Mềnh cug 2 gái đây, lão nhà mih cũng trưởng, mih ko bận tâm nhà chồng nói j, con đẻ ra vc nuôi, vc chăm, ông bà có nuôi dạy cho đâu. Mc mih có mặt mih ở đấy thì bảo con trai, con gái quan trọng j, giờ con gái còn có hiếu hơn nhưng mih thừa biết chẳng nghĩ vậy. Lão nhà t cug thích có zai đấy, lão ý bảo khi nào có điều kiện đẻ tiếp.
Đọc câu chuyện của Mai mà xót xa cho cô gia đình Bảo cũng nề nếp gia phong và có phần gia trưởng nên nhất định phải có cháu đích tôn, thực sự chuyện này khó quá chẳng bít làm tnao
mình cũng 2 gái đây. suy nghĩ nhiều lắm nhưng kệ thôi. ai cũng thích zai. 20 năm nữa thì thiếu gái trầm trọng
Sao thời này rồi mà vẫn còn có cái quan niệm đó nhỉ, gia đình em trước kia cũng khổ vì cái này lắm vì mẹ sinh chị em em là con gái.
minh đã từng đọc 1 bài viết là " muốn hạnh phúc hãy sinh 2 con gái" có lẽ đây chỉ là lý thuết, trọng nam khinh nữ đã ăn vao máu ng VN rồi
mình có 2 con gái này, chỉ mong chúng khỏe mạnh là thấy happy lắm rồi. không tham lam gì nhiều. Hiện tại mình thấy rất vui mừng khi có chúng nó, nhìn chúng nó cười vui là sướng rồi. Đời chỉ cần có thế thôi
Con gái bây giờ quý hơn vàng ấy chứ chị, em chỉ thích có công chúa thôi mà chẳng được, đúng là mỗi người một hoàn cảnh chị nhỉ. Chúc chị mạnh mẽ chị nhé!