Các mẹ ơi, giúp em với. Tình hình là con trai nhà em được 2 tuổi rồi. Cháu đi học từ khi 19 tháng, tính đến bjo là đc 6 7 tháng rồi. Vậy mà ngày nào đi học là khóc ngày ấy, mở mắt ra là khóc nhèo nhẹo "không đi, không đi". Đến lớp con vẫn ăn ngủ bình thường, nhưng bố mẹ quan sát (camera trực tuyến ah) thì con k chịu chơi với các bạn, cứ ngồi 1 chỗ nhìn các bạn chơi hoặc lủi thủi chơi 1 mình thui ah. Về nhà con vẫn ăn ngủ bình thường, có chăng ăn ít hơn lúc chưa đi mẫu giáo chút xíu. và đặc biệt mẹ cháu theo dõi từ ngày đi lớp cháu không tăng cân, nhưng trộm vía con nói được nhiều nên cả nhà mừng lắm. Cả nhà em đắn đo lắm, không biết có nên cho cháu đi tiếp không nữa chứ tình hình này mẹ cháu stress nặng mất thôi. Các mẹ thông thái tư vấn cho em với........... Thanks!!!!
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc trường mẹ nó cho bé đi học là trường nào thế? tớ thấy ở cơ quan tớ các bé con các chị đi học chỉ khóc cùng lắm là nửa tháng đầu thôi, sau đó thì líu lo. ốm đau có, nhưng hầu hết sau đó là thích đi học. mẹ nó thử hỏi cô xem sao nhé
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc con nhà em học trường tư thục ah, có camera trực tuyến và sổ liên lạc ghi chép đàng hoàng. hàng ngày cháu ăn gì, học gì các cô ghi vào sổ liên lạc hết. Nói chung em khá yên tâm về trường lớp. Nhưng sao con em vẫn khóc khi đến lớp và chẳng chịu chơi với bạn nào
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc tớ nghĩ kể cả có camera nhưng bạn đã nếm thử thức ăn chưa? sữa uống thế nào? có thể bé nhà bạn nhát nhưng trường hợp 6-7 tháng rồi vẫn khóc thì lạ quá. bé nhà tớ như vậy tớ cho chuyển trường luôn đấy bạn ạ. biết đâu? ko biết bé biết kể với mẹ chưa? nếu bé biết kể rồi thì bạn cố gắng hỏi con xem sao. con lủi thủi chơi một mình thì cô cũng có vai trò kết nối con và các bạn qua trò chơi chứ nhỉ
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc cái này thì bạn nên tìm hiểu một chút. nếu do cô giáo hay thức ăn gì đấy thì bạn nên góp ý với cô, ngoài ra bạn có thể hỏi thử các cô về tình trạng bé, nhờ cô giúp bé nhanh hòa nhập. với cũng tùy bé, mình có đứa cháu đi học cả năm đều khóc đây, chẳng qua là do bé quấn mẹ quá thôi.
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc nếu bé mới đi học mà khóc như vậy là chuyện rất bình thường tuy nhiên bé đã đi đc nửa năm rồi mà vẫn như vậy thì hoàn toàn không ổn chị ạ. Cô giáo phải là cầu nối giúp các con hòa đồng và chơi với nhau chứ. Đi học mà cứ lủi thủi 1 góc thì bé sẽ có cảm giác bị cô lập và dần dần hình thành nên đức tính nhút nhát sợ giao tiếp và va chạm. Với lại đi học bao nhiêu ngày tháng thế mà bé không tăng được cân nào thì thực sự phải xem xét lại thực đơn cũng như cách cô giáo cho con ăn như thế nào chị ạ. Chị nên lên tiếng ngay chứ đừng kéo dài tình trạng này chị ạ. Con có thể chưa nói ra được hay chưa truyền đạt lại được nhưng trẻ con rất nhạy cảm và sẽ biểu lộ ngay ra bên ngoài chị ạ.
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc Úi,bé đi học nửa năm rồi mà vẫn khóc thì chứng tỏ có điều bất thường mn ạ,camera cũng ko phản ánh hết đc đâu,thứ nhất là mn có ngồi suốt xem camera đc ko,thứ hai là những góc khuất,nhà vệ sinh.tớ nghĩ mn nên cân nhắc việc đổi trường cho con.
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc Úi 6 tháng đã ăn thua gì bạn con nhà mình đi học tù 13 tháng đến tận 2 năm sau vẫn khóc cơ mà.Bây giờ bé 5 tuổi đi học vui vẻ rồi
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc Con mình khóc 1,5 tháng mà mình đã thấy lâu rồi, thế mà khóc tới 6,7 tháng thì khổ thân con bạn quá
Ðề: Con đi học 6 tháng vẫn khóc mẹ nó tìm hiểu trường thế nào đi chứ 6 tháng rồi vẫn khóc thì thuơng con quá. những bạn khó hòa nhập với tập thể thì thực sự gv phải biết cách thì mới lôi cuốn bé vào với môi trường chung được.
Không biết mẹ nó có cách nào khắc phục cho bé chưa chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm với, chứ mình cũng stress quá cơ ah. mà giừ con mn còn khóc nữa không????
Theo mình thì nên đổi trường cho bé, cu nhà mình ngày trước mới đi học cũng khóc ghê lắm, thậm chí khi ngủ còn khóc thét lên và trốn vào 1 góc. Sau đó mình đổi trường thì cháu ko khóc nữa, giờ đi học vui vẻ lắm. Khi trẻ đi học cô giáo là người quan trọng với trẻ, nên có thể con bạn ko thích trường và cô giáo ở đó.