Gì ghê vậy trời. Trẻ chán. Để ý xung quanh, bạn bè, quen biết.. là có thôi. Cứ cuống lên quá đâm ra hoang mang cô bé ạ.
Độc thân thực ra ko quá ghê ghớm nhưng đôi khi bị độc bước thì thấy trống trống và bùn bùn em ạ, chỉ khi nào tinh thần xuống dốc quá thì hay nghĩ lung tung thoai, xong lại nhanh quên đi cảm giác đó í mà. Em chơi trong hội gì thế?
Đúng rùi. Ít tuổi vậy lo gì chớ. Cứ bình tĩnh đi. Bí kíp thì hổng có đâu. Tự lo cho mình còn không xong đây em à. Đấy chỉ là biết thế thôi. Chứ làm thế nào lại hổng biết... Mà em là con gái thì nhậy hơn chứ nhỉ...
Nếu mà nửa tin nửa không thì lại không tìm ra lối thoát, thì không biết rẽ trái-phải, trước -sau.... thì ko thể tạo ra cảm giác phưu lưu đc. hihi Một nửa tin yêu, nửa vực ngờ Nửa kết sâu bền, nửa vu vơ Nửa trải lòng, nửa đầy bí hiểm Nửa sáng như gương, nửa tối mờ !!!
Vđ là em lại hok biết dù là con gái thật. hehe ... có thể cho người khác những suy nghĩ, lối phân tích khá là chuẩn nhưng với mình thì .... chịu mà có ai tự nói là lo cho mình xong đâu, nhưng có thể quân sư cho người khác xong đấy. hihi
hội Phượt chị ak, tụi em vui lắm, thích là cf thích là đi hjhj. Chụy có mún tham gia không ak? @@