Chả bít khuyên bạn thế nào cả, nhưng tại sao mà 7 năm bạn lại không bít ny bạn chơi bời à , bây giờ nợ nần thì vợ chồng có gắng bảo nhau làm ăn trả nợ dần thui, lo lắng nhìu cũng đến vậy, cứ lạc quan lên, t mới cưới mà sắp có 1 khoản nơ to tướng trên đầu rồi đây, nghĩ mà nản
hjz, bạn lấy ck, yêu lâu như vậy rồi, vậy mà thói hư tật xấu của ck bạn bạn cũng k nhận ra. Mặt khác, ck bạn cũng k yêu thương gì bạn, vì việc bạn khuyên bảo anh ta thì hoàn toàn ko có ý nghĩa. Giờ bạn ko làm cứng ko đc. Bạn phải nói rõ, nếu còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này, thì chính bản thân anh ta phải thay đổi Sức người cũng có giới hạn. Đàn ông ng ta phải gánh vác gia đình, nhưng đằng này làm đc gì rồi Đã làm bố của 1 đứa bé thì phải biết suy nghĩ Bạn cứ nói ck bạn thật nặng vào, chẳng nhẽ con ng lại mất hết lòng tự trọng rồi à
đồng ý vs mn , nhưng có những ng mất tự trọng thật là họ đánh mình đấy mn ah, nhưng mà tính e nóng lắm, ck e mà thế nhất là bét luôn
haizz, nhiều khi bực lên thì nói bỏ quách cho xong, nhưng lấy rồi nó là cái nợ đời. nếu nó k quá đáng quá thì cố mà bỏ qua thôi m.n. Mình đây 3 năm rồi nè. Cũng có nhiều biến cố, nhưng giờ có con, lấy con làm động lực Nhưng không phải vì thế mà mình p nhẫn nhịn đâu Vợ - Chồng sống với nhau p tôn trọng nhau mới bền được
hehe, tức lên thì nói thế thôi, nhưng v-c hạn chế nói câu đấy là tốt nhất. Nhà mình nhiều khi điên lên cũng nói thế, nhưng sau đâu cũng vào đấy hết mà, hj. Nhưng quan trọng mình là phụ nữ, chủ động về kinh tế, thì nếu có bất cứ việc gì sẩy ra cũng ko sợ
ở nhà e thì e là ng nắm kinh tế rùi, lương của ck e hàng tháng nộp hết cho vợ mà, biết là tức lên thì thế, nhưng câu ý mà có thể nói đc, rồi còn bảo e muốn thì đi ngoại tình này khác, thực sự là rất buồn
buồn hết cả chán , tối qua lão ta đi lhoan về muộn, về cũng chả ai nói với ai câu nào cơ, e để xem thế đc bao ngày
hahaha, bình thường e nói luôn miệng ý , k nói gì thấy cũng hài hài,hôm qua ở nhà nói chuyện vs mẹ ck vẫn bình thường nhưng ck về cái là im tịt , mẹ ck e cũng tinh ý, thấy thế cái là biết cãi nhau.
e cũng biết là thế, nhưng mà ck e lại lấy chuyện đấy ra để dọa e chị ah, e nghĩ mà buồn lắm, tối về chả ai nói với ai, e cũng vứt chăn gối xuống đất cho lão ta xuống đó mà nằm
Đúng thế, 5 năm yêu mà t ko biết gì vì mọi chuyện diễn ra bình thường, hôm về nhà anh ăn tối bố anh còn bảo là : thằng Bờm ham chơi lắm con cũng cưới ah. Lúc đó mình chẳng nghĩ tới điều đó, vì mọi khi anh vẫn bình thg. Với lại, gd anh và gd mình quan điểm sống khác nhau! Nhà chồng rất nề nếp nên mệt mỏi!. Còn nợ nần sau khi trả cho anh xong thì các khoản khác bố chồng mình đã trả hết rồi! Bây h chồng bảo a k chơi nữa và đã hết nợ, nhưng nói thật , bh sống k tiền bạc phải dựa dẫm vào bố mẹ, mình thật quá mệt mỏi
Thực sự mình biết là như thế! Chồng mình từ bé đc bố mẹ chiều quá, lúc mới cưới mình còn nghĩ đến chuyện kết thúc cho đỡ mệt. Mỗi lần thế là mẹ chồng lại khuyên! Mình bế tắc k dám kể vs ai chỉ tâm sự duy nhất vs ng bạn thân. Bạn mình còn k tin, vì vẻ bề ngoài chồng mình khác hẳn, ăn nói thì tương tất ... nhiều lúc gd cãi nhau , thì chỉ có mình khuyên nhỏ thì anh lại thôi. Chứ mẹ chồng mình lúc nào cũng rỉ tai : ko có tiền thì chịu khó mà kiếm cái làm...vv chồng mình bực lại sửng cồ lên. Bh mình trông con đã mệt lại thêm nhiều chuyện
Vs gd chồng mình rất là hay. Cái gì con cái cũng phải nghe theo vì quan niệm ông bà là ng có tuổi đi trc sẽ có nhiều kinh nghiệm. Từ nhỏ tới lớn ông sắp xếp cuộc sống của chồng mình ! Bh còn cho vào nhà nc lg tháng 2tr, ko đủ cho bản thân sống. Chồng mình đã tâm sự. Có nhiều con đường để đi vào nhà thờ họ nhưng bố luôn chỉ cho anh đi theo bố 1 con đường!. Haizda
Còn mình nói thẳng vs c là : bh còn nọe thì gd này giải tán. Nhưng nói thật cs gia đình chồng mình bh ko còn như xưa. Nhìn nhau là chán. Bh chỉ muốn ôm con về ngoại 1 thời gian mà bố mẹ chồng ko cho vì sợ vắng mình thì k ai quản lý đc chồng! Mình nghĩ trong đầu: con ko lo đc cả con cả chồng hết, anh lớn rồi mà cứ phải quản lý như đứa trẻ!