ôi mẹ nó giỏi thật, đứa thứ 3 đã 3 tuoi rồi sao, vậy là nhàn rồi mn nhỉ, mình 2 đứa mà thấy mệt lắm ấy mn a
Nghe cm nói cũng lo quá. Nếu tập 2 của em lại là gái nữa thì em cũng ko biết dám mổ tập 3 ko. Cả họ nội mới có mỗi Ck em là cháu trai. Gánh nặng lên vai em sinh con trai quá cm a. Ai cũng bảo đứa đầu gái là tốt, đến đứa thứ 2 mình lại càng lo
Chào các mẹ, e bầu 40 tuần 3 ngày rồi. Hiện giờ đi khám bsi vẫn bảo con bthuong, nhưng đầu vẫn còn cao lắm và đi đo cơn co tử cung thi chưa có cơn. Bsi bảo đến tuần 41 mà vẫn thế này thì có khi phải mổ. Thật sự e lo quá vì đây là đứa đầu, từ bé đến giờ e cũng chưa động dao kéo vào người bao giờ. Híc, sinh mổ kiểu ép cho con ra nvay thi bé có khỏe không ạ? và sk của ng mẹ có bị ảnh hưởng nhiều về sau này so với đẻ thường k?
chị ơi, đến 41 tuần mà không thấy gì có khi phải mổ thật ý, vì đứa con của em em cũng thế quá tận gần 42 tuần cuối cùng phải mổ đó nhưng ko vấn đề gì đâu
> 40 tuần thì nên nghe theo bsi bạn ạ mổ ko sao đâu mà, chỉ tội có thêm vết ngang ở bụng thôi , sức khỏe của con ko ảnh hưởng vì sinh mổ hay sinh thường đâu