Có mn nào chồng cv bấp bênh lương thấp mà 2 vợ chồng và con đang thuê nhà ở hà nội không? các mn có chung cảnh ngộ vào chia sẻ đi ạ có mn nào có thu nhập ngoài mà cao hơn chồng k, làm thế nào để xoay sở ạ
một thời gian trước mới cưới nhà mình cũng vậy. dần dần chỉ cần cả hai vc đều cố gắng mọi việc sẽ qua hết. sinh con sinh lộc mà có con chồng mình chịu khó hơn gấp nhiều lần giờ lương anh có thể nuôi được mấy mẹ con mình luôn rồi
Mình cũng chỉ mong được như nhà bạn, cầu mong năm nay kinh tế sẽ sáng sủa hơn, chứ 1 mình vợ gánh vác mình cũng thấy mệt mỏi quá
chồng giỏi hay không cũng nhờ vào vợ nữa mẹ nó ah, bạn nên xem chồng bạn có khả năng làm được việc gì thì tư vấn và khuyên bảo hoặc động viên hoặc suy nghĩ xem công việc gì để 2 vợ chồng cùng làm ăn.
bản thân mình kinh doanh không thành công nên cảm thấy cuộc sống chán nản vô cùng, chả biết cuộc sống đi về đâu nữa
Hồi trước cũng kk như chị vậy.nhưng dần dần vợ chồng chăm chi cố găng rồi cũng qua.giờ hoàn cảnh như mình nhiều lắm.nên lạc quan lên chị ạ
1 năm đầu sau cưới nhà m cũng như b vậy, ox còn thất nghiệp 6th cơ, lúc đấy bụng thì bầu 1 mình đi làm gánh vác nhiều lúc cũng mệt mỏi Nhưng vẫn động viên ck tìm việc tốt hơn. Bây h thì mọi thứ cũng đâu vào đấy hết rồi Cố gắng lên b nhé
Cái này 2 vợ ck cũng nên ngồi bàn bạc lại cho ck biết để cùng chia sẻ. Nhiều khi ck thấy vợ lo được nhiều thứ quá, đâm ra ỉ lại, cứ phải để thiếu thốn rồi tự xoay sở mới biết mà phấn đấu đc m.n ạk
Mình vẫn lạc quan thôi, có đứa con có động lực lắm, chả thấy chán đời như trước, nhưng chỉ mong ck làm ra nhiều tiền để mình đỡ phải gánh vác mệt. Đàn bà cực maf
Bạn mình cũng giống bạn. 2VC nó phải thuê nhà HN, chồng làm xây dựng nên đi lại, bị nợ lương, 2 đứa con, mua nhà, sinh hoạt gia đình, tất cả mọi thứ đều dồn lên đôi vai của nó. Cứ như thế trong 4 năm trời, giờ chồng có công việc ổn hơn, 2vc cũng đã mua nhà HN rồi. Cố gắng lên bạn nhé! Rồi mọi thứ sẽ qua thôi!
nhà c cũng giống nhà e quá, hồi mới cưới 2vc chưa tính có bé luôn, thu nhập e gấp đôi chồng nhưng ko có vde gì tranh cãi về tài chính cả, đến lúc sinh bé thì e cũng ko thu nhập ngoài thêm đc gì thì ck e lại thu nhập ngoài hơn, thời thế đổi chiều...nên chả nói trước đc điều gì
Sông có lúc, người có khúc bạn ah! Đừng sn nhiều quá, quan trọng là phải giữ sức khỏe để làm việc nhé!
CK mình cũng thế đây. Chán thật! Ck cứ thích làm tự do bấp bênh chán quá. Bảo xin việc làm công thì ko thích