hnay e vs lão ck cãi nhau, mà tối nay cty lão ta liên hoan nên vừa nt bảo e tới, vì các anh ở cty bảo. Đang cãi nhau tức quá,e k muốn đi cho lão ta tức , e phải làm sao đây, các mẹ cho e lời khuyên đi, thks cm
e cũng định đi , nhưng mà phải về nhà thay đồ các thứ mất nhìu tgian quá, vì hôm qua mưa quần áo e ướt hết,về tới nhà cũng muộn nên thôi, k tới nữa. Tối qua về chả ai nói vs ai cả, cứ như nhà k người ý
Cuối cùng là e ko đi. Giải thích thôi, nhưng lần sau nên đi, ko đi đc thì cũng nt báo cho lão ấy biết. Tối nay làm huề thôi nhỉ, chẳng bít hôm trc lỗi tại e hay tại lão ý nhưng hôm qa lỗi của e rồi. Hi.
bình thường cty c e lhoan các thứ e vẫn đi mà, e cũng chả mún giải thích đâu mn ah, kệ thôi, hôm 8.3 nhà ng ta thì vui vẻ, nhà e thì cãi nhau tóe khói, ck còn nói là li hôn các thứ trong khi mới cưới đc 3 tháng đấy
Vc trẻ nên lúc bực tức nói cho sướng miệng lúc đó thôi nhưng phải nhắc nhở cho chừa e ah, nói thế làm tổn thương nhau rồi. Vài năm nghĩ lại mới thấy buồn cười vì hồi đấy vẫn "trẻ trâu" quá.
Lúc tức nhau thì nói vậy thôi, chứ ko yêu nhau sao lại lấy nhau chứ. Vc khi mới lấy nhau, thời gian chung sống thì sẽ có nhiều mâu thuẫn rồi hay cải cọ, mỗi người nên nhịn nhau 1 tí để gia đình luôn vui vẻ.