Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi mehaicon@, 7/9/2010.

  1. mehaicon@

    mehaicon@ Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ ơi đọc chuyện này mà mình bức xúc quá, mong các mẹ chung tay giúp đỡ những bé gái tội nghiệp này....
    Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Một câu chuyện đau thương, bất bình và vô lý xảy ra thời gian qua tại xóm 13, xã Hương Thủy, H.Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến người dân địa phương phẫn nộ.
    Từ chuyện “trẻ con” đến chuyện người lớn

    Chuyện xảy ra vào chiều 27.8 giữa con gái chị V.T.T (38 tuổi) là P.T.D (6 tuổi) và cháu N.V.A (16 tuổi), thôn 13, xã Hương Thủy, H.Hương Khê có dấu hiệu “giao cấu” với nhau. Vào 6 giờ tối cùng ngày, chị T. (38 tuổi) đi làm đồng về, thấy con gái nằm khóc, máu me dính đầy phía dưới quần và xin mẹ đừng đánh con. Chị thấy lạ, bèn quát hỏi, câu chuyện cứ thế được thuật lại trong tâm trạng lo sợ, khóc lóc của đứa nhỏ: “Lúc chiều anh cu A. sang nhà chơi rồi rủ con lên ngôi nhà hoang ở động Cục Xôi rồi anh ấy bắt con nằm ngả giữa đất và... Con thấy rất đau, khóc xin anh tha cho nhưng anh không tha!”, chị T. kể lại.

    Tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Hương Khê, hai mẹ con nằm trên giường bệnh. Đứa bé với khuôn mặt ngây thơ ngủ ngon lành. Còn chị đôi má sưng phù, tay chân bầm dập, nước mắt giàn giụa như dồn ứ mấy ngày qua giờ mới được giải tỏa. Câu chuyện buồn thương này, có lẽ bất kỳ một người mẹ nào cũng muốn giấu đi. Thế nhưng sự việc buộc chị phải đớn đau kể. “Nghe chuyện, tôi tá hỏa, đau đớn nhưng vẫn bồng con qua nhà gặp bố mẹ cu A. trình bày sự việc, một phần để gia đình họ biết và có cách răn đe, giáo dục con cái. Thế nhưng, gia đình anh Nguyễn Văn T. (bố cu A.) đã không thông cảm, chia sẻ còn gọi người nhà đến đánh đập hai mẹ con tôi thậm tệ”.

    “Gia đình họ có 4 người đàn ông, nhảy vào đánh đấm, tát tôi dã man. Bảo mẹ con tôi đặt điều, vu khống. Con gái tôi la hét, một người nhảy vào tát liên tiếp vào mặt nó. Tôi bất tỉnh, họ dội nước rác vào người, tỉnh rồi họ lại đánh tiếp và cứ thế cuộc tra tấn kéo dài đến 9 giờ đêm. Sau đó, họ kéo hai mẹ con nhốt vào phòng và gọi công an đến làm việc nhưng công an không đến”, chị T. kể lại.

    Cũng theo lời chị T., khi sự việc xảy ra với con gái chị chiều hôm đó trên động Cục Xôi, N.V.A đã đến nhà và xin tha thứ. Khi thấy bố mẹ mình đánh hai mẹ con chị T, chính A. khai thật là “con có làm chuyện đó”, nhưng họ bỏ ngoài tai và hành xử dã man mẹ con chị. Chỉ khi người dân địa phương lên tiếng, chính quyền mới vào cuộc nhưng theo kiểu “xử cho qua chuyện!”.

    Có dấu hiệu bưng bít thông tin

    Hai mẹ con chị T. điều trị tại BV Đa khoa Hương Khê hơn 1 tuần qua. Theo bệnh án, chị bị bầm dập toàn thân, mắt, chân, tay bầm tím và phần lưng không cử động mạnh được. Bác sĩ Lê Thanh Chương, Giám đốc BV cho biết: “Hiện sức khỏe bé D. đã bắt đầu ổn định, tuy nhiên cháu vẫn còn hoang mang, thỉnh thoảng khóc và hét sảng. Còn chị T. bị chấn thương phần mềm, phần sống lưng có triệu chứng tổn thương nặng nhất nên phải điều trị một thời gian dài”.

    Một diễn biến khác, đến ngày 1.9, chính quyền địa phương gồm ông Nguyễn Văn Dũng - công an viên, Trần Văn Hạnh, thôn trưởng, xóm 13, xã Hương Thủy mới lên giải quyết (dù đã biết thông tin trước đó vài ngày). Cả nhóm 15 người (gồm cả gia đình ông Tuấn) ép cung chị T., buộc khai vào lá đơn theo lời đọc của ông Dũng: “Không có việc con ông Nguyễn Văn T. là cháu N.V.A đã “giao cấu” với con gái chị V.T.T là P.T.D vào chiều ngày 27.8. Chuyện xảy ra chỉ là do em A. và D. nghịch ngợm rồi xảy ra thương tích. Mọi chuyện là do tôi, V.T.T (mẹ cháu) cố tình gây gổ, đặt điều, vu khống để gây mất trật tự thôn xóm. Nếu từ nay về sau, gia đình tôi có việc gì xảy ra thì bản thân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Trong khi đó, hồ sơ bệnh án tại khoa Sản chẩn đoán vào ngày 3.9: “Tại vùng âm hộ màng trinh cháu D đã có vết rách cũ và ảnh hưởng sâu bên trong vùng âm đạo”.

    Chiều 5.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trần Sáng, Phó chủ tịch UBND H.Hương Khê và bà Phan Thị Điều, Phó trưởng phòng LĐ-XH ngạc nhiên trước thông tin chúng tôi đề cập. Lúc này, bà Điều mới gọi điện cho ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Hương Thủy. Theo ông Phú: “Vì chưa làm rõ sự việc lại chuyện trẻ con nên không muốn thông báo cho UBND huyện biết”.

    Sáng 6.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Quốc Vượng - Trưởng công an H.Hương Khê cho biết: “Mãi đến ngày 3.9 gia đình mới phản ánh lên công an huyện. Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai, thu thập thông tin để tiến hành điều tra, làm rõ sự việc”.

    “Gia đình chị T. rất nghèo, lại kém hiểu biết nên chuyện xảy ra không biết kêu cứu ở đâu. Chúng tôi thấy chuyện bất bình không thể im lặng, giờ nhờ cả vào công luận giúp hai mẹ con lấy lại danh dự, nhân phẩm và tổn hại về sức khỏe”, anh N.V.T, người hàng xóm cho biết.

    Trương Hoa
    http://vn.news.yahoo.com/tno/20100907/tpl-bi-hai-lai-con-bi-danh-dap-da-man-949c3be.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mehaicon@
    Đang tải...


  2. sunsun

    sunsun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/2/2009
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    ôi ôi đọc mà tức phát điên :( khổ thân 2 mẹ con họ
     
    mehaicon@ thích bài này.
  3. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Sao bực mình thế nhỉ? Không hiểu ở đâu chui ra những thể loại như vậy nữa.
     
    mehaicon@ thích bài này.
  4. mekunhim

    mekunhim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/6/2008
    Bài viết:
    1,994
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Những nô bộc của dân ơi....sao lại có những ng ngu dốt, tham lam rồi vớ đc cái chức nho nhỏ nên lộng hành. Kiểu đấy là đc đấm cho ít tiền nên mới thế đây mà. Đúng là chỉ khổ những ng nghèo, ng kém hiểu biết thôi. Tội nghiệp 2 mẹ con c ấy quá. May mà xã hội vẫn còn những ng tốt, ng tử tế nên sự việc mới phơi bày ra thế này, kiểu gì pháp luật cũng trừng trị thích đáng những con ng kia.
     
    mehaicon@ thích bài này.
  5. ANH_TQT

    ANH_TQT Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Hôm đọc bài báo này nghĩ vừa thương hai mẹ con, vừa ức cả nhà cái thằng mất dạy kia!
    Mong là báo chí theo dõi sát sao chứ ko các bố ở dưới lại "ăn" rồi ỉm đi đấy!
     
    mehaicon@ thích bài này.
  6. Be2009

    Be2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    mình chả hiểu cái luật pháp VN kiểu gì nữa. Minh đọc ở báo nào đó, công an nó cứ bảo đang điều tra, tội nghiệp thật. Mình nghĩ cứ trường hợp xâm hại tình dục bắt được hung thủ lôi cổ chúng nó đem ra bệnh viện mà thiến luôn cho tiệt nòi nó đi, làm hại cả một đời người khác, nhất là những em nhỏ .... Mình nghĩ như vậy có dã man không, nhưng thật sự mình mong muốn như vậy.
     
    mehaicon@ thích bài này.
  7. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,433
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    khổ thân 2 mẹ con. sao lại có những người độc ác thế..........
     
    mehaicon@ thích bài này.
  8. mebebehuong

    mebebehuong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/9/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    sao người ta lại có thể tàn nhẫn vậy nhỉ!::confused:
     
    mehaicon@ thích bài này.
  9. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Đúng là kiểu vừa ăn cướp vừa la làng! Điên tiết! lại được mấy th ở xã bưng bít nữa! Đúng là đã nghèo khổ lại càng khổ nhục hơn!
     
    mehaicon@ thích bài này.
  10. anabas84

    anabas84 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/6/2008
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    bà mẹ bị đánh thì cũng đáng thương nhưng tớ đang nghĩ thương cho bé gái kia nhiều hơn. Đang tuổi hồn nhiên, chưa biết gì cả đã bị như vậy thì sẽ ảnh hưởng tâm lý của bé rất nhiều. Chưa kể còn chuyện hôn nhân sau này của bé nữa chứ. ôi cuộc đời...
     
    mehaicon@ thích bài này.
  11. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Thương 2 mẹ con quá! Công bằng ,đạo lý ở đâu hết rồi? các nhà báo hãy vào cuộc làm cho ra nhẽ đi chứ, cứ để mãi thế này sao? BỨc xúc quá các bạn ơi!
     
    mehaicon@ thích bài này.
  12. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Đớn đau mẹ dắt con thơ ra HN tìm 'công lý'


    Chúng tôi gặp lại hai mẹ con trong vụ “con bị hiếp mẹ bị đánh” ở Hà Tĩnh đúng một tháng khi sự việc đau lòng xẩy ra. Người phụ nữ nhỏ thó, gầy quắt, quần ống thấp ống cao đã cùng đứa con gái tội nghiệp của mình lần mò tìm đến các cơ quan chức năng ở Trung ương, chỉ với mong muốn duy nhất là tìm lại được sự công bằng cho mình và con.

    Chẳng mấy ai biết rằng, có một người phụ nữ nông dân, chưa từng biết đi xe đạp, chưa từng biết Hà Nội vuông tròn như thế nào đã dắt díu theo đứa con gái nhỏ mới 6 tuổi tìm ra Thủ đô trong dịp này.

    Chị chẳng có tiền hay rảnh rỗi mà ra Thủ đô chơi. Mang theo nỗi uất ức, chị tìm ra Hà Nội để mong tìm lại công bằng cho 2 mẹ con khi đứa con gái 6 tuổi của mình bị hiếp, rồi chị lại bị chính gia đình đối tượng đánh hội đồng phải nhập viện.

    Người phụ nữ khắc khổ này là Vũ Thị Tuyết, 38 tuổi, ở xóm 13, xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh mà VietNamNet đã từng đưa.

    Con bị hiếp, mẹ còn bị “ăn” trận đòn nhừ tử

    Những gì tôi được nghe chị Tuyết kể lại trong chiều ngày 28/9 tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển (TW Hội liên hiệp phụ nữ Viêt Nam) thật ngoài sức tưởng tượng. Bởi, nếu những gì người phụ nữ này kể về chuyện chị và con gái bị hại thì chỉ có thể nói được 3 từ: quá dã man!

    [​IMG]
    Hai mẹ con, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một đứa trẻ mới lên 6 chưa kịp đi học vẫn đang đi tiếp hành trình đi tìm công lý. Dẫu biết rằng sẽ còn muôn vàn khó khăn đang đợi trước…

    Đó là một ngày cuối tháng 8/2010. Lúc chị đang ở nhà nấu bữa cơm chiều thì thấy đứa con gái chị, cháu P.T.D mới 6 tuổi quần áo xộc xệch hốt hoảng chạy về. Chưa kịp định thần chuyện gì xẩy ra thì cháu D. sà vào người mẹ rồi khóc nức nở, miệng cứ nói: “Xin mẹ đừng đánh con, xin mẹ đừng đánh con”.

    Biết có chuyện gì chẳng hay xẩy ra với con gái mình, chị liên tục hỏi nhưng cháu D. chỉ biết khóc. Đột nhiên chị thấy N.V.A (16 tuổi, con của một gia đình hàng xóm) tay cầm một cái roi đi vào nói với chị: Chị hãy đánh em đi, em đã lỡ đè em D. máu chảy rồi. Lúc này, chị Tuyết cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

    Sau khi A. về, chị Tuyết mới đưa cháu D. đi tắm để ăn cơm tối thì phát hiện nhiều vết máu sau quần và khắp người con gái mình. Chị chợt rùng mình khi nghĩ đến hành động của A. lúc nãy. Lấy lại bình tĩnh, chị gặng hỏi cháu D. thì mới biết là tai hoạ đã đổ lên đầu đứa con thơ dại. Cháu D. kể: Lúc chiều anh A. dắt con lên trên đồi gần nhà rồi cởi hết quần áo… Mặc dù D. khóc than thảm thiết nhưng A. còn bóp cổ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

    Người mẹ như chết đứng khi nghe đứa con kể lại. Chẳng kịp ăn cơm tối, chị vội đưa con qua nhà ông Nguyễn Văn Tuấn (bố N.V.A) để hỏi rõ sự việc và yêu cầu gia đình giáo dục con.

    [​IMG]
    Cháu D. những ngày điều trị tại Bệnh viện Hương Khê. Cả viện chỉ có duy nhất giường bệnh này là có 2 bệnh nhân, cũng là hai mẹ con.

    Thế nhưng những gì mà chị và cháu bé nhận được chỉ là những trận đòn. “Khi vào nhà tôi có xin phép được vào để nói chuyện và được vợ chồng ông Tuấn đồng ý. Tôi kể lại sự việc để gia đình biết mà dạy con. Thế mà cả gia đình ông Tuấn đã nhảy xồm lên rồi nói là tôi vu oan cho thằng A. để ăn vạ. Nói rồi cả mấy người trong gia đình xông ra đánh tôi liên tiếp khiến tôi ngất đi”, chị Tuyết nhớ lại.

    Cũng theo lời người phụ nữ này thì gia đình này còn có những hành vi dã man hơn. Thấy chị bị ngất, một người đã chạy vào lấy chậu nước xối thẳng vào người cho tỉnh rồi đánh tiếp. “Tôi chỉ biết van xin đừng đánh nữa, nhưng họ vẫn không dừng. Họ còn cầm đầu tôi đập vào nền sân”.

    Cháu D. thấy mẹ bị đánh ngất lên ngất xuống cũng chỉ kêu khóc van xin “đừng đánh mẹ cháu”. Nhưng lời van xin của đứa trẻ 6 tuổi chẳng lay động được lương tâm của “người lớn” trong gia đình này. Cháu còn bị một người chú của A. dùng tay đánh vào đầu khiến bị ngã vào tường.

    [​IMG]
    Bệnh án của cháu D. có ghi kết luận: Rách màng trinh do bị hiếp.

    Bị đánh khắp người, chẳng thể đứng dậy, chị Tuyết cố lê lết vào sát nhà của gia đình N.V.A để cầu xin. Cả người bị nước xối vào ướt hết. Lúc này hàng xóm đến đông, người nói ra nói vào “đánh thế con Tuyết chết mất” thì người nhà N.V.A mới thôi.

    Lấy lại sức, chị dắt con đi lên Bệnh viện Hương Khê để khám. Tại đây, bác sỹ khám cho biết, cháu D. bị rách màng trinh, còn chị thì người sưng tấy, đa chấn thương do bị đánh. Chẳng thể nhập viện do các bác sỹ yêu cầu phải có giấy giới thiệu, chị đành đưa con về.

    Giữa đêm khuya hoang vắng của núi rừng, người đàn bà đau khổ lầm lũi cố lê từng bước dắt theo đứa con trở về nhà. Đau nhói khắp người do trận đánh nhừ tử, chị cố ghìm nén nỗi uất nghẹn. Chị chẳng dám khóc, sợ đứa con gái bé bỏng cũng khóc theo. Bởi chị biết, nỗi đau của con mình còn hơn tất cả những gì khổ đau mà chị trải qua trong đời người.

    “… bao giờ thấu trời hả em?”

    Chị đau đớn hơn bởi trong hoàn cảnh con thì bị hiếp, mẹ thì bị đánh nhưng chẳng có chỗ dựa khi trong nhà chẳng có người đàn ông. Chồng chị tuy tuổi đời còn chưa đến 40 nhưng lại mắc chứng nghiện rượu. Ngày gia đình xẩy ra tai hoạ thì “trụ cột gia đình” – chồng chị đang đi làm thuê ở miền Nam. Cũng vì gia cảnh nghèo túng, chị động viên chồng rời quê vào Nam làm, vừa để có thể cai rượu vừa lao động kiếm tiền nuôi con.

    [​IMG]
    Chị Tuyết và cháu D. trong lần tiếp xúc với Pv VietNamNet. Khi những hình ảnh này đưa lên, chúng tôi không muốn che đi khuôn mặt rất hồn nhiên, dễ thương của đứa trẻ nhưng không thể làm khác được.

    Đứa con gái đầu của chị cũng chỉ mới 16 tuổi nhưng đã phải bỏ học từ sớm để đi kiếm tiền giúp mẹ nuôi 2 em ăn học.

    Cháu D. vừa lên 6. Thời điểm xảy ra sự việc cũng là lúc em chuẩn bị sách vở tới trường. Chưa kịp đi học ngày nào, tai hoạ đã xẩy ra. Chị Tuyết kể: "Sau ngày cháu nó bị hiếp rồi thấy mẹ bị đánh dã man, cái D. nó ít nói hẳn. Đêm đêm nằm ngủ cháu thường hét toáng lên. Thậm chí khi bác sỹ khám vết thương nó cũng không cho rồi lại khóc!".

    Sau hơn 2 tuần khi xẩy ra sự việc, thấy kẻ hãm hại đời bé D., kẻ hành hung mình vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong khi chị đã trình báo lên Công an huyện Hương Khê, chị Tuyết đã quyết định đi ra Hà Nội, nơi có nhiều cơ quan Trung ương để kêu cứu.

    Nhưng khốn nỗi, chị chẳng có nhiều tiền, mà Hà Nội thì chị cũng chỉ biết đến… cái tên. Thế rồi, với sự động viên, giúp đỡ của những người thân và số tiền ít ỏi mượn được, hai mẹ con bắt xe ra Hà Nội tìm công lý.

    Ngày tôi gặp chị Tuyết thì hai mẹ con đang được chăm sóc bảo vệ tại "Ngôi nhà bình yên" thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển. Tinh thần của hai mẹ con giờ đã đỡ hơn nhiều. Với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của trung tâm và một vài cá nhân, chị đã đến nhiều cơ quan chức năng để kêu oan. Tuy nhiên, đến bây giờ, sau 1 tháng xẩy ra sự việc, chị vẫn biết là các đối tượng vẫn chưa bị trừng trị.

    [​IMG]
    Cháu D. trong đêm hội trăng rằm Tết Trung thu vừa qua ở Hà Nội. Chắc đây là một kỷ niệm không quên được trong cuộc đời đứa trẻ với hoàn cảnh chẳng ai mong muốn.

    Chị Tuyết kể tiếp, trung thu vừa rồi (22/9), bé D. buồn lắm. Đáng ra giờ đó nó được đi chơi hội, được rước đèn cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa ở làng quê. Thế mà nó lại phải theo mẹ vượt đường xa đi tìm công lý.

    Con bé con chẳng đủ nhận thức để biết 2 từ “công lý” mà mẹ nó và nó đang đi tìm là gì, chỉ nghĩ chắc mẹ nó rất cần. Đêm trung thu, bé được một người phụ nữ tốt bụng (đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều) dẫn đi chơi. Tại đêm hội trăng rằm được tổ chức ở phường Vĩnh Phúc, có rất nhiều người đến và cho quà bé. Nhìn những thứ đồ chơi đắt tiền, lạ lẫm, bé D. đều lắc đầu. Nó chỉ xin 3 quả bóng bay...

    Ước mong của họ giờ chỉ là sự công bằng, những ai gây tai hoạ cho gia đình họ phải bị pháp luật trừng trị. Hai mẹ con, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một đứa trẻ mới lên 6 chưa kịp đi học vẫn đang đi tiếp hành trình đi tìm công lý. Dẫu biết rằng sẽ còn muôn vàn khó khăn đang đợi trước…

    Chị hỏi tôi: Chị “kêu” bao giờ thì thấu trời hả em?" Tôi và những người có mặt chẳng thế trả lời chị được…

    Trưởng công an huyện Hương Khê – Hà Tĩnh: Vụ án này như "rắn bò trên đá, chém dao dưới nước!?"

    Vụ việc đau lòng của cháu D. và chị Vũ Thị Tuyết đã khiến dư luận hết sức bức xúc vì hành vi xâm phạm con người quá nhẫn tâm. Đến nay, sau 1 tháng sự việc xẩy ra, các đối tượng trong vụ việc vẫn chưa chịu một hình thức xử lý gì, vụ án chưa được khởi tố.

    Ông Đặng Quốc Vượng, Trưởng công an huyện Hương Khê cho biết: Cái khó khăn nhất của vụ án này là thiếu bằng chứng. Vụ án như kiểu “rắn bò trên đá chém dao dưới nước”.

    Hiện toàn bộ đối tượng trong vụ việc đã khai nhận tội của mình, tuy nhiên vẫn chưa thể tiến hành khởi tố vụ án được. Do nhạy cảm và phức tạp nên công an huyện sẽ làm văn bản xin ý kiến của tỉnh rồi mới xem xét khởi tố hay không.

    Duy Tuấn - An Hoa - Hoàng Sang


    Nguồn : http://vietnamnet.vn/xahoi/201009/don-dau-canh-me-dat-con-tho-ra-HN-tim-cong-ly-938431/
     
    mehaicon@ thích bài này.
  13. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Phẫn uất vụ “con bị hiếp, mẹ bị đánh”


    - Bàng hoàng, xót thương rồi căm phẫn là những tâm trạng của hàng ngàn độc giả VietNamNet với vụ việc bé gái ở Hà Tĩnh vừa đến tuổi đi học đã bị xâm hại tình dục nghiêm trọng. Đau xót hơn mẹ bé lại bị chính gia đình thủ phạm hành hung đến nỗi phải nhập viện.

    Cay đắng, xót xa quá

    "Đọc xong bài báo mà muốn rơi nước mắt" là những tâm sự của bạn Lê Thị Anh Tuyết ở Thừa Thiên -Huế: “Tôi rất đau lòng sau khi đọc câu chuyện này! Tôi muốn khóc nhưng không khóc nổi vì quá đau xót, thấy cay đắng cho bé D. và ba mẹ của bé. Cuộc sống của họ đã khổ, thiếu thốn lại còn phải chịu cảnh này…”.
    Cùng tâm trạng trên, bạn Thái Anh (TP Ban Mê Thuột) chia sẻ: “Nụ cười của trẻ em hồn nhiên, trong sáng thế mà nhẫn tâm dẫm đạp lên”. Độc giả Thái Anh cũng tỏ ra lo lắng: “Nỗi ám ảnh rồi sẽ theo em bé suốt cuộc đời”.

    [​IMG]
    Mẹ con chị Tuyết những ngày nằm viện.


    Nhiều bà mẹ có con đang “tuổi ăn tuổi lớn” cũng chia sẻ đầy sự cảm thông với gia đình người bị nạn. “Tôi quá bức xức khi đọc bài báo này. Ở tuổi đấy mà bé phải chịu đựng như vậy... Cũng là một người mẹ, tôi đang phải nghĩ phải làm thế nào để bảo vệ con gái mình trước những vấn nạn nêu trên....” - chia sẻ của độc giả có địa chỉ lan..@yahoo.com.vn.
    Cũng như nhiều bạn đọc khác, độc giả Trần Văn Toản (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) không khỏi bàng hoàng về sự việc phi lý trên: “Đọc xong bài báo tôi thấy quá bức xúc. Sao cùng là con người mà xử sự với nhau như thế?”. Trong khi đó, phản hồi của độc giả có địa chủ email anhtu...@yahoo lại đầy sự xót thương: “Thương em quá, phải đòi lại công lý cho em!”.

    Đồng cảm, chia sẻ với nỗi đau em và gia đình, nhưng nhiều bạn đọc cũng đưa ra lời cảnh báo đối với các bà mẹ có con nhỏ.

    “Các ông bố, bà mẹ có con trai đang tuổi lớn cần tuyên truyền pháp luật, giáo dục cho các cháu bằng cách in trang này cho các cháu đọc để rút kinh nghiệm, không xâm phạm tình dục đến các bạn gái.. Mong các bậc phụ huynh có con gái phải dạy các cháu tự biết bảo vệ mình, không nên để các cháu nhỏ đi đâu hay ở nhà một mình”. Đó là ý kiến của bạn đọc Hoàng Lan ở Quảng Ninh.

    Hãy trả lại nụ cười cho em

    Ý kiến của bạn đọc Đăng Thuận (TP Vinh, Nghệ An) cũng là nỗi lòng của hàng trăm phản hồi sau khi bài báo được đăng tải.

    Độc giả này đã kiến nghị: “Sự việc tày trời như thế mà chính quyền địa phương quá xem thường, lơ là. Đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý kịp thời để đưa đối tượng vi phạm pháp luật ra trước vành móng ngựa, đồng thời xử lý các cán bộ chính quyền địa phương chậm trễ trong việc giải quyết sự vụ. Một lần nữa kính đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc tức thời để người dân lành không bị ức hiếp, pháp luật được thực thi nghiêm ngặt”.

    Mong muốn lớn nhất của bạn đọc cả nước chính là việc thực thi pháp luật để đem lại sự công bằng cho cô bé và gia đình: “Chuyện tày trời như thế này, mà chính quyền địa phương lại làm ngơ. Chúng tôi là những độc giả hết sức phẫn nộ và lên án gia đình ông Nguyễn Văn Tuân. Tôi mong rằng các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh đối với gia đình ông Tuân để giáo dục thế hệ trẻ và trả lại danh dự, bù đắp những tổn thương mà hai mẹ con chị Vũ Thị Tuyết đã phải chịu do gia đình ông Tuân gây ra”.

    Không chỉ mong muốn cơ quan chức năng xử lí công minh vụ việc để an ủi phần nào cho nỗi đau gia đình nạn nhân, bạn đọc Hoàng Lan (Quảng Ninh) còn cho rằng: “Cần phải xử lý nghiêm theo đúng pháp luật để răn đe, xử công khai tuyên truyền để nhân dân biết và tin vào pháp luật có đủ sức để bảo vệ dân. Nếu không sẽ xảy ra nhiều vụ thương tâm hơn nữa”.

    Chia sẻ nhưng luôn động viên là cảm xúc của nhiều độc giả sau khi đọc bài báo. Bạn đọc Thế Trường ở Hà Nội hướng sự chia sẻ chân thành của mình đến gia đình chị Tuyết: “Tôi thật sự chia đau cùng gia đình chị, chị Tuyết à! Dù sao sự việc đã xảy ra, mong chị gắng chăm sóc chu đáo để bù đắp cho bé. Hi vọng các cơ quan chức năng sẽ làm sáng tỏ vụ việc đó và xử lý thật đích đáng với những hành vi như thế. Tôi và nhiều bạn đọc khác sẽ luôn ở bên gia đình mình. Chúc chị và bé mau khỏe”.

    Tú Mai (tổng hợp)
     
    mehaicon@ thích bài này.
  14. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Cảm ơn chị đã đưa tiếp thông tin. Càng đọc càng thấy ức chế.
     
    mehaicon@ thích bài này.
  15. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    em vừa đọc xong mà thấy xót xa cho 2 mẹ con quá, mình cứ đặt trường hợp con mình bị như thế mới hiểu nỗi thống khổ của họ, may có báo chí lên tiếng cho ko thì công an xã cũng ỉm đi rồi
     
    mehaicon@ thích bài này.
  16. mehaicon@

    mehaicon@ Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Mình mong các mẹ chung tay giúp đỡ 2 mẹ con cô bé... nếu mẹ nào tìm được thông tin thì cho mình biết mình sẽ ủng hộ phần nào cho 2 mẹ con.
     
    Sửa lần cuối: 30/9/2010
  17. pa-namlun

    pa-namlun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    chẳng còn lời nào để nói cả, em thì nghĩ chém hết, chém từ trên xuống dưới, "rắn bò trên đá chém dao dưới nươc" - ko đỡ nổi ông này
     
  18. makeup_pro

    makeup_pro dạy trang điểm

    Tham gia:
    12/3/2009
    Bài viết:
    2,572
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    sự việc rõ như ban ngày thế còn lằng nhằng gì nữa ,công an chính quyền họ có muốn giải quyết hay ko thôi ,bây h chả tin tưởng mấy ông pháp luật đâu ,chán lắm ,
     
  19. MẸ WINNI

    MẸ WINNI HỘI DÊ 79 SG

    Tham gia:
    10/12/2006
    Bài viết:
    4,897
    Đã được thích:
    3,462
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Thêm uẩn khúc vụ 'con bị hiếp mẹ bị đánh'

    Cập nhật lúc 06:29, Thứ Ba, 05/10/2010 (GMT+7)

    - Vụ án "con bị hiếp mẹ bị đánh" ở Hà Tĩnh đang được dư luận hết sức quan tâm. Vụ việc đã xảy ra hơn một tháng, nạn nhân đã phải tìm đến các cơ quan ở Trung ương để cầu cứu. Tuy nhiên, trao đổi với VietNamNet mới đây, Trưởng công an huyện Hương Khê, thượng tá Đặng Quốc Vượng lại nói rằng, việc khởi tố vụ án chậm là do "bị hại bỏ đi đâu công an không tìm được" (!?)

    Công an cần "tổ chức hoà giải..."?

    Thưa ông, vụ án "con bị hiếp mẹ bị đánh" đã có tiến triển gì mới chưa?

    - Huyện và tỉnh vẫn đang làm.

    Có thông tin cho biết, cơ quan điều tra công an huyện Hương Khê sẽ khởi tố vụ án?

    - Ngày 30/9 mới họp xong, khả năng sẽ khởi tố, nhưng mà đang ngốt (chậm) thêm bước nữa.

    Bây giờ có phức tạp là cơ quan điều tra không tìm được người bị hại! Mẹ con chị Tuyết bây giờ không biết ở đâu, chúng tôi điện khắp nơi, nghe nói bây giờ đang ở Hà Nội. Trong lúc cơ quan cần khiếu nại thì lại không cần (đến). Do không gọi hai mẹ con về được về nên anh em không có căn cứ để làm việc.

    [​IMG]
    Theo Luật sư Trịnh Anh Dũng, việc bệnh án của bệnh viện kết luận: bé D. bị rách.... do bị hiếp, kể cả đối tượng chưa nhận tội thì đã có đủ tình tiết cấu thành một vụ án hình sự. Trong lúc đó ở đây, đối tượng đã nhận tội, bệnh viện kết luận, nạn nhân kêu cứu, mà cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em để tiếp tục điều tra.

    Rất nhiều báo chí ở Trung ương đã đăng tải thông tin về chỗ tá túc của mẹ con chị Tuyết ở Hà Nội (ngôi nhà Tạm lánh - Trung tâm Phụ nữ và phát triển - P.V), sao cơ quan công an không nắm được?

    - Nhưng họ không về thì làm thế nào được anh?

    Công an đã liên hệ gì với cơ quan mà mẹ con nạn nhân đang ở chưa?

    - Có liên hệ nhưng họ không cho về. Bây giờ nghe nói Hội Liên hiệp PNVN không cho về, yêu cầu văn bản. Họ là những công dân, người bị hại, trách nhiệm của cơ quan điều tra là mời về làm việc chứ chúng tôi không có căn cứ để can thiệp bên Hội LHPNVN.

    Tôi đã lập 3 biên bản, ra trực tiếp địa phương nơi ở của bà này, hai là ở Diễn Châu (quê ngoại chị Tuyết - P.V). Hôm qua chúng tôi có điện nhưng nghe nói ngoài kia không cho về. Tôi nói, cho về hay không là tuỳ nhưng cơ quan điều tra chúng tôi cần tổ chức hoà giải, đối chất thêm một số nội dung.

    Bây giờ rất khó khăn. Một số nội dung cần phải qua bà này (chị Tuyết) để làm căn cứ mới khởi tố được. Đến giờ phút này đơn cũng chưa làm

    [​IMG]

    Có bạn đọc nhận xét: "Tại sao hai mẹ con nghèo khổ như chị Tuyết mà phải dắt díu nhau đi tìm công lý ở tận Hà Nội?" Hai mẹ con hiện đang được bảo vệ tại Ngôi nhà bình yên, báo chí đã đăng tải nhiều nhưng ông Trưởng công an huyện Hương Khê lại nói rằng: "Bị hại cơ quan điều tra không tìm được?!"

    Nhưng chồng chị Tuyết đã làm đơn tố cáo?

    - Bà này là người đi kêu bị đánh thì tư cách chồng bà làm không được. Không về thì chúng tôi lập biên bản, sau này trở ngại gì thì gia đình bị hại chịu trách nhiệm.

    Hai mẹ con ở đó (nhà tạm lánh - P.V) thì cũng chẳng được cái gì. Bởi người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà này là cơ quan pháp luật Hương Khê và Hà Tĩnh. Quá trình điều trị xong rồi, chúng tôi ghi lời khai thì cần phải ở nhà để giải quyết. Thậm chí bây giờ đối tượng như thế là đã ấy (nhận tội? - P.V ) rồi và để tập trung gặp bà này để giải quyết một số yêu cầu. Nhưng mà bà ấy vẫn không chịu về.

    Cơ quan công an đã có giấy mời chính thức gửi cho gia đình bị hại chưa? Thưa ông!

    - Không chỉ giấy mời mà thậm chí chúng tôi còn ra trực tiếp quê của bà này đã gửi giấy mời nhưng không được. Bây giờ bà ấy đang ở Hà Nội thì gửi thế nào được.

    Chưa khởi tố vì sợ "oan sai" cho... đối tượng?

    Có một lý do khiến cho hai mẹ con chị Tuyết và bé D. bức xúc phải đi ra Hà Nội để đòi công lý là việc vụ án kéo dài quá, đối tượng không bị xử lý?

    [​IMG]
    Hình ảnh chị Tuyết với những vết thương bầm tím sau 13 ngày bị đánh.

    - Trong thời hạn điều tra vụ án phức tạp là 3 tháng. Mà đâu phải ngày một ngày hai mà được. Khi vụ án xẩy ra, gia đình không liên hệ với cơ quan điều tra, tự hoà giải với nhau, sau đánh nhau mới đến công an sau 10 ngày (?).

    Về mặt nguyên tắc, đâu phải cứ xảy ra là khởi tố ngay được. Nếu như xảy ra mà báo liền, cơ quan điều tra không đến thì gia đình có thể bắt lý được. Xảy ra thì ngày 27/8 mà đến 3/9, sau ngày nghỉ lễ 2/9, không giải quyết được hậu quả thế nào đó rồi mới lên kêu công an.

    Bây giờ như thế này cũng gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Đối tượng sẽ tìm cách chống đối. Chúng tôi đã mấy lần lập biên bản vì gia đình bị hại không có mặt để làm việc với cơ quan điều tra.

    Còn vụ việc này thì chúng tôi đã nghiên cứu, xin ý kiến tỉnh vì khá phức tạp. Bây giờ nó (các đối tượng - P.V) nhận ngon lành thế, (lỡ) ngày mai lại khác. Đối tượng này là một chủ thể rất đặc biệt, là vị thành niên... Nếu khởi tố rồi họ bảo không đủ căn cứ thì viện kiểm sát, công an phải bồi thường.

    Tỉnh Hà Tĩnh đã có ý kiến như thế nào trong chuyện này?

    - Tỉnh có chỉ đạo sẽ tham gia điều tra, họp, nghe và đánh giá chứng cứ thu, thập tài liệu. Tôi định sang tuần này sẽ đăng ký họp 3 ngành cấp tỉnh để cho chủ trương. Nếu 3 ngành cấp tỉnh mà không đồng tình nữa thì phải xin ý kiến Trung ương có quyết định khởi tố hay không.

    Đề phòng trường hợp mình không có căn cứ pháp lý, sau oan sai... Bây giờ bị hại mà tiếp tục không về, chúng tôi gửi giấy không được thì sẽ tạm thời dừng lại và sẽ báo cáo xin chỉ đạo của cấp trên là tình hình bị hại không có mặt.

    Lúc nãy ông có bảo chiều nay họp xong thì sáng 1/10 khả năng sẽ khởi tố?

    - Không, bây giờ phải yêu cầu bà ấy (chị Vũ Thị Tuyết) về cái đã, một số tình tiết phải làm rõ thêm đã. Bởi bà Tuyết là người tiếp xúc đầu tiên với con gái, việc giám định (thương tích - P.V) với bà ấy cùng cần phải làm ngay mới khởi tố được.

    Cơ quan điều tra sẽ xem xét ở mức độ 1 hay 2 vụ án?

    - Bây giờ 1 hay 2 thì cơ bản cũng là kết quả giám định, kết quả điều tra. Nếu bà này đủ thương tích trên 11% thì sẽ khởi tố về tội cố ý gây thương tích, đối với bé gái, nếu đủ căn cứ sẽ khởi tố N.V.A về tội hiếp dâm. Việc đánh bà này có 3 người đánh chứ không phải một người.

    Xin cám ơn ông!

    [​IMG]

    Trao đổi với phóng viên, Luật sư Trịnh Anh Dũng, Trưởng VP Luật sư Trịnh cho hay: Theo như nội dung mà báo VietNamNet phản ánh thì cơ quan chức năng đã quá vô cảm.

    Tình tiết vụ án cho thấy, cơ quan điều tra đã có thể khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em để mở rộng điều tra. Sau đó có thể sẽ khởi tố bị can về hành vi hiếp dâm trẻ em và việc cố ý gây thương tích cho chị Tuyết.

    Luật sư Dũng cũng cho hay, nếu cần thiết ông sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi miễn phí cho hai mẹ con để đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng.


    Nguồn : http://www.vietnamnet.vn/xahoi/201010/Vu-mang-con-tho-tim-cong-lyCong-an-khong-thay-bi-hai-939383/
     
  20. violet_funny2009

    violet_funny2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/9/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bị hại lại còn bị đánh đập dã man!

    Ngày càng nhiều các cháu bé bị bạo hành thân xác và lạm dụng tình dục, thiết nghĩ luật pháp nên có hình phạt thích đáng để trị tội những kẻ đốn mạt đã gây ra vết thương trên thân xác và cả tinh thần non nớt của các bé. Bỏ tù vài năm thì ích gì, tử hình chúng đi, có vậy mới răn đe làm gương cho những kẻ còn đang có ý định đồi bại tương tự.
    Tội nghiệp các bé, ba mẹ nào có con gái thì hãy chăm nom con cẩn thận nhé, xã hội giờ loạn hết rồi, chẳng tin ai được đâu, anh em chú bác gì cũng vậy, sơ hở chút là đời con gái xem như tiêu, ám ảnh đó sẽ theo các bé suốt cuộc đời.
     

Chia sẻ trang này