E đang rất ghét ck. Hắn quá ích kỉ, sống vô tâm, ko bít thấu hiểu những vất vả mà vợ con đang phải lo toan....Mình cực nhọc lo chuyện nhà cửa con cái để hắn đi hát hò nhậu nhẹt với bạn hắn. Hự hự E muốn refresh bản thân mình và sống cho mình! Những lúc như thế này, các mẹ thường xả thế nào? E xin bí quyết!
Bạn làm 1 bữa tanh bành xem ^^ nhưng mình nghĩ tính cách rồi thì khó sửa lắm, mẹ mình bỏ nhà đi mấy lần rồi mà bố xin lỗi mẹ lại mủi lòng dù về thì khổ
đúng thế, phải chăm chút cho bản thân, tự tin hơn thì ng ta cũng chột dạ. Nếu bạn có ý định uốn nắn thì thì thoảng tỉ tê xem chồng có thương vợ không. Cái này chắc phải liên hệ người yêu mình vì trước mình cũng tệ lắm nhưng cô ấy đào tạo giờ đỡ rồi.
:| bạn nên nghĩ tới bản thân mình hơn đi, đừng nghĩ hy sinh quá nhiều cho chồng con, rồi khổ cả mẹ cả con đấy
rõ khổ em cũng chưa biết xử lý ntn, như anh trưởng phòng em cũng thế, em chơi với anh í thân, anh í thì tối nào cũng nhậu nhẹt với bạn này bạn kia, chị vợ làm đủ cách rùi mà anh í vẫn k chịu sửa, anh í nc với em, chỉ bảo kệ thui :S vì bạn bè với đối tác thì k thể bỏ được
^^ Chủ đề muôn thủa, mình thấy cách hữu hiệu nhất là kiếm tiền, ăn mặc đẹp, body đẹp, xinh đẹp, và lờ tăm tít chồng đi, khắc có thằng mò về nàng ạ.
Có money bạn đi spa cho thư giãn, ko ra quán gội đầu masage, đắp mặt, hấp sửa làm tóc mới, xem chỗ nào bán váy đẹp mua 1 cái, váy ngủ hay đồ chíp gì cũng đc, tự thưởng cho mình, đưa con đi chơi công viên, hiệu sách...ko thì dọn dẹp trang trí nhà cửa, phòng ngủ thật đẹp, tắm gội chăm sóc da toàn thân, đi đến nhà bạn bè chơi... ui trời, bạn sẽ chẳng còn thời gian mà nghĩ đến chồng đâu, lão nhà mình cũng hay đi suốt nên mình thấy quen với việc mẹ con tự do thoải mái.
kinh nghiệm của tớ: bạn làm việc nhà ít thôi (việc kiếm tiền thì chăm lên), dành thời gian đi làm đẹp đi. như tớ làm thế xong á, mình đẹp lên, mình yêu mình hơn, người khác cũng yêu mình hơn => tự tin, yêu đời => lão chồng cũng yêu mình hơn. Mà lúc ý chả cần lão yêu thì mình cũng đầy niềm vui khác. kệ đời, đừng hi sinh vì ai khác quá nhiều, nhất là khi họ không nhận ra.
em sẽ phóng xe ra ngoài và đi chơi. trc em cũng giống y chang như chị ý, toàn tâm qtam ck, nhg sau ck cứ ngó lơ, như kiểu cv nghiễm nhiên là của mình. bg em ko thèm qtam nữa, em đi làm đẹp, em tiêu tiền cho em, bla blo ... kệ ck, ko qtam mình thj mjnh cũng ko cần chú ý đến ngta. nếu yêu thì sẽ tự động hiểu và sửa. còn nếu ko yêu thj ngu j mà lo lắng cho ng ko qtam đến mình? con gái sinh ra đã thiệt r, thiệt từ trg bụng mẹ ấy. bg vn còn cổ hủ lắm, con trai thj sẽ đc các bà nội yêu thương hơn, cho nhiều tiền hoen, mẹ cũng sẽ đc nhờ con. con gái thj ngược lại. cứ nói là yêu = nhau nhg sự thật ko phải thế. đây, nhà em là vd đây chị =))) lớn lên thì càng ngày càng thiệt, chị là cgai chj cũng hiểu. nên là, ko cần tự hành hạ, tự làm khổ mình, vì 1 ng vô tâm với mjnh
Cũng muốn đi chơi, nhưng hai đứa con còn phải học hành, đi chơi sao được?Cũng muốn đi mua sắm, nhưng tiền không dư dả thì làm gì dám mua sắm chứ nhỉ??