Chào cả nhà. Em mới biết tin mình mang thai. Mới thử que thử thôi cuối tuần em mới định đi siêu âm xem thế nào ạ. Nhưng mấy hôm nay em thèm ngủ kinh khủng khiếp luôn ạ. Sáng ra đi làm mà cứ ngáp liên xoành xoạch. Có mn bị tình trạng giống em không ạ?. Với có cách giải quyết nào để hạn chế được tình trạng này không ạ. Cảm ơn các Mom
Chúc mừng mẹ nó đã có tin vui, nếu bị nghén ngủ mà phải đi làm thì vất vả rồi, trước ở công ty mình có bạn nghén ngủ cứ tới công ty là nằm gục xuống bàn làm việc và kết quả là bị đuổi việc trong lúc mang thai. Mẹ nó tận dụng ngủ sớm vào buổi tối và tranh thủ ngủ lúc buổi trưa nhé
Cảm ơn chị. Em lại bị buồn ngủ vào buổi sáng chứ. Tối thì cứ 9h đã lăn lên giường ngủ nhưng giấc ngủ k được sâu. hì
nhưng công nhận bà bầu ngủ ác hơn ng thường, mình cũng ngủ nhiều, tối 9h là ngủ đến 7,8h sáng :d Trưa ngủ 1 tiếng nữa.
Mình thì làm việc ở nhà nên nếu có buồn ngủ thì cũng không lo, trước mình bầu tập 1 phải nằm bất động chỉ mong ngủ được cho ngày nhanh qua mà không ngủ được, ngày ấy mình nhớ nằm mà người cứ rực lên, ngực thì sưng và đau khó chịu ơi là khó chịu, một tháng mà lâu tưởng như một năm ý hic hic
Mn oi, the mn bi nghen ngu den khi nao thi het vay a. Hom qua e ngu tu 8h den 7h30 hnay, ma sang nay di lam van hoi them ngu day ne. h ic hic
Mn cũng ngủ ác đấy chứ, haha. Thế mn bị nghén ngủ đến tận tháng thứ mấy thế? e sợ tình trạng thế này kéo dài e bị đuổi việc vì tội suốt ngày gật gù mất
mình thì bjo tháng thứ 6, tháng nào ngày nào cũng vậy ý. bjo ngủ còn ác hơn, vì ở có 2vc, làm việc của gđ, nên cũng ko áp lực hay phải chuẩn giờ. có khi trưa còn từ 11h30- 14h ý. tối 20h30 - 8h00 ý
hjz, đến lúc sinh m.n ơi, lúc nào cũng thèm ngủ hết. ước 1 ngày đc ở nhà ngủ cho đã, nhưng hết ngày đấy thì vẫn đâu vào đấy hết
Đấy, mn sướng cái là đượcở nhà làm thích ngủ lúc nào thì ngủ, hì hì. Có khi nghén ngủ đáng sợ hơn là nghén thèm ăn thứ gì đấy ý. Đằng này mình chỉ thèm ngủ và chán ăn, huhu
Trước mình cũng bị nghén đúng là khổ hơn nghén ăn. Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ và như vậy cảm thấy rất mệt mỏi chẳng còn muốn làm gì đó.
Không sung sướng đâu mn ơi. Lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi lờ đờ, k làm đc vệc gì hết, đi làm thì không tập trung, hic. về nhà là lại ngủ lăn quay ra, ngủ không biết bao giờ mới đủ, hic hic