Các bố các mẹ vào chém nào. Thời A móc bây giờ không phủ nhận lợi ích của công nghệ. Nhưng nói thật cái gì quá cũng không hay. Bản thân em làm việc với công nghệ nhiều, vợ thì nghiền facebook, mua sắm online. Vừa là nghiền công nghệ, vừa là công việc. Đến lên giường ngày nào cũng phải mở máy online cắm mặt vào đến khuya mới đi ngủ được. Cả nhà có ai nghiền và cách điều trị hay cải thiện tốt không chia sẻ đi nào...
Mình nghĩ 2 vc nên thỏa thuận với nhau khi đi làm về là để điện thoại 1 chỗ, xác định đi ngủ là để chế độ máy bay, nằm trò chuyện với nhau rồi ngủ. Biết như vậy là rất khó nhưng mình cũng đang cố gắng tập. Đã là thói quen thì sẽ bỏ được mà
Từ ngày có mạng có sờ mát. Số từ giao tiếp trong ngày có khi đếm được, mỗi người 1 góc riêng. Biết là mấy cái mạng nó nhạt, chẳng có gì quý hơn tình cảm gia đình. Vậy mà chính những thứ đó lại đang làm giảm sút tình cảm gia đình. Mình thì đơn hàng về phải xử lý ngay 1 phần, 1 phần cũng fb, báo, ... đang cai mà khó quá. Thỏa thuận vợ chồng mấy lần rồi mà chưa được. Không nhẽ chuyển cục gạch dùng .
Không đơn giản đâu bạn ạ. Thời đại này ko nghiện thì cũng đang phụ thuộc vào công nghệ quá nhiều. Khi thành thói quen không phải nói bỏ là bỏ được. Mình khẳng định nó tồn tại rất nhiều ở các gia đình, các cặp vợ chồng trẻ. Thanh niên cũng vậy. Đi cafe 4 ông cắm đầu vào 4 cái sờ mát. Chẳng ai nói câu gì kìa. Nhan nhản luôn
Nhà em cxung vậy ý ạ. Lên giường là mỗi đứa 1 góc vs 1 cái điện thoại, chẳng đứa nào hỏi đến đứa nào Lắm khi cũng buồn phết
Nếu để mở chiến dịch cai nghiện món này , thì số lượng con nghiện chắc đông nhất trong các loại nghiện .
Nhìn cảnh bố mẹ mỗ người cầm 1 cái điện thoại, đứa con ngồi nhìn mếu máo vì không ai chơi cùng mới thấy tội
Hjx bạn thử để ý tính cách con 1 khoảng thời gian khi bố mẹ dùng và không dùng điện thoại trươc mặt con ấy. Mình thấy sơ rồi, dạo này không dám dùng điện thoại nhiều ơ nhà nữa, trừ nhưng việc quan trọng, còn ko là bỏ