cứ làm cho yên tâm em ạ. chỗ chị siêu âm thì bác sĩ bảo siêu âm bình thường hết thì xét nghiêm làm gì. hôm qua thấy bác mở luôn dv xn double v triple rồi. giải quyết món tinh thần cho các mẹ í mà.
Vâng Đúng là giải quyết khâu tâm lý cho nhẹ nhõm Em định ra thẳng ĐH Y làm, chứ ở các pk khác nếu họ có mở dịch vụ cũng đều phải mang mẫu xét nghiệm ra ĐH Y , qtrinh mang đi sợ kqua không đúng nữa
mình vừa hoàn thành tập 2 đây các mẹ ạ, tvia' tập 2 mình sinh nhanh lắm, mình vào viện lúc 9h tối thì 9h25 là mình đã sinh xong rồi, ai cũng bất ngờ luôn. chia sẻ với các mẹ là 2 tuầ ncuối mình tích cực ăn dứa chins lắm, k biết có phải vì vậy mà tử cung mở nhanh không (kinh nghiệm này mình đọc trên mạng và áp dung)
E cung dag bau tap 2,21 tuan ah. Ca nha e deu lo lang vi tap 1 cua e 7t, sau bao nhieu nam co ma k giu dc thi lan nay e cug buoc den dc tuan 21, bac sy chi dinh de mo tu luc 12-13 tuan a
đúng rồi mn ơi, trong dứa có chất bromelain làm mềm tử cung, đẩy nhanh quá trình chuyển dạ. à mn cho mình hỏi mn sinh đúng dự sinh hay thế nào thế mn. tớ nghe mọi người nói con dạ thì thường sinh đúng dự sinh không biết có phải không hay là do cơ địa của mẹ hay gì nữa )
tập này tớ lại ăn uống bình thường không bị nghén ngủ như tập 1. nên cân nặng vẫn cứ tăng đều ). mn được bao nhiêu tuần rồi. tớ được 34w tăng 10 kí lô rồi đây ). ai cũng bảo nhìn không nhận ra vì trước mặt gầy lắm, giờ có da có thịt.
uh cố gắng lên em. mổ cũng không có gì đáng sợ đâu, chỉ có điều là thời gian ở phòng hậu phẫu lâu hơn các mẹ đẻ thường thôi. vì con em chúng ta cố lên )
Hihi. E thấy bé thứ 2 nh vấn đe lăm c a. Sức khoẻ đề kháng đã kém rồi lại còn già hơn nên hay mệt mỏi nữa chứ.))) c dc 34 tuần rồi ạ, còn khoảng tháng nữa là sinh rồi đấy ạ
uh đấy, xong rồi lại trí nhớ cá vàng nhớ nhớ quên quên đi mấy lượt mua đồ rồi xong chị vẫn chưa sắm đủ đây. đẻ xong 2 lứa không biết người ngợm có như bà cụ không đây . nói thế chứ trẻ thế này sức khoẻ còn k bằng các cụ í, quả lưng trở trời thì đau thôi rồi là đau.
thik thật,e cũng mong ngóng bé trai hay gái để 7 tháng đc mua đồ cho con thôi, c dự sinh ở đâu chưa ak?
Vẫn là đăng kí dịch vụ bên sản HN thôi em ạ. À tiện nhắc các mẹ sinh mổ ở đây là nên mang thêm gối vào để kê lưng lúc ngồi chứ giường thì giường inox truyền thống mà gối thì mỏng như lưỡi mèo.
có mẹ nào định sinh ở viện 103 ko. bé đầu e sinh ở đấy. bé này cũng đang tính sinh ở đấy cho kinh tế.hj
Chị vẫn bị quan niệm đi vào viện phải có người quen mới yên tâm. Chị thấy nhiều mẹ khen bên Bưu điện sạch sẽ, bác sĩ nhẹ nhàng, phòng ốc thoải mái. 103 thì chị chưa nghe. Em chia sẻ với các mẹ xem, nhiều mẹ cũng đang phân vân chỗ sinh mà .
e cũng thấy mọi ng khen Bưu Điện, e định chọn viện 103 vì gần nhà hơn.lần trước e sinh thấy bsi cũng nhiệt tình
Uh chọn viện gần nhà tiện lúc đi sinh em ạ. Người nhà chăm sóc chạy qua chạy lại cũng dễ. Em được bao nhiêu tuần rồi.
Mình gần 38w mẹ tăng 11kg mà con đã chạm mốc 3,2kg. Bác sỹ bảo thai to hơn bt, bjo phải ăn giảm tinh bột. Ăn nhiều rau xanh, hoa quả và chất đạm để khi sinh con 3,4kg - 3,6kg thôi. Chứ to quá phải chuyển sang mổ thì khổ.