Em mang thai được 37 tuần rồi, em nghe nói từ tuần này trở đi bé có thể đòi ra bất cứ khi nào. Đồ đạc thì em đã chuẩn bị xong hết, nhưng còn tinh thần thì em hoang mang quá, không biết có những dấu hiệu nào của việc sắp sinh không? Các mẹ tư vấn dùm em với! Tại nhà xa bệnh viện nên ông xã đi đâu cũng bắt đi theo để kịp thời đưa đi bv, nhìu khi thấy thương ổng thật nhìu!
Khi nào bạn cảm thấy mỏi lưng khó chịu, và ra dịch nhiều, và máu báo, là lúc đó chuyển dạ nhé. Với lại cái này cơ địa mỗi người mỗi khác. Nhiều người cứ mỏi cái là sinh rồi, nhiều người thì lại k bị mỏi.
chị cứ yên tâm nhé, bình tĩnh thôi hồi tập đầu em cũng lo lắng lắm nhưng trải qua rồi thì thấy nó đơn giản hơn nhiêu đừng căng thẳng quá chị nhé
cái gì cũng có cái lợi, cái hại, nhưng theo em thì sinh thường tốt nhất, con mình sẽ tốt hơn nhưng mẹ nó chịu đau trước rồi sướng sau, chứ sinh mổ lúc mổ không đau vì gây tê nhưng sau đó cũng đau lắm mà con lại bị ảnh hưởng ( không phải bé nào cũng thế)
Mn không phải lo quá vậy đâu, từ lúc có dấu hiệu đến lúc sinh con ra là cả 1 thời gian dài, nhất là con so nữa. Em vẫn tắm giặt sạch sẽ xong mới vào viện vậy mà mất đến 24 tiếng con mới chịu ra đấy.
mình dự sinh 22/10/2015, đi làm hết ngày 20, ăn chơi ngày 21, sáng ngày 22 tầm 5h00 sáng cảm giác đâu tiên buốt hết sống lưng dưới, rồi hơi lẩm rẩm đau bụng dưới. Chắc sinh đến nơi rồi, hai vc khăn gói đi xe vào viện khám. trên dường đi cứ 10 phút lại một cơn co tử cung vs dau bung,, cứ đều đặn 10 phut một lần. vào viện lên bàn khám mở 2 phan... hicccccccccc
uhm, tớ di làm xe buýt trước sinh 1,5 tháng nha. mẹ tăng 6kg, sinh zai 4kg. ai cũng choáng, mình cũng choáng. trộm vía zai dc hơn 4 tháng rùi
Mình đang tuần 38 đây, có thể sinh bất cứ lúc nào, kinh nghiệm sinh lần đầu là thấy máu báo rồi các cơn gò bắt đàu từ nhẹ đến tăng dần, mình đã chuẩn bị chiến đấu hết cả rồi, sắp đc gặp con iu ko có gì phải sợ cả--> tự an ủi thế. hic
Tùy cơ địa mỗi ng e nhé, lên google tìm hiểu thêm. Đứa đầu nhà mih tư tưởng đẻ thường, quá ngày chưa có dấu hiệu j, lão chồng mih sốt ruột cứ bảo mổ - lão ấy sợ, mih thì lại hết sức bình thản, cứ chờ ngày con đòi ra thôi vì tất cả chỉ số bt. Ban đầu đau âm ỉ theo con, sau khoảng cách các cơn đau gần hơn, rồi ra dịch hồng thế là đến viện.
Em chờ đợi tới tuần 41 sáng ra mới 6h30' thấy có máu báo, bụng râm râm thế là biết mình sắp sinh. Báo cho chồng và bố mẹ 2 bên chuẩn bị ăn sáng và tinh thần vào viện. Ăn sáng xong, tắm gội (vì mình sợ sinh xong phải kiêng 2-3 ngày mới được tắm gội). 9h sáng vào viện chờ tới 5h tối mới sinh. Trước mình cũng lo lắm nhưng sinh xong rồi thì thấy cũng bình thường.
Mình mang thai bé đầu tuần này là tuần thứ 39 roi ma chua thấy dấu hiệu gì mong ngóng con ra đời quá.mà mình lại muốn đẻ thường ma ko biet làm tn để dễ đẻ moi người cho mình kinh nghiêm với
Cứ bình tĩnh mn ạ khi nào thấy bụng đau lâm râm và ra ít máu báo là sắp sih m t1 ra máu bao sau 3 nggày mới sih t2 ra đêm cũng chiều hôm sau mới đẻ cơ
em đang mang thai hiii nghe mấy chị nói em cũng mệt mệt quá, hic không biết tình hình gần sinh nó sao đây nữa. hiện tại thì em còn làm việc được nhưng em nghe nói khoản 8 tháng thì phải nghĩ đúng không ạ, có ai cho em lời khuyên ăn gì cho bổ con không ạ, em nghe nói ăn nghiều trứng ngỗng, nhưng có người nói ăn trứng ngỗng nhiều cũng không tốt
HÌ, Không phải ai cũng giống nhau, em thì lúc đi đẻ chẳng đau gì cả chỉ đi với mục đích khám xem tình hình thế nào, ấy thế mà lại sinh luôn
Cuối cùng mọi gian nan cũng qua các mẹ ạ! Em sinh dc 1 tuần rùi. Trộm vía cháu rất ngoan, nhìn giống bố như đúc. Lúc đau chuẩn bị sinh, ôi cái cảm giác không bao gìơ quên đc. Không đau gì bằng đau đẻ! Lúc đó chỉ muốn gào lên rằng " mổ đi bs ơi, hết chịu nổi rồi". Nhà em 3 người phải giữ cho em vịn, rồi la... Cuối cùng thì cũng xong, em lên bàn đẻ được 15' là sinh luôn. Nhưng khổ cái bị rạch dài đau quá, phải tới gần 2 chục mũi khâu. Gìơ vẫn còn đau! Chỉ tội ông chồng bắt nhịn mấy tháng nay, gìơ còn phải chăm vợ đẻ nữa. Nghĩ tới là thấy iu chồng nhìu hơn rùi! Hi