Cần giúp: Khắc Phục Bệnh Liệt Dây Thần Kinh Số 7

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi hoa cúc nhỏ xinh, 10/12/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hoa cúc nhỏ xinh

    hoa cúc nhỏ xinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Em xin chào các mom trên diễn đàn. Em mới gia nhập LCM, rất mong được làm quen với các mom trên này nhé!
    Em bị bệnh liệt dây thần kinh 7 từ hồi lớp 9, mẹ nào từng bị bệnh này cũng biết rồi, nó gây ra nhiều khó khăn, phiền toái, ngại ngùng khi giao tiếp với mọi người. Em cũng không nằm ngoài quy luật đó!
    Suốt cả mấy năm cấp 3, rồi Đh rụt rè trong giao tiếp, ứng xử không nhanh nhạy, linh hoạt. Em đã cố gắng hòa nhập hơn nhưng nhiều lúc vẫn không thể thoát khỏi mặc cảm bệnh của mình.
    Bây giờ em đã đi làm, môi trường công việc kinh doanh càng đòi hỏi giao tiếp, ứng xử khéo léo...Em đã tự động viên mình, cố gắng để hòa nhập hơn, để hoàn thiện, phát triển bản thân hơn. Việc đầu tiên em nghĩ đến là làm cách nào đó để bệnh của mình đỡ đi, em không dám mong khỏi hẳn vì em đã bị lâu rồi.
    Em chia sẻ trên diễn đàn mong có mẹ nào cùng hoàn cảnh tâm trạng thì chúng ta giao lưu, kết bạn!
    Không phải để ngồi than vãn về những ảnh hưởng tiêu cực của bệnh đến đời sống chúng ta, mà là để cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm, cách khắc phục, hoặc những địa chỉ chữa bệnh mà các mẹ đã khám và thấy hiệu quả....
    Văn phong, câu cú lủng củng, các mẹ đừng chê nhé! hi hi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoa cúc nhỏ xinh
    Đang tải...


  2. Sontung1707

    Sontung1707 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/1/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Chào bạn. Mình cũng mới vào chia sẻ về cái bệnh này mà thấy bạn bị nên trả lời luôn.
    Vốn là mùa lạnh năm nay đi uống rượu ngoài quán, gặp cái quán rượu trống hoác gió thổi lồng lộng, anh em nhậu được một líc nóng quá nên mình cởi áo khoác ra. Tới cuối bữa mình cười cảm thấy mồm lại cứ nhếc về 1 bên. hôm sau cũng k làm gì nên k để ý chỉ thấy súc miệng đánh răng thì bị phụt nước qua 1 bên, mắt thì cảm thấy ko nhắm được chặt. Gọi điện cho bố vợ hỏi ( may bố vợ làm bên quân y về hưu) bố vợ biết ngay là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Ông bắt về ngay chữa, ban đầu cảm thấy sợ kinh khủng, sợ k khỏi bị cả đời thế này thì tèo. về mấy hôm thì cảm thấy chẳng khỏi tý nào thậm trí nặng hơn ban đầu. Bố vợ kết luận là mình bị nặng, khi uống rượu cơ thể yếu trúng gió nên nó bị sâu( chỉ biết vậy chứ mình ko hiểu lắm). Cứ tin tưởng bố vợ chữa thôi, may là bệnh nhân đặc biệt nên được chăm sóc đặc biệt: ban đầu dùng điện nhẹ để giật, thấy k ổn nên chuyển sang pp mạnh hơn là tiêm( tiêm thẳng vào má, trán... buốt thì vô đối), điện châm, uống thuốc tăng sức đề kháng. sau đúng 9 ngày thì được dừng chữa trị vì ok rồi. Theo như lời bố vợ thì chỉ chữa để khi có tiến triển là dừng để tự hồi phục chứ ko chữa khỏi hẳn thì sẽ bị lệch lại sang bên kia. đúng từ khi dừng chữa 7 ngày sau thì mình trở lại như người bt.
    Mình thì may mắn chữa luôn nên ok, mình không biết bạn bị lâu vậy rồi liệu có khỏi không. nếu bạn cần chữa cmt lại để mỉnh hỏi thử cho. chứ thật sự mình bị mấy hôm đúng là cực hình, ăn khó, uống nước khó, đánh răng, rửa mặt, tắm cũng khổ, cười thì mồm méo sệch, chán k chịu dc. nghĩ lại lại thấy kinh khủng.hazz
     
    hoa cúc nhỏ xinh thích bài này.
  3. hoa cúc nhỏ xinh

    hoa cúc nhỏ xinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình nhé! Mình ở HN. Hi, bệnh khá lâu roài nên hem biết làm sao nữa, cũng chữa nhiều nơi roài đó chứ? Nếu bạn rảnh hỏi giúp mình:
    1. Bị lâu rồi (hơn 10 năm lận) liệu có khả năng hồi phục?
    2. Nếu khó có thể hồi phục thì nên làm gì để...đỡ hơn?
    MÌNH CẢM ƠN BẠN NHA!
     
  4. Sontung1707

    Sontung1707 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/1/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình vừa hỏi thì hơi buồn là bệnh này k thể chữa nếu để thời gian lâu như vậy. Trường hợp bị méo hẳn miệng hay mắt ... mà cần thẩm mỹ thì chỉ còn cách phẫu thuật, nhưng dù có phẫu thuật cũng k thể tránh khỏi các triệu chứng liệt 1 bên, khó sinh hoạt.
    rất chia buồn với bạn.
     
  5. hoa cúc nhỏ xinh

    hoa cúc nhỏ xinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    uh, mình cảm ơn bạn nhé! Mình cũng đã xác định tinh thần từ đầu rồi! hi hi, hem sao cả
     
  6. hahuytuantb

    hahuytuantb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/8/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các bạn, dây thần kinh số 7 mà không chữa ngay thì càng để càng khó chữa. Nguyên nhân là do trúng phong xâm nhập vào, bệnh mới bị thì chữa theo đông y mất khoảng 10-15 ngày, vừa uống thuốc vừa châm cứu. Còn nếu để quá lâu thì mình không biết là có chữa được không?
    Theo mình biết thì có ba nguyên nhân: Trúng phong hàn và trúng phong nhiệt, hoặc do bị ứ huyết ở kinh lạc.
    Nếu của bạn bị lâu thì chỉ có cách kiên trì uống thuốc châm cứu. Nếu bạn muốn uống thuốc thì mình gửi cho bạn đơn thuốc hoạt huyết hành khí.
     
  7. hoa cúc nhỏ xinh

    hoa cúc nhỏ xinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    mình cảm ơn bạn nhé, mình đang uống thuốc bổ hỗ trợ thần kinh của bác mình bên đông y kê cho thường xuyên r, uống nhiều thận tốt lắm, lọc được độc tố trong người
     
  8. langvuon

    langvuon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/2/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chị bị liệt 1/4 mặt dưới ,tức là vùng miệng thôi à,còn mắt không sao,nhắm vẫn kín phải không ?
     
  9. master6sao

    master6sao Thành viên mới

    Tham gia:
    17/2/2016
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    trước mình có bà chị cùng cơ quan cũ cũng bị giống bạn, nói chung nhìn thương vô cùng. méo mồm, méo mặt.... mà cũng làm bên phải gặp khách khứa nhiều, không hiểu như nào mà vừa rồi mình gặp lại thấy chi ấy bình thường mà ko có biểu hiện của người bị bệnh. có hỏi sơ qua thì chị ấy bảo uống thuốc. nếu bạn quan tâm để mình hỏi cho. dt của mình09 344 96368
     
  10. hoa cúc nhỏ xinh

    hoa cúc nhỏ xinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/12/2015
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    MÌNH Cảm ơn nhé, mình cũng đi nhiều nơi chưã rồi
     
  11. minhys1

    minhys1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/4/2016
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    liệt bao lâu đi nữa cũng không hề gì, trừ 1 nguyên nhân bị liệt do phẫu thuật dao kéo mổ xẻ (1 ngày cũng thua không trị được),các nguyên nhân còn lại đều có khả năng phục hồi lại như bình thường. thời gian điều trị tùy theo thời gian liệt. Hiện tại ngày 25/4/2016, giá 66 ngàn/ngày
    chọn 1 trong 2 cách :
    1. đến tận nơi điều trị đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP Hồ Chí Minh, tìm chợ Xã Tây
    2. hoặc giao dịch tài khoản ngân hàng Agribank số tài khoản 6605205025640
    tel 01215474509 - 0933191278 (lưu ý chỉ gọi. Còn nhắn tin hay nháy máy thì sẽ không trả lời)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này