Nói chung là năm tuổi Cũng hơi k dc suôn sẻ mn ạ.Làm j cũng cẩn thận hơn 1 chút, Cố gắng thôi, và cũng đừng nghĩ quá nhiều về nó, .
năm nay cũng là năm tuổi của em, kỳ thực thì năm nào cũng có xui có hên cơ mà thấy các cụ hay bảo năm tuổi nên cẩn thận vì thường có những điều ko tốt đẹp sẽ xảy ra hi
Năm tuổi thì cứ cẩn thận vẫn hơn, mặc dùnnăm tuổi của mình cũng không thấy có gì xui lắm. Hihi. Nhưng mình có 1 kinh nghiệm như này kobbiết các mẹ thấy sao. Năm tuổi 2 vc mìh làm đc bao nhiêu mua đồ hết, tóm lại năm đó mua đc rất nhiều đồ và trong nhà rất ít khi có tiền dự trữ.
em thì không quan niệm năm tuổi hay không, bởi vì có phải tất cả những ai sinh ra trong năm đó đều đen đủi đâu? Không biết có năm tuổi hay không nhưng cứ đầu năm là nhà em đi lễ chùa dâng sao giải hạn
Năm tuổi của e, ngã xe, mất tiền, ngã cầu thang. Hix. Nhưng bù lại, e tìm dc công việc ưng ý.
không nên quá tin vào mấy việc này, thử thống kê trong cuộc đời bạn có những thăng trầm xảy ra mà nó không phải là nă tuổi vậy là tại sao?
Năm tuổi của mình trải qua không khác những năm khác là bao, vì năm nào mình thấy cũng khó khăn như nhau
Hiii, thế năm nay mn với mình cùng nhắc nhau cẩn trọng trong mọi việc nha nhà mình là dính cả vợ lẫn chồng luôn
Mình cũng nghe nói nên làm vậy mọi người bảo tốt nhất là đầu năm nên đi mua 1 cái gì đó giá trị chút (như vàng chẳng hạn) r cất đi coi như mất tiền là hạn mn ạ nghe mn kể kinh nghiệm ấy thấy lại hay nhỉ
Cái khái niệm năm tuổi thì cũng mông lung lắm mn ạ, nhưng nghe nhiều người rồi nên cũng lăn tăn, trc mình cũng ít khi để ý đến mấy chuyện này vì k tín lắm, năm 2015 k phải năm tuổi mà cũng dính đủ thứ trên trời, nên năm nay cố gắng bớt đc chút nào hay chút ấy
Ui vậy hả mn nghe sướng tấm thân quá ha. Nhà tớ đầu năm cũng lăn tăn vụ đi coi bói, nhưng kì thực lắm thầy nhiều mà mà năm nay lại năm tuổi nữa, đầu năm đi coi nói k tốt lại ỉu cả năm