Có những lúc càng phạt hay càng mắng càng hỏng, phản ngược tác dụng của cách dạy dỗ tùy theo tình huống mà mềm nắn rắn buông các mẹ ạ!
Em thì rất kết bộ sách Nói sao cho trẻ chịu học và Nói sao cho trẻ chịu nghe. Có rất nhiều cách để nói với con. Nhớ có một ví dụ rất hay: Thay vì nói với con: Con nhớ cho thỏ ăn nhé! Bà mẹ trong sách này lại dán tờ giấy vào chuồng thỏ nội dung là: Bạn Tí ơi, thỏ đói quá, bạn cho thỏ ăn với!
Các mẹ còn cuốn sách nào hay về dạy con thì cùng chia sẻ nhé! Lúc nào rảnh rỗi, em sẽ ghi cho các mẹ các câu nói với con rất hay của bà mẹ trong hai cuốn sách em vừa liệt kê.
Làm sao để đối phó với thanh niên lớp 1 làm gì cũng chậm đây các mẹ? Ăn chậm (cả tiếng đồng hồ), học chậm ( 2 tiếng đồng hồ viết được nửa trang giấy) . Nói nhẹ không nghe, ức chế quá nói nặng thì thanh niên quay ra thái độ. thật làm cha làm mẹ chẳng biết làm gì. Không ăn thì không có sức học, không học thì lên lớp cô phê bình. Mà đấy là chỉ làm bài về nhà chứ chưa học gì nâng cao hay học thêm gì các mẹ ạ.