Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. mẹ Thảo An

    mẹ Thảo An Gia đình chim cánh cụt.

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    còn em thì bố mẹ chồng cũng tạm ổn chiều con trai con gái 10 phần thì cũng chiều mình được 6 phần hehe.
     
    Đang tải...


  2. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nhất e này rồi nhé. Còn nhớ c ko? Mua cái kem trị mụn của e đó. Chẳng thấy e fb lại cho c gì cả.
     
  3. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Đấy là lúc mình mới cưới về, mình còn chưa hiểu sự tình ra làm sao nên ko dám ho he gì chỉ ấm ức trong lòng thôi. Theo thời gian, mình hiểu được sự thật như thế nào nên " cáo" dần lên. Đến lúc mẹ chồng nói " Con mụ C ( cũng hàng xóm ạ)lại bảo mày trước đây yêu thằng trên thành phố, ăn ở với nhau rồi nó bỏ ko lấy mày nữa. Tao tức quá nói nhau với nó 1 chập".thì mình đã dám cự " may là bả nói với mẹ chứ mà nói với con thế con đã ỉa vào mồm cho rồi" :) :) :). MC mình im luôn. Sau đó ít thấy " truyền đạt" hẳn.
     
  4. CR7

    CR7 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    khong hieu sao cac me hay keu ca nha chong nhi? chang thay noi cai gi tot dep ca. Chang le nha chong deu xau ca?
    lay chong thi phai do yeu chong va chap nhan hoan canh nha chong. Khong le cac me lai suy nghi ich ky qua?
    Toi hoan toan ung ho y kien cua Me_ku_soc, cuoc song khong bao gio hoan thien va luon co mau thuan, chi co nguoi khong biet cach song va giai quyet hop ly cac mau thuan do ma thoi.
    Roi mot ngay, chinh cac me cung se co the tro thanh me chong day. Hay dat minh vao vi tri do, tuoi gia, khac biet ve the he... phu nu se kho tinh hon ma :)
     
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Những người có gia đình chồng tốt, hapy đã sang topic khác ca ngợi rồi, họ có vào đọc cũng ko hiểu nên cũng ko đọc đâu, bạn ko thích thì vào làm gì, mất thời gian.
     
  6. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Úi giời mẹ nó nói chuyện với mc mà phát ngôn ác liệt quá. Thế này có khi mc tức chết mất. nhà tớ mà nói với mc thế này chắc bị gửi về nơi sản xuất lâu lắm rùi.

    Bạn ơi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mọi người vào đây để chia sẻ và xả cho bớt ức chế thôi mà. Ko ai nói gđ chồng nào cũng xấu cả. Bạn đọc ở đây cũng biết những mẹ rất khen về gđ chồng của mình. Những mẹ đó thật may mắn (và chắc bạn cũng vậy).
    Còn gđ tớ, mẹ đẻ tớ cũng là mc, tớ tương lai cũng phải làm mc nên tớ thừa hiểu điều đó cái quy luật mà bạn nói. Nhg có những hoàn cảnh, có những gđ mà rơi vào đó, chỉ 1 mình mình cố gắng cũng ko thể "giải quyết hợp lý các mâu thuẫn" đâu mẹ nó ạ. MC tớ có 5 nàng dâu (ko có con gái nhé), kiểu gì cũng có thế nhg ko ai ko bị lên bờ xuống ruộng với mc tớ cả. Thế có phải cả 5 c e dâu tớ đêu ko biết cái sống ko?
     
    let it be thích bài này.
  7. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    thật ra mỗi người mổi cảnh mà,cuộc sống là vậy..giận dó buồn dó rồi hạnh phúc dó
     
  8. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Phải mất 2 năm " sống trong sợ hãi" mình mới nắm được thóp nhà chồng. Chứ hồi trước có mà " bố bảo" cũng ko dám thế.
    Nói chung cũng tùy chuyện mà " tay đôi" thôi chứ chuyện nào cũng thế có mà chết. Cũng ấm ức, rấm rứt, nhịn đi cho yên cửa yên nhà chứ đụng cái lại ầm ĩ lên chằng bằng phá nát gia đình.
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mình nghĩ tùy từng gia đình mà có cách ứng xử cụ thể, trong từng hoàn cảnh cụ thể lại fải xử sự khác nhau mới được.
     
  9. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Chả ai muốn vậy đâu mẹ nó ạ. Vì " cuộc đời xô đẩy" nên nhiều khi mình cũng Chí Phèo lắm.
    MC mình cũng thuộc hàng " cáo" nhưng bà nội chồng mới là hàng " cao thủ võ lâm" cơ. Bây giờ, mình nắm được thóp từng người nên " chấp hết".
    Bố mẹ mình rồi cũng sẽ là bố mẹ chồng của 1 ng nào đó, mình vẫn luôn nói " bố mẹ đừng có khó với con dâu quá, ko thì 3 đứa bọn con lãnh đủ đấy" ( nhà mình 3 chị em gái). Bố mẹ mình mà biết chuyện mình cãi lại nhà chồng chắc cũng giảng cho mấy bài. Nhưng mình cứ AQ là " sự đời ko phải lúc nào cũng như mình muốn" để mà ... bỏ qua cho mình thôi.
    Thực ra, tớ c
     
  10. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    BMC mình thì chân chất, ko quê nhưng cũng ăn chơi phết hay đi nhảy cổ điển. Nhưng tính gia trưởng...Bản tính thì có j nói nấy mà phải cái mình cũng dạng có j nói nấy nên đợt đầu về là chiến tranh với MC đấy..Sau này bà nói j mình cũng ko nói lại, về nói với chồng..Đấy là hiền đấy...Chỉ bực mỗi cái chuyện dọn nhà cửa với bếp núc. Nhà chồng mình có thói quen là nấu xong kệ bếp bẩn sàn mỡ thằng nào lau thì lau ko thì thôi..Tởm..Thế là mình cứ đi làm về, đến h cơm ôb dọn cơm ra rồi, mình cầm giẻ đi lau bếp, lau sàn..dọn 1 hồi mọi ng gọi ra ăn xong rồi dọn, mình bảo "Bếp mỡ phải lau đi ko lát mọi ng đi dẫm bẩn lại dẫm lên gác lên giường"...Thế là bây h lần nào về thì chí ít bà nội Tí cũng lau qua đc cái sàn bếp 1 tí...lúc ăn cơm xong mình lại phải dọn bếp lại í mà :))

    Thằng cháu con bà chị chồng = tuổi Tí, chơi xong đồ chơi nó vứt loanh toanh bành. Cuối tuần nào nhà nó cũng lên, còn mình và con về ngoại. Tối về thấy đồ chơi bừa bãi..mình bảo con trai: "Tí ơi ra cất dọn đồ chơi với mẹ nào, bừa bãi quá" (nói to)...thế là bà nó với bác nó chạy sang "anh cún chơi xong ko chịu cất đồ đây mà"..xong cũng dọn dọn :)) từ sau về nhà là đồ chơi đã nguyên trong thùng rồi....

    ĐÚng như các mẹ nói là "Sống lâu cũng thành cáo"
     
  11. mẹ pé Anh Thư

    mẹ pé Anh Thư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    đấy là các mẹ chỉ sống với BMC,còn em còn phải sống chung với bà chị dâu tác quái nữa,em ko biết mình có thể yêu quí BMC như bố mẹ mình ko,nhưng em luôn nghĩ về làm dâu thì phải tròn chữ hiếu,còn tất nhiên ko ai hoàn hảo mà ko xảy ra va chạm,rồi con lớn con bé,cháu lớn cháu nhỏ...ko thể nào sống chung mà ko va chạm đc,cũng có nhiều cái em ko hài lòng,nhưng chỉ ngậm ngùi mà chấp nhận,có nói cũng chỉ dám nói với chồng,

    thế nhưng,ở chung với 1 bà chị dâu ''hồ li'' thì có hiền mấy cũng phải nổi lên,em cũng có nghe nói,ko có ai hiền,chỉ có những người sống biết điều,còn người ta ko biết điều đến mức quá đáng thì cũng ko việc gì phải nín nhịn,có điều trong lúc bực tức thì xẳng tiếng vậy thôi,nghĩ lại thấy mình hồ đồ,làm vậy chỉ làm bố mẹ phiền lòng
     
  12. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Thời nào và ở đâu thì sống ko biết điều, ko biết nhìn trước nhìn sau, ko biết người biết ta thì đều khó sống. mệt, càng lớn càng thấy chán, cứ xoay moòng moòng.
     
    Sửa lần cuối: 1/10/2010
  13. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Em thì đang bức xúc mẹ đẻ em đây, chả là nhà bà ngoại e và nhà mẹ chồng cùng quê, mẹ muốn về thăm quê nên con rể phải hi sinh mấy ngày đưa cụ về quê chơi, từ t3 đến t7 mới lên. Hic, mà mẹ e thì đi đâu cũng la cà, đã hẹn là 1h con rể sang đón sang nhà bà thông gia chơi, thế mà chồng em sang, mẹ e còn tranh thủ dẫn sang cái đám cưới họ hàng xa, rồi còn ngồi buôn bán hết ng nọ đến ng kia, tận 5h mới chị đi sang nhà MC, đến nhà thì cũng 6h hơn rồi, làm mọi ng bên nhà ch em cứ hóng dài cổ từ trưa đến tận chiều, ch em thì chỉ vào nhắc mẹ 2 lần mà cụ cứ ừ ừ, chờ mẹ tí....
    Thấy thương ch quá, mà may cho e là ch em rất chiều, dù cũng chán cảnh chờ đợi và cái tính nói nhiều của mẹ em lắm... Có ai đời đi xe máy từ HN về Thái Bình mà mất 5h đồng hồ ko ạ? Vì cụ ngồi sau xe cứ thao thao nói chuyện, con rể thì đành đi chậm rồi vâng, vâng... về đến TP thì cứ đi đc 1 tí mẹ lại..... Dừng lại cho mẹ mua cái này, dừng lại cho mẹ mua cái kia...
    May mà mc e cũng đc cái ít nói, có việc gì cần mới gọi lên hỏi thăm, tuần 1 lần ...
     
  14. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mẹ này cao tay ghê, đọc câu mẹ nó trả lời với mẹ chồng mình ko nhịn được cười
     
  15. nghengo120709

    nghengo120709 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2010
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nhắn Mevac a.

    Chị ơi, cho e xin số của chị dể học hỏi kn dc ko ạ. E là e tâm phục khẩu phục cái vụ chi ứng xử với MC lắm ạ. MC e thành tinh rồi, phải cao tay mới sống dc, nên muốn dc chia se và học hỏi kn tư chị lắm lắm.
    Mong tin chị.
    Chị nhắn cho e 0984-247-568 .
    Thanks c nhièu nhiều
     
  16. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mặc dù nghe mevac đối lại mc cũng sướng cái tai nhg mình thấy có cái ko ổn. Mình nói có gì mevac bỏ quá nhé.
    Vì dù sao mình là phận làm con mà, có nói với mc cũng ko thể nói như tát thẳng vào mặt ngta được. Mình thấy hơi vô lễ.
    Nhg có lẽ mỗi gđ có 1 cách sống và cách cư xử khác nhau.
    Mình chỉ đưa ra ý kiến của cá nhân mình thôi :)
     
    thuynghia thích bài này.
  17. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Tôi thấy câu: "được đằng chân lân đằng đầu" và câu "càng nhân nhượng càng bị lấn tới" vẫn và mãi mãi đúng nên có khi cứ: "mềm thì nắn, rắn thì buông" bà ạ!
     
  18. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Uh, mình đang bị rơi vào cái hoàn cảnh "càng nhân nhượng càng bị lấn tới". Nhg vùng lên kiểu gì thì vùng chứ ko dám dùng cách của mevac đâu. Tùy từng gđ thôi. Riêng mc mình thì mình bó tay, nhg mc mình có nói mình thì cũng kiểu nói xoáy. Ko nói toẹt vào mặt đâu. Vd như hôm họp gđ để phê phán người nọ người kia. Bà đá xoáy mình kêu: "có mỗi đứa con thì phải chịu khó chăm sóc nó. Khổ thân người càng ngày càng còi. Ngày xưa chúng tôi ko có điều kiện mua cái nọ cái kia thì chịu khó mò cua bắt ốc cho con ăn... Thằng này (thằng con mình) may ở nhà tôi còn ép nó ăn chứ ko thì... Ở đây tôi thấy có c.Hà, c.Thanh, c.Huyền là biết chăm con". Hee, có 4 c e dâu ngồi đấy mà bà bảo 3 bà kia biết chăm con thì ám chỉ mình ko biết chăm con còn gì. Mình chỉ nói: "con nói thật với bà con chăm con con ntn thì chồng con biết. Vất vả ngày đêm vì nó, còn trẻ con mỗi đứa 1 thể trạng chứ nó hấp thụ đã kém thì có nhồi nó nó cũng ko hấp thụ được mà còn hại thận hại gan". Thế là bà tịt luôn (chắc trong bụng thì cay mình lắm).
    Đấy mình nói thế thôi mà mấy bà c dâu còn bảo, e hơi bị liều đấy, c ngày xưa mà nói như e thì đã bị dọa gửi về nơi sx rồi vì dám cãi bà
     
  19. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    MC tôi lâu rùi ko thấy doạ gọi bô smẹ tôi sang! keeeke! bây h mà doạ tôi, tôi cho biết tay! Đợt này, bắt đầu nói chuỵên nhiều với tôi rùi, ko khí cũng vui vẻ, ko hằm hằm cái mặt nữa. Vui vẻ thì tôi vui vẻ lai, còn ko á, chấp cả mc, cc, em chồng. hihihih! Đùa cho vui thôi chứ, chủ yếu, mình hợp với bố chồng nên có chuyện gì, ông cứ binh mình cãi đã thế nên bây h mẹ chồng cũng ko nọ kia nữa! Chồng thì h ở nhà nhiều cũng biết vợ cư xử có trc có sau nên cũng binh vợ chằm chặp. Vả lại, dạo này cu nhà mình nhớn ruùi, biết nịnh rồi nên bà cũng quý, con nhà chị chồng cả 2 đứa vừa hư, suốt ngày khóc lóc, ăn vạ, ăn thì tiếng đồng hồ chưa xong nên bà cũng chán ko muốn chăm, suốt ngày khen con tôi, lại quay ra quý cháu nội mới .... chểt! kekekeke!
     
  20. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    He he, thế thì khỏi cần sang clb sống cùng bmc bán than nữa nhỉ. Nhà mình được cái bc và mc tâm đầu ý hợp lắm. Con mình thì ông bà vẫn quý như vàng nhg con dâu kiểu chỉ đi đẻ thuê thôi hay sao ấy. h cũng ko dám dọa mời bm mình sang nữa rồi. Vì lần trước dám sang ho he bị bm mình cho mất điện luôn. Mà chả cần đến bm mình, h mà thử nói gửi về nơi sx, mình lướt luôn. Vì mình có làm gì sai đâu. Nói láo thì chả bao h dám nói cả. Chăm chồng chăm con, đi làm túi bụi. h ông bà cứ ngồi xét nét từng câu từng chữ rồi suy diễn nó thế này nó thế khác. Cứ thế bảo sao con dâu nó ít nói. Vì hở ra nói là lại bắt bẻ. Hee, h nhà mình cứ về nhà chào hỏi xong thì cả nhà rút lên trên tầng. Sinh hoạt trọn gói trên đó mà. Thấy dần cũng quen. Chỉ nghĩ giá mà ông bà sống thoáng 1 chút thì có lẽ gđ sẽ vui vẻ hơn. Nhg chắc ngày đó ko xảy ra mất. Thế nên cứ sống như vậy đi, gđ nhỏ bé của mình (2vc và đứa con) thế là happy lắm rùi :D
     

Chia sẻ trang này