Hic, nhà em thì nhập quỹ nên không có chuyện vay mượn lẫn nhau, muốn chi tiêu gì thì cùng thống nhất, do đó không có cao kiến gì chia sẻ cho mn. Tuy nhiên, em nghĩ mn nếu đã phân chia công việc rõ ràng rồi, thì chỉ cho vay đến lần thứ 3, không thấy trả là phải nhắc nhở luôn ạ.
Em nghĩ việc này cũng không hẳn là xấu, chỉ là chị nên thường xuyên kiểm tra tiền tiết kiệm của anh nhà để chắc nó vẫn tăng lên đều đều không bị rút lõi là được chị ạ )))
nhà em thì ck em lo tiền nhà, em lo tiền ăn chi tiêu nọ kia, hắn có khi chẳng đưa đều, có khi k đưa, hic, cơ mà có việc là hắn vẫn cứ phải lo. Htrc mới mất ví, nên mất hết tiền vs giấy tờ, thỉnh thoảng lại anh hết tiền, đưa anh mấy chục. Nhà em cũng khôn lắm, k nói gì đến vay mượn gì đâu, hì.
Nhà mình lương thưởng chồng bao nhiêu, chuyển hết TK mình rồi, còn khoản lậu thì thôi, để đó cho ông ý tiêu xài
Nhà mình thì ngược lại, mình toàn là người hỏi và lờ lớ lơ khi đi mua chung. Khi nào chồng ko thích mà mình quá thích thì mới chi hi hihi
Dính đến tiền nong thì mình bị bệnh "sĩ" hơi nặng nên nhiều lúc mình cũng thấy mình thiệt thòi. Chồng mình thì có trách nhiệm với gia đình, có tiết kiệm thì cũng cho các mục tiêu lớn trong gia đình thôi, nhưng ổng biết tính mình tiêu hoang nên nếu thấy đợt nào mình kiếm đủ cho sinh hoạt gia đình là ổng ỉm đi chẳng thấy đưa tiền cho mình, thậm chí ma chay hiếu hỉ hoặc các khoản phát sinh khác cũng hay ỷ lại cho vợ. Nhà mình thì ông ý chi tiêu có kế hoạch hơn nên mình kệ cho ông ý quản lý phần tiết kiệm được của gia đình, chứ không vào tay mình thì có nhiêu tiêu hết đó. Song nhiều khi cũng thấy ấm ức ghê.
lại còn có chuyện chồng vay tiền của vợ quên không nhắc là trả tiền thế mẹ nó có kiểm tra xem tài khoản chồng tiết kiệm được bao nhiêu không? Nếu chồng dành hết vào tiết kiệm thì thôi không cần trả đâu mình gửi ở tiết kiệm cùng sau này mua nhà mua xe, chứ chồng không mượn của vợ mà rút tiền tài khoản thì cũng thế.
Khó đòi lắm. Nhưng em thì cứ hay nói thẳng thình thoảng đưa em thêm tiền - Tiết kiệm cũng phải đưa vì đợt này chi tiêu nhiều quá
Hi vậy thì bạn cũng phải yêu cầu chồng công khai tài chính của chồng xem tiết kiệm đc đến đâu rồi đúng ko? chứ cứ mập mờ đàn ông chả biết thế nào.
nhà em tiền bac không minh bạch vậy được.tiền vợ chồng tiêu chung.được cái chồng để vợ quản lý tiền nên mừng ra mặt (thực ra giữ hòm chìa khóa cho sường tinh thần chứ chẳng dám tiêu gì cho mình )
Mình cg như bạn, phải nói là rất ngạc nhiên v/v nh gđ TC minh bạch 1 cách sòng phẳng nv. Xét 1 cách khách quan điều đó cg tốt, giống như Tây, tiền t t tiêu, tiền m m tiêu, cái gì phải chung thì góp. Nhưng mình k làm nv đc, mình thấy vc mà tiền bạc sòng phẳng quá nó mất t/c kiểu gì í. Gì thì gì phụ nữ phải là ng nắm kinh tế trong nhà. Kể cả chồng kiếm đc nh hơn, phụ trách các vđ chi tiêu to tát nhưng mình vẫn phải biết đc số tiền đó là bao nh, chứ k thể tiền nó nó giữ nên mù mờ. Chồng mình hàng tháng đưa 2/3 số lương cho mình, 1/3 còn lại để chồng chi dùng vào việc cá nhân, or dùng khi cả gđ đi ăn hàng, siêu thị,... k phải nhắc, cứ có lương là auto, mà để mình nhắc là k đc rồi. Tiền tích kiệm 2vc cùng góp, chi những món gì lớn đều bàn bạc. Thậm chí nhà mình tất cả tài khoản 2vc đều có pass, dùng chung đc.