Thường là vậy. Giúp người khác được. Giúp mình không được. Còn chuyện nhìn người, đó là cái khó của cả loài người. Không ai dám nói hay cả. Núi cao có núi khác cao hơn. Cho nên chỉ gắng thôi em à. Tuy nhiên nếu chịu khó bổ sung kiến thức một cách hợp lí sẽ hạn chế được bớt rủi ro. Tăng cơ hội lên...
Đó là anh tự nhận mình là "người qua đường" đó chứ? với em thì không có ai tên là "người qua đường" cả anh ạ.
ra ngoài chát riêng đi e k chị gái 82 của a mắng đấy, top của bà và bà ý đang tìm 1/2 k bà ý mắng đấy, hahaa
ui za, neu anh thay minh giong "xe bus" thi anh cu nghi the di, anh cam giac the nen em moi biet the do' chu em chua nghi ra dc y tuong phong phu do dau. hehe