Thay Lời Muốn Nói, Mọi Người Ước Gì Vào Ước Đi Ạ...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Sakura_ThaoTrang, 5/2/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. phuongvy123

    phuongvy123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh gì hả mẹ, có nặng không. Người già lắm bệnh lắm
     
    Đang tải...


  2. phuonglantv

    phuonglantv Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ đúng đó, gió bão, rồi nhiễm nước. Vùng Thanh Đa thì ô nhiễm ghê lắm. Sống ở đây riết rồi không còn sức khỏe cho xem
     
  3. longruoi

    longruoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    bác trai thì bị hở van tim 3 lá, bác gái thì bị tai biến. Thế mà 2 bác này sống và chăm sóc lẫn nhau, không có con cháu gì hết. :(
     
  4. phuongtophuong

    phuongtophuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Cái ghe của 2 bác ở nó xuống cấp trầm trọng lắm rồi, có bão hoặc sóng lớn có khi bị thủng thuyền đó chứ không đùa
     
  5. sistar

    sistar Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh này mà không giữ cẩn thận rất dễ bị biến chứng. Nhỡ như đêm tối có chuyện gì thì hàng xóm ở đâu là giúp kịp chứ
     
  6. Huong_Nguyen

    Huong_Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Hên xui chứ sao mẹ. Hai cụ neo đơn mà không có tiền mua nhà thì buộc phải vậy thôi. Cái lo trước mắt là không có đủ gao ăn mỗi ngày quan trọng hơn
     
  7. Xuka_HienDuong

    Xuka_HienDuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ tinh gớm. Cái ghe buộc đầy xốp là biết quá đát rồi đó. sửa 1 cái ghe cũng tốn tiền triệu, nên chắc 2 cụ không có tiền
     
  8. Tuyen_Tuta

    Tuyen_Tuta Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Không biết ai giới thiệu hoàn cảnh của 2 bác cho chương trình Tết này tôi ước nhỉ. May mà 2 cụ nhận được quà của chương trình, nên chắc sẽ lo sửa ghe, mua gạo và chữa bệnh
     
  9. longruoi

    longruoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Hy vọng cái ghe còn xài được lâu để 2 cụ bớt phần chi phí nào càng tốt, chứ già cả rồi kiếm ra đồng tiền ít ỏi lắm
     
  10. phuongvy123

    phuongvy123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mong 2 bác khỏe mạnh và gặp nhiều niềm vui trong năm mới. Cháu cũng mong 2 bác tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ địa phương và các chương trình nhân ái
     
  11. huyna

    huyna Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ xem tập này đi, sẽ cảm nhận được hết niềm yêu thương con vô bờ bến của người mẹ.
     
  12. kieuha01

    kieuha01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Cung chúc tân niên một chữ nhàn.
    Chúc mừng gia quyến đặng bình an.
    Tân niên đem lại niềm Hạnh Phúc.
    Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui

    Lấy trên website http://tetnaytoiuoc.com.vn/tet-am-tinh-thuong/47 đó mẹ.
    Mẹ nào muốn sưu tầm thì vào tham khảo nha
     
  13. sistar

    sistar Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Tập này người mẹ vì con trai mà học phụ ngữ dành riêng cho người khiếm thính. Mà người con trai cũng rất hiếu thảo,cố gắng vươn lên để thi đỗ trường mỹ thuật. Rất cảm kích 2 mẹ con nhà này
     
  14. Always_Smile

    Always_Smile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Dù con người có biệt khiếm khuyết đi chăng nữa thì Tài năng cũng không từ chối ai, chỉ cần kiên trì và biết hy vọng là sẽ thành công
     
  15. phuonglantv

    phuonglantv Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Họ còn mở lớp cho các em có hoàn cảnh tương tự, giúp các em hòa nhập cuộc sống, và có cơ hội tự chăm sóc, tự nuôi sống bản thân mình
     
  16. Blinkto

    Blinkto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Đúng vậy, chàng thanh niên này mà tấm gương sáng để các trẻ em khuyết tật khác noi theo
     
  17. Roly_boly

    Roly_boly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Mô hình lớp học này rất cần được mở rộng ra khắp các tỉnh thành trong cả nước, kể cả vùng nông thôn để mọi trẻ em đều được đến trường học tập
     
  18. sistar

    sistar Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    có ý nghĩa hơn thế nhiều, xem xong chương trình này, 2 con nhà em tự thấy mình may mắn hơn anh nhiều, nên cũng tự giác học bài hơn, không để mẹ nhắc nhiều nữa
     
  19. xitrum221

    xitrum221 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Cần rất nhiều chi phí để xây dựng và đưa vào hoạt động bài bản các lớp học cho trẻ khuyết tật. Một mình nhà nước không lo nổi đâu mẹ ơi
     
  20. Blinkto

    Blinkto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Mong cho nền kinh tế nước mình phát triển , để các doanh nghiệp có thật nhiều tiền chăm lo cho đời sống xã hội. Nhiều chương trình như Tết này tôi ước càng tốt.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này