Thoi buoi mat gia ntn k the du dc, nha minh rieng tien nha + sua cho hai dua + tien hoc hai dua cung da 7tr roi,hix
Mình cũng thấy như bạn thanhbinh0101@ nói,mn tiêu hết tổng cộng 4.840ngàn rồi,còn lại 1.160ngàn thì đi chợ 1 ngày 30ngàn thì mua được gì cho 3 bữa nhỉ?
Mình cũng thấy bạn tiêu hết 4.840ngàn như bạn thanhbinh0101@ nói,còn lại 1.160 làm sao đi chợ 40ngàn 1 ngày cho 3 bữa nhỉ?
công ty em tìm cộng tác viên bán hàng, ngồi nhà online kiếm tiền thôi các mẹ tham khảo sản phẩm bên em dưới chữ ký ạ
Mình nghĩ thực sự là không đủ. Vì một nhà 4 người chi tiêu như vậy hơi khó. Từ điện nước, sinh hoạt hàng ngày rồi tiền sữa tiền học cho con. Chắc cũng phải tiêu đến 3-4tr của bạn rồi. Còn tiền ăn uống hàng ngày nữa. Như vậy chi tiêu sẽ hơi khó.
mình vẫn làm được như vậy mà, mình thuê nhà tầm 15m2 . Tiền ăn thì nhà mình trưa chồng ăn ở công ty nên không tính, bạn bé gửi trẻ, bạn lớn thì cơm mình chuẩn bị sẵn, bữa trưa 2 mẹ con cũng đơn giản. Chỉ có tập trung vào bữa tối thôi. nói thât, nhiều khi cũng bức bối nhưng mình chỉ có như thế thì tiêu như thế,
nhà mình cũng chẳng biết tính ntn đây, sắp tới cắt giảm lương thì 7tr/ cả nhà ( 2 ob nôi, 1 mẹ, 1 con lớp 3 truong công, 1 bé 7 tháng) Chẳng biết sống ntn đây?
Hichic, lúc nào cũng lo đến cơm áo gạo tiền, mệt ghê ý. Nhưng thực sự nhà 4 người lại còn có con nhỏ mà ăn tiêu bằng đó thì thực sự rất mệt luôn ý!
Theo e thì chi tiêu cũng vào dựa vào thu nhập nữa, như ở quê e thu nhập thấp thì 6tr 2ng lớn 2 trẻ e sống quá thoải mái , còn ở nhà chồng e thì hiện tại 2 vợ ck chi tiêu khoảng 4tr nếu k có phát sinh cưới hỏi
em tính thế này, co kéo thì cũng tiêu được, nhưng vừa sít thôi ạ, phát sinh thì em cũng chịu - tiền nhà: 1700K (khoảng 5tr/3 tháng, cái này thì chịu khó kiếm ạ, cũng còn nhiều loại nhà trọ cấp 4, sạch sẽ và giá như thế này. khu Minh Khai, khu Cầu Giấy, khu TRường Chinh... nhiều khu còn rẻ hơn như Từ Liêm, Nhổn, Chèm, Thanh Trì...) - điện nước: 300K (Thiếu thốn chút thì phải tiết kiệm ạ, chứ không thể cái gì cũng dùng điện, dùng máy được ^^) - Xăng: 200K. em cứ tính mỗi tuần 50K, như em xe số, đi làm 13km/chiều, em chỉ đổ 30-40K/tuần thôi. - gas: 150K. (Nhà em bình gas nấu được 2-3 tháng, chưa đến số này). - Sữa cho con: 300K (Sữa tươi, vừa tốt vừa rẻ, con lớn rồi, qua 1 tuổi là k cần dùng sữa bột nữa) - tiền chợ, nhu yếu phẩm: 2000K (Cuối tuần em đi chợ đầu mối, mua ti tỉ thứ trong 1 ngày đấy, vừa rẻ, lại giảm thiểu thời gian đi chợ nhìn ngó lung tung phát sinh ra các nhu cầu mua bán khác) - tiền học hành của con và dự phòng: 1,350K tạm thời em mới nghĩ được đến những khoản như vậy. nhiều khi phát sinh đám cưới đám xin em toàn xin tiền chợ . thi thoảng cũng được các bà ở quê gửi rau, thịt, trứng ra cho ạ