Tình hình là buôn bán dạo này ế ẩm quá, nhất là năm vừa qua khó khăn chồng chất. Em thấy hơi uể oải, em tính đi học sang ngành mầm non rồi về quê làm, có mẹ nào đã học chuyển từ kế toán sang ngành mầm non chưa cho em xin ý kiến ạ. Em cảm ơn cả nhà nhiều
mầm non thì dễ xin việc, chưa tính mấy ngày lễ tết cũng kiếm khá từ phụ huynh đấy. có cô bạn thân dạy mầm non gần chục năm rồi ^^. Nhưng mà đó là dạy ở Hn chứ ở quê k biết sao
Quê mẹ dễ xin đi dạy mầm non thế à, dưới chỗ em thấy xin khó lắm ý, vợ của đứa bạn có bằng cử nhân toán tin mà xin vào trường mầm non ko dc luôn , có đứa có bằng cao đẳng sư phạm nhưng ở tỉnh khác muốn xin dạy cũng ko dc, còn ko có cửa mà chạy ý ạ
nếu xin vào nhà nc còn đc, chứ tư nhân dạy lương thấp lắm, ko thik thì đuổi việc luôn, cẳng thẳng đầu óc mà thời gian làm viec thì nhiều