Em lấy chồng em đã hơn hai năm và cũng đã có hai nhóc rồi.Kể cho các bác nghe nhà chồng em có 3 anh em trai anh cả thì thuê nhà ở riêng nhà còn hai anh em nữa.Chồng em đã có một đời vợ rùi nhưng chưa có con.Em thì ở xa lắm gặp nhau rùi yêu nhau đến lúc chuẩn bị cưới thì thằng em ut về nói rằng ng yêu nó đã có bầu rùi và thế là đòi cưới mà phong tục là hai anh em ko đc cưới cùng năm.Thế là em đành phải nhường cho hai vợ chồng nó đc cưới nhau đàng hoàng còn em thì chỉ tổ chức ở quê thôi bố mẹ chồng em bảo đã cưới vợ cho chồng em một lần rùi thì thôi lần này nhường em nó.Nói thật là khi đó em cũng có bầu rùi vì nghĩ thương chồng thương đứa con trong bụng em chấpnhận theo chồng về ở chỉ tổ chức trên quê.Em chấp nhận thiệt thòi vê mình mà ko oán trách một câu.Nhà chồng cũng chẳng khá giả vì thế ở riêng là ko có hai vợ chồng bắt đầu từ hai bàn tay trắng.Chồng em có quan hệ rộng bạn bè nhiều nên chuyện bia rượu là bình thường vì thế mà bố chồng em ghét.Nói cả nhà ko tin nhưng bố mẹ chồng em coi trọng em dâu út hơn cả ccon trai mình .Em dâu mình thì nịnh khéo lắm chẳng làm gì mà cũng ra vẻ biết nhiều em thì ngược lại em chỉ thích sống thoải mái và sống thật nhưng bố mẹ chồng lại luôn soi mói các bác ạh.Em làm ko vừa ý là bị nói ngay.Nhà có hai đứa cháu bằng tuổi nhau nhưng ông bà lúc nào cũng chỉ để ý đến thằng con nhà út thôi còn con em thì mặc kệ.Thằng kia lúc nào cũng đánh chị tranh giành đồ chơi lại còn ăn vạ thế mà ông vẫn cứ khen ngoan còn con em thì lại bao hư.Ai động vào nó là ông bà nói ông bà bênh trong khi đó con anh cả con nhà em ông bà mặc kệ.Ngày trước em đi làm con cún nhà em còn nhỏ ma em đã phải đi gửi vì ở nhà ông bà chỉ chăm thằng kia thôi em cũng chẳng kêu ca nói thật em chưabao giờ cãi lại bố mẹ chồng cả.
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Em dâu em đc thể cưng chiều nên hay nói đểu vợ chồng em với ông bà lắm đi đâu mẹ chồng em cũng cho đi chồng em mang tiếng là con trai họ mà còn bị coi ko ra gì.Nói thật là thằng út ko có chồng em dạy nghề cho thì bây giờ ở nhà mà đi chở xe ôm nói chung là xấu xa thì vợ chồng em gánh còn tốt đẹp thì vợ chồng út đc.Bố chồng em lúc nào cũng chỉ kể xấu vợ chồng em với các bác thôi nói là vợ chồng em thế này vợ chồng em thế kia mệt lắm các bác ạh.Còn rất nhiều chuyện nữa em lẽ ra cũng ko để bụng đâu nhưng ông bà đối xử như thế em mới suy nghĩ.Các bác cho em lời khuyên đi ạh
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Cái này em thông cảm được ạ. Mẹ chồng em suốt ngày so sánh em với bà chị dâu mà em phát bực. Mặc dù bà ý chả nghề ngỗng gì suốt ngày ở nhà đi ra đi vào thôi. Được cái bà này mẹ chồng em nói gì cũng vâng dạ ko cãi lại. Em thì ngược lại thẳng tính quá nói gì ko đúng là em bật lại tanh tách( kể cũng thấy mình dại nhưng tính em nóng lắm ko nhịn được). Nói chung còn nhiều thứ nữa nhưng em chả thèm kể , nhưng đước cái em hơn chị là bé nhà em được ông bà cưng lắm( con đầu cháu sớm mà, chị dâu em chưa có bé) vậy nên nhiều lúc tức lắm em cũng bỏ qua hết. Cũng may em ko sống cùng bố mẹ chồng. Em nghĩ nếu anh chị cố tách ra ở riêng được là tốt nhất, thuê nhà cũng được ,tránh gặp nhau va chạm nhiều còn cô em dâu kia sống giả tạo cũng chả sống kiểu ấy được suốt đời đâu rồi sẽ có ngày lòi đuôi ra thôi chị ạ.
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Mình cũng muốn ở riêng lắm nhưng chưa có điều kiện chứ sống mãi kiểu này khó chịu lắm.Hai nhóc nhà mình còn nhỏ muốn có người giúp việc thì ông bà khó chịu hơn nữa nhà lại chật chội.Việc nhà thì nhiều mình bận con nhỏ ko làm thì ông bà lại nói mình lười chẳng biết chiều kiểu gì nữa
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Cái này người ta gọi là " hợp cạ" các bác nhỉ! Em cũng đến mệt vì cái " hợp cạ" này đây ạ!
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Chắc nàng kia lại mồm dẻo như kẹo nên suốt ngày nịnh hót BMC ấy mà, sống với người như thế thì khó lường lắm.
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói đúng rồi đấy mình chẳng giỏi hơn ai nhưng cứ hay chê người khác lại khéo nịnh bố mẹ chồng còn chồng thì sợ vợ còn hơn gì gọi dạ bảo vâng bảo về là về tối về đến nhà có bao nhiêu tiền trong ví phải đưa bằng hết.Có lần vợ về quê ko để lại tiền cho chồng tiêu lại phải vay tiền của mình các bác có thấy sợ ko.Anh em chơi tá lả vui với nhau năm bảy chục cho vui thế là vợ thấy chồng thua một hai lần sốt ruột e hèm một cái là chồng phải đứng dậy ngay thế mà bố mẹ chồng vẫn cứ yêu quý chẳng hiểu đc
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói tớ với chị dâu chồng hợp cạ, cùng chiến tuyến nên cũng chả biết chia sẻ với bạn thế nào, nói chung sống trong môi trường nào cũng thế, phải tôn trọng nhau thì mới sống đc, sống cái kiểu giả tạo thì ko sớm thì muộn cũng cãi nhau thôi
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Người đáng trách nhất là bmc của chị cơ, là bậc cha mẹ lại cư sử phân biệt như thế là không được.
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Cũng chưa chắc, vì bmc cũng là con người, tâm lí yêu ghét đến bố mẹ với con cái còn có, thì nói chi bmc mình. Tớ thấy sống thật và sống thoải mái thì ai cũng muốn, nhưng ở với bmc hay giáp mặt thì cũng nên phiên phiến một chút, như thế dễ thở hơn. Chứ nếu cứ xét nét ra thì bản thân mình, rồi chồng con mình không được vui đâu.
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Sống chung trong gđ chồng thì em nghĩ cũng giống như món ăn í "Vừa miệng là ngon", hợp nhau thì người ta sẽ quý nhau hơn thôi chị ah. Em cũng đang AQ như thế đây ah.
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Chia sẻ với mẹ cháu, vì gia đình nhà chồng mình cũng có 4 anh em (chồng mình là cả, còn sau là 3 đứa em trong đó có 2 cô em và một thằng út). Bây giờ em cũng đang phải sống chung với lũ 5 năm nay rùi, buồn thì nhiều, vui thì ít. Nhà em sống chung: ông bà, vợ chồng em với 2 đứa con, và vợ chồng thắng út có một con. Ông bà cũng hợp thằng út, vợ chồng em đã ra ăn riêng từ lúc chúng nó cưới nhau cơ, sốt ruột lắm, con nhà nó ốm bà ôm, bà cho ăn, lúc nào cũng thương. Còn con mình ốm là chuyện bình thường, có hôm bà nói với mình: Con nó ho mấy hôm nay rồi chẳng chịu ăn uống gì cả, trong khi đó, con mình cũng ốm mấy hôm rùi còn phải đi bệnh viện nữa chứ được như nó đã sướng. Vô vàn chuyện ... Em mệt mỏi, từ ngày về làm dâu em ko lúc nào muốn ở nhà, cứ nghỉ thứ 7 và chủ nhất là biến về ngoại, là sang bên anh em nhà mình chơi. Nhiều lúc đi chơi, nói là đi chơi chứ thực ra trong thâm tâm mình cũng mong có một cái nhà riêng, có một khoảng không gian riêng cho gia đình để chăm con, chứ các bác biết đấy, về ngoại thì xa, hơn 80km, tha lôi 3 mẹ con, mệt mỏi lắm chứ. Sang bên nhà anh chơi, cũng chán vì cũng ko phải nhà mình. Có hôm đi chơi nhà bác từ thứ 7, chiều chủ nhật bố cháu sang đón về, trời mưa bố nó bực mình, mình cũng khóc, nghĩ tủi lắm, chỉ nghĩ nếu có nhà có cửa thì làm sao mình phải đi vật vạ thế này. Sao đời mình lại khổ thế. Đã không thích ở nhà ra đụng vào chạm, mà bố mẹ chồng mình cũng không nói gì đâu. Mình thấy gia đình nhà chồng mình sống không có tình cảm, chưa một lần họp gia đình, toàn loan tin cho cả họ hàng biết thôi. Chuyện gia đình nhà mình bây giờ toàn là chuyện của cả họ thôi. Chưa kể vợ chồng thằng út, lại đến 2 cô em chồng, cũng suốt ngày về đấy ngồi buôn nọ buôn kia, .... Chồng mình hiền lành quá, mình lại càng khổ các bác ạ, toàn để các em nó đè đầu cưỡi cổ thôi. ............................ Nói thì nhiều nhiều chuyện bực mình lắm, tuy nhiên người đời nói ko sai, khi đã không thích thì nhìn thấy cái gì hơi sai là khó chịu. Mình lúc nào cũng bị căng thẳng khi về nhà ... Nhiều lúc bức mình quá mình đã nghĩ đến ly hôn ...
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói Chồng mình là con trai một nhưng cũng bị BM đối xử chẳng ra gì . BMC mình hợp với các chị gái chồng , suốt ngày dè bỉu chồng mình không nuôi được bố mẹ và chỉ có nhờ được con gái thôi , thế nên con mình cũng chịu thiệt theo , bé nhất nhưng ít được quan tâm , ông bà chỉ cháu ngoại là nhất , con bé nó đòi chị nó chai nước c2 mà bà cũng sa sả ra là " của chị P chứ ( con của chị chồng mình ) của mày à ". Chia sẻ với bạn , cố gắng ra ở riêng bạn à , nếu không cứ lờ đi , con mình mình chăm . Những người bố người mẹ ăn ở thiên vị thế thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu
Ðề: khi bố mẹ chồng coi trọng em dâu còn mình thì bị soi mói chia sẻ với các mẹ chịu ấm ức. Mình là dâu trưởng nhưng thu nhập 2VC không bằng chú e làm ở BV trên H.nội, mình trực tinh không biết nịnh ai, em dâu thì thảo mai hơn và có điều kiện kinh tế hơn nên ông bà coi trọng hơn???hay khen VC chú ấy hơn. Mình AQ thôi, thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ. Chấm hết