Các mẹ cho em hỏi với làm sao để vợ chồng không cãi nhau nhỉ Đùa chứ em với anh xã hay cãi nhau lắm ạ chẳng biết các mẹ thế nào chứ nhà em á thỉnh thoảng lại cãi nhau vì những chuyện vớ vẩn chả đâu vào đâu ý Được tý lại làm lành nhưng cãi nhau thế mệt lắm ạ Các mẹ cho em lời khuyên phải làm như thế nào ạ,>?
Thật ra cãi nhau cũng là một trong những gia vị của cuộc sống hôn nhân đó bạn. Hai người hai tính cách hai cuộc sống riêng khi kết hôn ở bên nhau thì ít nhiều cũng có mẫu thuẫn. Nhường nhịn nhau một tí, không nhất thiết là phải có lỗi mới xin lỗi, nhiều lúc hạ mình thấp chút để giữ vững mối quan hệ hơn. Nếu như hai vc cãi nhau thì một trong hai người nên im lặng đợi khi nguội giận rồi hãy nói lý sau.
nhiều khi tớ thấy cãi nhau tí cho đỡ chán. tớ cũng hay gây sự những chuyện chẳng đâu vào đâu là cãi nhau. nhưng nhiều khi cãi nhau to to là mình phải lún.
Công nhận là em cũng hay gây sự vào chuyện ko đâu vào đâu ý đơn giản ví dụ như ck đi làm về muộn hơn thường 20' em cũng gây sự mặc dù biết là có thể tắc đường
chính bạn đã trả lời cho câu hỏi của bạn rồi đó. vc mình cưới đc 17 năm rồi nhưng mới cãi nhau thật sự 2 lần . bí quyết chỉ là cần thông cảm cho đối phương và nên nhịn những lúc cần thiết. bản thân mình thấy là vc ít cãi nhau tc sẽ lâu bền hơn. đừng tự hù mình làm cho cả mình và ng bạn đời phải khổ sở nhé. dần mất tc thì không cứu vãn đc. chúc cho vc bạn hạnh phúc
Nhà tớ cưới nhau được 5,5 năm nhưng chưa thực sự cãi nhau bao giờ, chỉ thi thoảng giận nhau một tẹo. Bí quyết của tớ là chồng đi làm về phải quan sát thái độ, thấy bất thường là xông vào ôm luôn, ôm tới khi nào lão cười thì thôi. Cũng có lần tớ bầu thằng lớn, lão đi nhậu xong đi hát, 1h sáng chưa về, mình ở nhà ko ngủ được điên lắm, gọi điện thì cứ bảo sắp về sau đó tắt máy luôn. Gần 3h sáng lão mới ngật ngưỡng mò về. Nhưng nhìn thấy lão mình chỉ thở phào, may mà còn về được đến nhà, giờ mà có cãi nhau thì cũng chỉ thêm bực, ko thèm chấp với kẻ say. Lão mò về cho chó ăn chè xong lăn ra ngủ, mình cũng mệt ngủ luôn. Sáng hôm sau dậy nhìn thấy vợ toét miệng ra cười là hòa. Nhưng trộm vía lão nhà tớ cũng ít đi, năm chắc bị 1-2 lần thôi chứ thường xuyên chắc cũng phát điên. Túm lại cãi nhau nhiều chỉ mình tổn thọ thôi, các lão ấy vô tâm lắm, nói xong lại quên ấy mà. Cứ lạt mềm buộc chặt là thượng sách.
Tôn trọng nhau là chính, nếu bất bình quan điểm thì cũng phải thể hiện nhưng ko phải để cho mình là đúng, người kia là sai, đừng để cái tôi cao quá, nếu thấy chẳng có gì to tát thì thôi còn nếu cãi nhau mà chồng sử dụng ngôn từ thiếu tôn trọng vợ thì phải chỉnh đốn ngay bằng cách nhẹ nhàng thẳng thắn còn im lặng hay nín nhịn ko phải cách hay để chấm dứt việc cãi nhau lâu dài.