còn e mà gửi mẹ thì mẹ e lại tiêu mất , vì mẹ e bán hàng hay cần vốn mà, hihi, cứ gửi cái a ngân hàng cho chắc, còn tiền hàng tháng 4tr thì e tính gửi mẹ e chơi họ, tiền lãi họ thì nhét lợn, hihi, có nhìu ý định quá mà chưa thực hiện đc
sao bạn lại nói là sĩ diện ? biếu bố mẹ thì sĩ với ai ? với nhà tớ có 1 mình tớ, tớ k có thì bme tớ cũng bao bọc chứ
đúng đó chị, chỉ có chơi họ thì mới để đc vốn, nhưng mà chơi cũng sợ bị vỡ, nhà e thì toàn chơi vs các cô bác ruột nên thấy yên tâm hơn
Mình chơi nhỏ mà, mấy bà bạn già của mẹ thôi. Lãi không cao. Chỉ như 1 quỹ để giúp đỡ những ai cần tiền gấp thôi nên cũng yên tâm.
Mẹ chị chơi với mấy bà bạn thân thôi. Kể cũng lạ dù mình ko tiêu pha nhiều nhưng cứ cầm tiền là tiêu hết. Từ dạo gửi mẹ chơi họ, 1 năm rồi tự dưng thấy mình cũng ko vô sản nữa. Thế mới biết, nếu không quy hoạch lại chi tiêu thì mình chẳng tk nổi. Sau này có ck còn phải lên kế hoạch chi tiêu dài hạn nữa, em có nghiên cứu KHTC của LHboi ko? chị thấy cái đó thiết thực với gia đình hơn. Nhưng chị chưa biết dùng thế nào.
là gì hả c, cái này e k bít, chủ yếu là e làm theo kinh nghiệm thực tế của các mẹ trên này thôi, tết vừa rồi vợ chồng e chả tiêu j cho bản thân mà cũng hết mười mấy triệu, mà từ tết tới giờ hết gần 27 củ rồi nè, buồn hết cả người, toàn tiền ltinh gì ấy, trong khi tết nhất hai vợ chồng k mua đc cái j cho bản thân cả, cũng tại cái tội để tiền trong tủ, cứ lấy ra tiêu lung tung, mà cũng cho bạn bè của ck vay tương đối, tết nhất chả thấy í ới trả gì sất
Cái này chị ủng hộ nè. Chị là con thứ 3 nhưng việc biếu BM là việc nên làm. Thực ra không phải là BM thiếu hay gì đâu. Đơn giản là vì Bm thì càng ngày càng lớn tuổi, đợi khi mình có thì vô cùng lắm, đây chỉ là 1 cử chỉ thể hiện tấm lòng thôi. Hơn nữa thực thế là Bm luôn cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể biếu lại nên đi đâu mà thiệt. Hồi nhỏ chị hay đau ốm, ngốn rất nhiều tiền mà bm chị cũng không tiếc. Thế mà ngay cả tấm lót giày hương quế chị mua biếu bố chị cứ có bạn đến nhà là ông lôi ra khoe "con gái tôi mua cho đấy". Nên theo chị tính nếu có điều kiện thì mỗi tháng dành ra 1 khoản biếu rất tốt, còn nếu không thì những khi nhà có việc hoặc lễ, tết biếu nhiều 1 chút không sao. BM của mình mà.
trước khi cưới ck e cũng bảo hàng tháng biếu bme 1 khoản nhỏ nhỏ, nhưng cưới xong 2 vợ chồng kinh tế khó khăn, nên chỉ dịp lễ tết hoặc ở nhà có cấy gặt thì biếu 1 ít phụ ông bà thôi, hihi, nhưng mà thi thoảng bme lại cho gạo vs rau, hoa quả còn hơn cả số tiền mình biếu í , hihi, mà dạo này là e cũng hơi giận bme e vì từ ngày có con rể toàn xui con rể đánh con gái thôi nhé
Em vào muc lập kế hoạch tài chính gia đình trên trang LHboi.name.vn tham khảo đi. Lên KH cho cả cuộc đời luôn, chi tiết lắm nhưng đòi hỏi tính kỷ luật thật cao đó.
nếu mà là kỷ luật cao thì e chịu rùi, vì phát sinh nhiều mà, nhà e cứ một chốn đôi nơi nên khó để giữ đc kỷ luật lắm, hihi . rùi sau này thu nhập tăng thì tiết kiệm cũng tăng theo thu nhập, e tính ở mức tương đối thôi, chứ gắt gao quá là stress ah
Thì em cứ nghiên cứu đi. Chị thấy nó rất hay, vì nó giúp mình lên KH cho tất cả mọi thứ từ chi tiêu hàng tháng, mua quần áo, đồ dùng, mua nhà, tiết kiệm cho sức khỏe, tiết kiệm cho con, chi nhỏ và lên kế hoạch rõ ràng từng khoản xem mức mình hiện có so với mức mình dự định tiết kiệm chênh lệch thế nào để mình điều chỉnh. Hay mà, chỉ có điều tải về drive dùng sau đó chỉ kho biết mở ra nữa . Hơi dốt công nghệ khổ thế đấy
thế để tói về e ngâm cưu, về công nghệ thì e k lo vì lão chồng e làm IT mà, ngày xưa e cũng học IT mà giờ mù tịt , chả bít gì
e vừa đọc qua mà hoa hết cả mắt @@ , hi vọng là sẽ hiểu chứ e cũng dốt mà, nhất là mấy cái tính toán , hơn con ** một tí
ôi nhà em cũng cố gắng tiết kiệm mà sao ko để dc vậy ta? hết khaon này thứ nọ,ko biết bao giờ mới có tiền ạh