vâng vs cả e tính cả ngày qhe ấy chị nên là e chậm 10 ngày siêu âm thai vẫn chưa vào tử cung cơ c ạ. e mới đứa đầu lóng ngóng lắm. thấy mọi ng bảo tìm bsi nào tin tưởng thì theo, xong đến các mốc 12,16...ra thái thịnh sa 4d cho rõ mà e thấy các phòng tư cũng có 4d các c nhỉ. tại trước e đi vs bạn 1 lần ra thái thịnh, thì đúng là máy xịn thật nhưng e chả thấy khám gì cả , kiểu ko hỏi han gì ấy ) e thích đc hỏi heheee. các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho e vớiiii
e khám bác sĩ trâm từ đợt chửa đứa đầu. Mấy chị cùng công ty cũng khám. nhận xét chung là cô nhiệt tình, nhẹ nhàng, phòng khám sạch sẽ. Bác khám cả ngày các ngày t3,5,7 , cn (có cn hay ko, e cũng ko nhớ rõ lắm). Phòng khám củabác gần công ty em, nên em toàn tranh thủ giờ làm xuống khám 1 lúc. Về giới tính thì bên e có 6 người khám của bác, thì bác đều nói chuẩn cả, từ tuần thứ 12 (có thể có xác suất sai, nhưng ko vào hội bọn em đã khám thì em ko biết )
Cảm ơn mẹ nó. Em hnay định qua chỗ chị Phượng ở H.Cầu siêu âm. ra tết em qua chỗ bác Trâm xem sao, e chưa khám ở đó bao giờ
nãy e chưa gõ xong, hình như ở đây giới hạn kí tự thì phải. ở bác trâm thì chị đừng làm trip test nhé, ko chính xác đâu, vì cô cũng mang mẫu đi lên viện xét nghiệm, nên sợ bảo quản k tốt hoặc nhầm nhọt, mà trước con bé cùng công ty em bị kết luận trysolim18, sợ quá, đi xét nghiệm lại ở viện thì ko sao. Có mỗi cái đó thôi ạ. giá 4d là 350k, 2d là 200k
em chưa hiểu mà chị, mấy đứa bạn em cứ mốc 12, 16, 20 thì ra ý. chứ cũng ko theo ở đấy từ đầu. thấy bảo máy xịn, đc in đĩa hoặc xem online trực tuyến lại clip con mình họ up lên web ý ạ. nên em mới lăn tăn vụ đấy. vì bh hình như ở đâu cũng có 4d hay sao ý :d
Nhà m hôm qua tò mò đi siêu âm, thai 14 tuần 3 ngày rất là tình hình, tập 1 zai, tâp 2 lại thằng ku nữa rùi. cứ ngóng con gái mãi cơ
bao tuần hả chị, em 11 tuần 4 ngày bác sĩ thiện bảo con gái, 13 tuần 5 ngày bác sĩ Trâm bảo con trai chả biết thế nào. Em định tuần này đi siêu âm lại chỗ a Thiện xem anh ý có thay đổi ý kiến ko
Em dự sinh 26-6 ạ .. thôi cũng coi như sang tháng 7.. Em cũng mạnh dạn vào lót dép ngồi hóng ạ :3 ..hihi
E cũng tập 2 sinh con gái đầu rồi. Dự sinh cuối tháng 7. Chưa biết zai hay gái. Đang ngóng zai quá ah
tối qua e đi siêu âm lại chỗ bác Thiện, lần này bác bảo con trai, trùng với bác trâm phán lúc 13 tuần Nhưng giờ e đang đau đầu vụ cân nặng đây các chị ạ. Em mới 15 tuần mà tăng 6kg rồi, mà con cũng chỉ đạt chuẩn, ko phải dạng to. Các chị có kinh nghiệm gì ko ạ. Cứ đà này chắc lúc đẻ e tăng 30kg mất, đứa trước e tăng 22kg mà con em cũng chỉ có 3kg tròn thôi, mà đợt đó e nghén 3 tháng, sút 2kg ạ
tăng 6kg là nhiều ấy c nhỉ, e cũng gần bằng c mà tụt 1 kg này. nhưng bé nhà e hơi "ngắn" hay sao ý ) e chả rõ nữa vì 27gr mà có 5,2cm hơi ngắn nhỉ
nhiều mà, nên em đang hỏi mọi ng là làm thế nào để cải thiện còn vụ chiều dài thì đợi tối e về xem lại thông số nhé, e ko nhớ đâu ạ