haha, đúng là trẻ con rất hồn nhiên, nghĩ theo những nghĩa cực là ngây thơ ấy, bận rộn cả ngày về với con là bay hết mệt mỏi
Nhóc 4 tuổi nói mẹ ơi mai con lớn lên con đi làm kiếm được tiền về chỏ bố mẹ đi uống cafe, ôi iu quá cơ
Những câu nói ngộ nghĩnh đáng yêu của con trẻ nhiều khi khiến người lớn không nhịn được ý ạ, rất ngây thơ chân thật mà dễ thương!
bé nhà mình hno nhìn thấy có đưa bé nó thay bỉm thế là hỏi mẹ ơi lúc còn bé con có như thế ko mà năm nay mới có 4t .
các con thật là ngây thơ vô số tội, tại sao trẻ em lại như búp trên cành là vì thế, hãy sống và làm cho các con trưởng thành hơn.
Đọc truyện của mọi người làm em nhớ đến 2 đứa cháu em. Đứa chị 5 tuổi đứa em 2 tuổi. Trong lúc chờ ăn cơm chị hỏi em: Đố em biết Trứng sinh ra từ đâu? Em nhanh nhảu trả lời: Em biết đó Từ đâu - chị lại hỏi Chị ngốc thế trứng sinh ra từ tủ lạnh nhà mình ấy Cô chị kêu trời.
Hi. Đọc các bài viết của các mẹ mà thấy các con đáng yêu quá. Mình cũng xin chia sẻ câu nói của con mình thế này. Mẹ ơi, Mẹ cho con ăn cái tay gà!