Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Sáng sớm dọn dẹp nhà cửa cho con gái nào! Pha trà mời khách vào chơi , bày sẵn đồ chơi để các bé vào chơi với An nha
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! hihi cảm ơn mẹ nó quá khen, gớm cái đó mẹ cháu vồ vội mới chộp đc đấy
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Lâu quá ko vào nhà con gái dọn dẹp, mẹ hư quá phải ko con gái yêu? Mẹ nhớ con lắm con biết ko, ở với bà con phải ngoan nha, để mẹ yên tâm làm việc, hàng tháng mẹ sẽ về thăm con. Mẹ yêu con nhất trên đời!
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! HIkhik, hồi xưa e cũng nghĩ gửi con về chơi ông bà 1 tháng, nhg nhìn tình cảnh nhà Cún mình k dám mon men...
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! bé An đáng yêu quá .Sao bé An phải ở xa mẹ vậy ? Thương bé quá chắc là nhớ mẹ lắm đây .Cho PANDA kết bạn với nha.
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Cảm ơn PANDA nhiều nha. Nhà An ở tận Tuyên Quang, trên này bố mẹ lo điều kiện trường lớp không tốt, và thuê người trông An cũng khó tìm lắm cơ, nên bố mẹ gửi An về bà ngoại, An ở với bà cũng ngoan lắm. Nhưng hình như bố mẹ đang dự định hết năm nay thôi còn sang năm An lớn rồi cho An đi mẫu giáo gần nhà để được ở với bố mẹ, bố mẹ nhớ An lắm, An cũng vậy. Bố mẹ bảo sang năm An 3 tuổi có thể đi trẻ trên nhà cũng được , năm nay An còn nhỏ cho đi lớp với đk trên này thì ko ổn lắm, ko được như các bạn ở dưới HN đâu
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Gửi con đi vắng 1 ngày thôi cũng nhớ lắm rồi, đk hoàn cảnh bắt buộc thôi em ạ chứ làm gì ai muốn xa con đâu
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Hôm qua gọi điện con gái hát líu lo, con bảo "con nhớ mẹ lắm", mẹ nghe mà bật khóc, nhớ con quá con gái ơi
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Haizz, chị tính xem có cách nào cho con về gần mình k? Trẻ con xa bố mẹ là cũng xa tỉnh cảm đó, đến lúc đó bố mẹ tha hồ tủi thân!
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Chào chị Cún An, trông chị nữ tính í chứ, chị có bạn giai chưa?e tên Củ Cải Đỏ chúng mình kết bạn nhé!lát nữa wa nhà e chơi nhen.
Ðề: Cún An nhà tớ bon chen một chân với! Ừ, trẻ con nó ở với ai nhiều là bện người đó, xa bố mẹ lâu là nó cũng xa dần tình cảm, nghĩ mà buồn quá em ơi. Nhưng đón con về bj ko có ai trông, nghỉ ở nhà thì nuôi con bằng gì được??? Cố gắng thêm mấy tháng nữa công việc đến lúc rảnh hơn thì đón con về cho đi lớp rồi tính dần, khắc phục dần khó khăn vậy em ạ, bọn chị giờ bắt đầu vào vụ sx chính rồi mà bận lắm