Mình rất khoái mấy kiểu chợ phiên như thế này, nhìn chỉ muốn lao vào xem xem mua mua ý. Rau vùng cao thấy ngọt hơn miền xuôi nữa. Năm nay đi chùa mùng 1 mình đã kịp mua muối và diêm. Mùng 2 đi Văn Miếu mua chữ van sự như ý rồi. F nói là mua sẵn vì có trẻ con, k thể đứng chờ để xin chữ rồi ngồi chờ khô mực đc.
Hi trước mỗi lần đi chợ tết còn vui hơn nhiều, nhưng giờ đô thị hóa nên nhìn cũng không còn đơn sơ như trước nữa. mình nhớ ngày trước đi chợ thì người ta còn mang đi cả ngựa đi chợ cơ
Mẹ nó chịu khó thế mùng 1 đã đi rồi, đúng là rau trên đây ngọt thật ở Hà Nội mình đi chợ mua rau chả dám uống nước đâu, trên này thì mình uống cho sướng hihi
tớ năm nay xem bắn pháo hoa xong ck về nhà lon nhà xong 2 vc đi chùa. ở cổng chùa có người bán muối và lửa nên mua luôn.