tí là có cả tá ý chứ...xấu như chị còn lấy đc ck..thì ko ai là ko thể...
là do duyên số chưa tới chị ơi, chị cứ thoải mái, lúc nào duyên tới có muốn đuổi đi cũng không được. Thà không lấy chồng chứ nhất định đừng chọn lầm chồng.
Ai nói chuyện cũng tặng cho mình 1 câu y như bạn ) nói thật là mình không kén nhưng cũng k ép bản thân phải tiến tới với những người k hợp cả về cách nói chuyện và cách sống
Uh, cái hồi mà chị mới chia tay đc 1 năm chị cũng nghĩ y như em, nhưng qua năm nay là năm thứ 4 rồi thì cũng đang phải suy nghĩ lắm đây ( hic hic, chị ước gì chị trẻ lại được 5 tuổi thôi
Chị vui tính quá ạ ) he he, em thì đến giờ này chả ai thèm mai mối nữa rồi, giao lưu kết bạn thì lại thấy k quen, có lẽ em già quá rồi chị ơi ( hu hu cả hình thức lẫn trong tư tưởng
Bạn thớt suy nghĩ lạc quan lên đê, coi như chậm nhưng chắc cùng lắm Tết đi du lịch cho mọi người khỏi phải hỏi
Tớ thuộc típ người lạc quan cực ấy, cơ mà lạc quan mãi giờ cũng thấy hơi buồn rồi. Bạn bè lần lươt chồng con hết giờ muốn đi chơi cũng k có ai đi cùng. Gì chứ 2 năm trước tớ đều đi du lịch vào Tết rồi năm nay k trốn được.
UOTE="HangXu86, post: 34982280, member: 204083"]Uh, mình 86 bạn ạ cũng nửa cuộc đời rồi chứ ít đâu[/QUOTE] Bằng tuổi mình. Chúc nàng sớm tìm đc 1 nửa như ý.