Chào các mẹ, Mình đăng bài này để các mẹ chú ý khi thuê giúp việc nhé!!! Đợt vừa rồi có một giúp việc tên Hà, quê Hưng Yên, sinh năm 76-77 gì đó mình quên rồi có đọc được tin tìm giúp việc của mình ở đây và có liên hệ với mình để gặp nói chuyện trước khi đến nhà làm. Lần đầu tiên gặp mình nhìn rất tử tế, sạch sẽ, khoẻ mạnh. Lịch sử gia đình: - Có chồng và 2 con nhưng đã ly hôn, con ở với chồng khu vực Hoàng Hoa Thám. - Quê Hưng Yên, đã từng làm giúp việc ở khu Sum Villa. Có profile zalo, mình xem thì thấy rất hay update status zalo, đặc biệt là dịp lễ Tết gì đó thì đều update được tặng quà nọ kia, như hôm 14/2 thì thấy ghi được tặng chocolate, mà là chocolate rất nổi tiếng của Nhật hẳn hoi. Mình xem cũng thấy có chút băn khoăn, làm giúp việc mà sang trọng thế này thì.... Ra Tết thì cô ấy đến nhà mình bắt đầu làm việc, lúc đầu thì có vẻ rất tử tế, chăm chỉ. Cô ấy đến nhà mình vào buổi trưa tầm 13h, lúc đấy nhà mình vừa bay từ ĐN ra nên đồ đạc để lộn xộn, mình mệt quá nên có chỉ sơ việc cho cô ấy và vào phòng ngủ với con gái. Sơ xuất của mình là không để ý đến ví tiền và túi xách, vẫn để ở phòng khách, trong ví của mình có khoảng tầm 8-9 triệu, trong đó có 1 xấp tiền 500 người 7 triệu là mình để riêng ra 1 ngăn. Đến chiều mình dậy thì cho con gái đi gội đầu, cũng chưa để ý đến ví tiền. Tối khi về nhà mở ví có lấy xấp tiền 7 triệu ra đếm thì thấy chỉ còn có 4 triệu, lúc đấy tự nhiên mình giật mình, bắt đầu có chút nghi ngờ nhưng cũng k dám chắc. Có thử kiểm tra túi của cô ấy lúc cô ấy đang dọn dẹp thì thấy túi không có 1 đồng nào, mình thấy hơi lạ. Khi chồng mình về, mình có nói cố cũng để cô ý nghe chuyện mình bị mất tiền. Sáng hôm sau, tầm 7-8h sáng thì thấy cô ấy có vẻ là lạ, lúc chồng con mình đi làm đi học rồi thì gọi mình vào bảo là tối qua có nghe loáng thoáng chồng mình nói mình mất tiền, thấy ngại quá nên bảo mình cứ kiểm tra đi, ở với nhau là phải tin tưởng nọ kia. Mình bảo thôi k sao, em cũng chẳng nghĩ gì đâu. Được 1 lúc sau thì khóc lóc bảo mình là em trai làm ở Bạch Mai nhắn gọi bảo kết quả xét nghiệm máu của cô ấy bị nhiễm Viêm gan B, nên phải đưa con đến BV ngay để kiểm tra. Bảo mình là em trai định làm hồ sơ cho đi XKLD sang Nhật nên mới bảo đi kiểm tra sức khoẻ thì h mới phát hiện ra. Mình thấy khóc lóc, bảo lo cho con các kiểu thì thấy cũng tội nghiệp nên bảo thôi nếu chị đã bệnh rồi thì cố gắng chữa, sẽ không sao nhưng chắc không thể đi làm được nữa để còn nghỉ ngơi điều trị. Mình đưa 200K để đi xe ôm, thì bảo mình chị cũng định nói với em vì chị đi đến đây cũng không có đồng nào, tưởng ở lâu dài ổn định. Sau khi tiễn chị ấy đi xong, mình lên check zalo thì không thấy bất cứ stt nào của chị ta nữa, mình đã thấy nghi ngại, nói ngay với chồng mình. Chồng mình bảo thôi dính phải quả trộm chuyên nghiệp, nhưng mình không tin, bảo chắc k phải vậy, vì thấy khóc lóc kinh lắm, chả nhẽ người ta lại làm như thế ;(. Mình vẫn nhắn tin zalo hỏi thăm thì cũng nhắn lại mình bảo đang đưa con đi xét nghiệm. Đến chiều thì nhắn cho mình là con không sao, rồi xin lỗi làm ảnh hưởng đến gia đình mình này nọ, bla bla. Mình cũng cứ thấy khó chịu trong lòng, không nghĩ là người nhìn đàng hoàng tử tế như thế mà lại... May mà mình chưa giao nhà cửa, con cái cho, không thì... Đến hôm qua nghĩ thế nào mình lại nhắn tin zalo hỏi tại sao e k đọc thấy stt của chị trên zalo nữa thì bảo là xoá kết bạn với mình vì nghĩ chẳng còn gì nói, còn đọc FB thấy mình đã tìm giúp việc khác , thôi rồi thế thì lòi đuôi ra rồi. Mình bảo luôn là mình biết chị ấy xoá ngay khi ra khỏi nhà mình chứ không phải mới hôm qua, chị ta bắt đầu giở giọng bảo nào là mình chụp mũ, nói điêu các kiểu... Mình nói vài câu xong thì chặn luôn. Thôi xem như là bài học nhớ đời đắt giá, tính mình cứ hay tin người, chồng nói suốt mà cứ không nghe ;(. Mong các mẹ chú ý, số điện thoại của chị ta là: 0949 844 284, nick Zalo lúc đầu để là: Saolasao, sau đổi thành Minh Nguyệt. Có thể chị ta vẫn theo dõi web này và đọc được bài đăng này của mình
Trời. Bó tay.com luôn rùi. Thôi .cungx vẫn may mẹ nó ạ Thế nên các gd giờ cũng chọn qua cty cho yên tâm .
Giúp việc mới nhà em, các mẹ kiểm tra giúp với ạ. Bác nói đã giúp việc 6 năm ở M3- Nguyễn Chí Thanh Tên: Đoan, CMTND quê Thọ Xuân - Thanh Hóa. Sinh năm 1956.
Không biết có phải giúp việc cho chủ top cũng là giúp việc cho nhà mình cách đây 3-4 năm rùi không, cung bảo sinh năm76, vừa đến làm cũng có vẻ tử tế, nhà minh có mấy đứa em nó làm và ơr luôn trong nhà. Hôm ấy nó đi làm về vất ví trên bàn, trong ví chỉ có 1 triệu. Chị này rút luôn 7 trăm, một lúc sau vào bảo với nhà minh là con bị ngã gãy tay nên xin về. Lúc đó nhà mình rất ái ngại, đến trưa mới gọi điện hỏi thăm xem tình hình con chị này như thế nào thì thấy tắt máy. Den chiều đứa em mới sờ vào ví thì phát hiện mất tiền. Mình định gọi nói cho một trận nhưng nghĩ thôi không đáng, mà gian như thế lại đưa con ra như thế thì trước sau gì cung bị trả giá nên thôi. Mn có anh chị này không úp lên cho các mẹ biết mà tránh.
sao các mẹ không nhờ người quen tìm cho, chứ tự dưng mang 1 người không quen biết gì về nhà em thấy lo lắm
Nói đến osin thì nhà Tham cũng ê chề dăm ba bận rồi các mẹ ạ...chỉ may là chưa trộm cắp đánh độc hay dắt trai về nhà.... Mụ osin già 2 năm trước ra khỏi nhà mình còn vu vạ bảo mình trộm cái quần đen của mụ...hô hô.. Ả này do người quen đưa từ quê lên ấy chứ. Chia bực với mẹ top... Không bận rộn đơn chiếc thì tự mình làm tất cho nhẹ đầu.
Cảnh báo giúp việc tên Vũ Thị T, ngoài 60, quê Thanh Hoá lấy tiền của gia đình và mình vừa cho nghỉ việc. Các mẹ lưu ý
Tốt nhất tìm giúp việc thì các mẹ cứ phải có hồ sơ đầy đủ của giúp việc. ít nhất thì cũng là sơ yếu lý lịch công chứng với xác minh ko có tiền án tiền sự nếu có vấn đề gì còn về quê làm cho ra nhẽ cho bõ ức Tìm giúp việc mà rước trộm về nhà thì thật ấm ức lắm