Thông tin: Hội Các Mẹ Mục Tiêu Tài Chính Năm 2016 Phải Đặt 300tr

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hoatrucbach01, 7/1/2016.

  1. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    ôi trời ơi!

    Nàng sang hội đại gia đi k trong hội này nhiều mẹ tủi thân lắm nàng ạ.
     
    Đang tải...


  2. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    cứ cố đi em! đứa em chị nó lương cũng thấp lắm thế mà thấy năm vừa rồi bảo em cũng gửi mẹ được 60 hay 70tr gi đấy haaa vì lương nó thấp lắm nhưng mà nó buôn bán ol linh tinh thêm đấy, cũng k tích kiệm vẫn ăn tiêu và còn dư.
     
  3. mehancoi93

    mehancoi93 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2013
    Bài viết:
    4,408
    Đã được thích:
    561
    Điểm thành tích:
    823
    Cho mình đặt gạch nữa! Cố gắng, cố gắng nào! 100tr thui ạ
     
  4. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    E cũng mong sau buôn bán được chứ lương làm cty thì ko để được
     
  5. duccuong

    duccuong em ơi em đang ở nơi nao

    Tham gia:
    23/2/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    thế nhảy ra mà tự kinh doanh bạn nhé, kiếm nhiều lắm bạn ạ.
     
  6. Vân Thi

    Vân Thi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/2/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mục tiêu thì có ạ nhưng mn làm thế nào để có đấy? Hâm mộ quá.
     
  7. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    mình chưa buôn bán được gì ko dám mạo hiểm nhảy ra :D
     
  8. duccuong

    duccuong em ơi em đang ở nơi nao

    Tham gia:
    23/2/2016
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    bây giờ nhiều mảng kinh doanh rễ kiếm lăm, bạn phải thử sức thì mới biết chứ.
     
  9. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    cố lên em! chị thấy đứa em chị nó làm thế này này! nó vẫn đi làm công ty nhưng nó tìm các nguồn bán Ol trên mạng, thượng vàng hạ cám nhé! suốt ngày ôm khư khư cái ĐT , nó bán cũng chạy hàng phết, và nữa là các em phải có ng ship chứ thuê ship thì hết lãi, mỗi tháng nó cũng kiếm thêm được vài triệu đấy, tuy k nhiều nhưng nếu các em tích kiệm cũng đủ chi tiêu như tiền nhà, tiền sữa cho con, tiền thức ăn cho gia đình, còn tiền lương các em để riêng ra 1 TK lương vợ là để tích kiệm, TK lương chồng 1 nữa tích kiệm 1 nửa để chi đối nội, đối ngoại.
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  10. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    E cũng mong mỗi tháng kiếm vài triệu mà chưa được chị ạ, cũng thử một số mặt hàng nhưng mà chưa đâu vào đâu cả, chắc do mình chưa đầu tư nhiều cho nó hay do mình ko có duyên buôn bán nữa, hiện tại giờ em vẫn để lương làm cty ra một ít để tiết kiệm nhưng ko được bao nhiêu
     
  11. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    thi cứ từ từ chứ em? cứ đủ ăn tiêu đã thừa ra là tốt rồi, nhiều bạn còn k đủ mà ăn tiêu kia kìa. Mình nhìn lên cũng phải nhìn xuống em ạ! XH bây h chẳng biết sao mà lần cứ chọn nghèo bình yên đi, k bệnh tật,Khỏe mạnh thì ta cứ dần dần mỗi năm tích thêm được 1 ít tha lâu cũng đầy tổ.
     
    PleaseDontCry thích bài này.
  12. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    hóng các mẹ
     
  13. PleaseDontCry

    PleaseDontCry Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/11/2014
    Bài viết:
    1,954
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    vâng ạ, thôi thì giục túc bất đạt, mình ít ra chi tiêu tiết kiệm thì cũng đủ ạ
     
  14. haden

    haden Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/8/2012
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Nhà e mục tiêu 2 thui.hihi, cố len co len!
     
    hoatrucbach01 thích bài này.
  15. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    nhà em mục tiêu năm nay trả hết nợ cùng với đó là xây được công trình phụ ôi niềm ước ao và khát khao của vc em
     
    hoatrucbach01 thích bài này.
  16. ME_MUOP_2012

    ME_MUOP_2012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    83
    Lâu rồi mới vào web,năm rồi chả để đc cái gì, toàn ốm đau bệnh tật suốt năm, lúc đó chỉ mong cho khỏi còn tốn bn cũng đc, may mà nó cũng qua, rồi tiền cũng tan.
    Năm nay cố gắng dc tí nao hay tí đó chứ cũng ko dám mơ đến con số khủng như mẹ nó, anw cám ơn mẹ nó, đọc bài của mẹ nó cũng thấy có thêm động lực lắm.
    Mà năm nay bố ck xây nhà ở quê, vợ ck k có nhiều thì cũng phải góp chút ít, k biết đào đâu ra nữa. Hây dzaa!!!!
     
  17. cho vay nóng

    cho vay nóng lãi suất rẻ nhất Hà Nội > 0946.33.10.10

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    63
    cũng tùy cv mỗi người các mẹ ah,chứ làm gì có quy chuẩn chung chứ,miễn sao mình cố gắng ở mức cao nhất đối với bản thân là dc
     
  18. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,523
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Thôi cứ cầu trời cho khỏe mạnh k ốm đau là hạnh phúc rồi, tớ mấy ngày hôm nay nằm như con mèo k dậy nổi, nghĩ đúng là k có sức khỏe thì chẳng thiết gì nữa, ĐT cũng k muốn nghe chứ đừng nói là làm việc, tiền k cần, con k cần, chồng càng k luôn vì có thiết gì nữa khi mà sức khỏe k có.
    Cho nên hãy cứ sống vui vẻ, chăm lo sức khỏe trước, tiền mỗi năm ta dành 1 ít 10-20 rồi 50 vậy thôi, k nên nặng nề và cố quá làm gì.
     
    happymusic thích bài này.
  19. Non

    Non Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2010
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng vừa qua trận ốm lịch sử, đúng là lúc sức khỏe kém chả thiết gì cả. Suốt mấy ngày Tết nằm bẹp như 1 con gián, về quê không giúp gì lại còn để bố mẹ chồng phải chăm nữa, hic. Ra Tết đi khám, thuốc men..., nói chung cũng vẫn kịp tiêu mất 50tr.
    Tổng kết tháng 2, hôm qua đi làm quyển sổ 150tr rồi. Từ giờ đến cuối năm túc tắc, có vẻ ngưỡng 300 không còn quá xa vời, cố lên :clap::clap::clap:
     
    Vân Thi thích bài này.
  20. Mamachuechuehic

    Mamachuechuehic Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    2 tháng đầu năm dc 6 tr r .hic
     

Chia sẻ trang này