Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên thế phương án đưa các cụ ra Ha Nội thì sao nhỉ??????????????????
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên em nghĩ nhà này các cụ đã già rồi thì chả ai muốn ra HN đâu, HN bụi bặm ồn ào chít đi đc >.<. nhưng nếu yêu quá thì cũng bắt buộc phải thuyết phục thoai, ko được nữa thì tự thời gian sẽ giải quyết hết :I
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Nhiều người đã là vợ chồng với nhau, mà còn chồng Bắc vợ Nam, sau đó thấy con cái khổ quá, các cụ tự xuống nước trước đấy bạn.
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên về quê mà ổn định công việc cho cả 2 và có thu nhập chí ích cũng có thể trang trải cho cuộc sống thì về quê cung là điều nên, có hạnh phúc bền vững sẽ làm nên tất cả.
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Ko biết bạn đã trải qua mấy mối tình rồi, chắc tình đầu. Mình lại thích ý kiến của bố mẹ bạn, oái ăm thế đấy.
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Đúng là chỉ có ở VN: tức là ở quê khác xa thành thị. Thằng bạn mình vay tiền ngân hàng thành lập công ty nhưng chưa có vợ nên không cho vay, mình ko biết luật này ở đâu ra nữa. Chắc đầu năm sau nó cưới vợ. Lời khuyên cho bạn: hãy làm theo ý mình, hãy quyết định mọi chuyện để sau này ko hối hận vì đó là lựa chọn của bản thân bạn.
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Mình nghĩ rằng nếu 2 bạn có điều kiện tốt ở HN thì sao bạn ko thử bàn với anh ấy đưa các cụ ra HN sống cùng các bạn? Đành là các cụ sẽ ko thoải mái vì ở quê quen rồi , nhưng mình nghĩ bố mẹ nào cũng thương con , biết đâu các cụ sẽ đồng ý . Còn nếu ko thì bạn thuyết phục bố mẹ bạn vậy . Nhưng mình nghĩ điều quan trọng là ở bản thân bạn . Bạn có thực sự sẵn sàng về quê để làm vợ anh ấy ko ? Hãy suy nghĩ chín chắn nhé ! Chúc bạn sớm tìm được giải pháp tốt nhất
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Bạn hãy làm theo đúng bản thân bạn nghĩ, đừng vì mọi người, vì mình lớn rồi, phải tự quyết định cuộc sống của chính mình, sau chẳng trách ai cả. còn mình, nơi nào mình thấy tự tin để sống độc lập thì mình sẽ sống, dù có chồng hay ko. Về quê để mài mấy cái bằng và kiến thức bạn được đào tạo ra mà ăn à. Bạn có biết bao nhiêu ng ở phố cổ, sống trong nhà bé tí mà họ vẫn sống, vì ra đường, dùng 1 cái mẹt họ có thể kiếm ăn, còn nếu bán 2-3mét vuông đất phố cổ đấy đi, họ có thể mua được 1 căn nhà chung cư hàng trăm mét, nhưng có mài cái nhà đấy ra mà ăn được đâu. Mình cần phải sống, sống cho mình, cho bố mẹ mình trước khi sống cho tình yêu.Tình yêu ko có tiền cũng die, cưới nhau để về bám gấu quần ông trai làng và ngửa tay xin ông ấy tiền đi chợ vì chưa xin được việc ở quê à. A sống cho bố mẹ a thì e cũng phải sống cho bố mẹ e trước chứ. ĐẤy là quan điểm của mình, mình cũng lấy chồng vì tình yêu nhưng tất cả phải thực tế.
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Không hiểu sao mình rất thích ý kiến của Mẹ Phuongedu này, có cái gì đó mạnh mẽ, công bằng ...
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên mẹ phuongedu tư vấn rất chuẩn khỏi phải chỉnh, chị rất chu đáo
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên e cũng thế, e thích ý kiến này, nếu anh ấy yêu bạn thật sự thì anh ấy sẽ biết cách cân bằng cả 2 để không làm cho ai phải buồn. Hãy làm những điều bạn thích và đúng, anh ấy sẽ không trách bạn đâu.
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Mình trong trường hợp là bố mẹ bạn thì mình khuyên con mình bỏ, hic, bạn phải đặt địa vị bạn ở vị trí bố mẹ bạn ấy
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Mình hỏi bạn thế này. Ko rõ bạn là con 1 hay thế nào. Nhưng giả dụ bố mẹ bạn cũng ốm yếu như bố mẹ ny bạn. Hoặc nhỡ đâu mấy năm nữa các cụ có tuổi..vậy bạn sống ở quê phụng dưỡng bmc, còn bố mẹ bạn thì chồng bạn có sẵn sàng ra HN phụng dưỡng ko??? Lúc đó chẳng nhẽ chồng ở quê chăm bmc, mình về HN chăm bố mẹ mình..Hay bạn muốn chồng ở đâu mình ở đó..chồng ko ra HN cũng đành chịu?? Với mình, mình cũng đã lấy chồng rồi nhưng mình coi bm mình lên đầu rồi mới tới nhà chồng...bm mình có 2 con gái ko có con trai thì ai phụng dưỡng bố mẹ mình đây?? Mình chứ còn ai nữa... Tình yêu chưa phải là tất cả đâu bạn. Bố mẹ cũng nghĩ cho mình thôi...
Ðề: Mong mọi người cho em 1 lời khuyên Nếu yêu quá thì bạn nên thuyết phục anh ý đưa bố mẹ ra ngoài này, còn về quê thì mình can. Ko thì thôi cứ yêu thế 1 thời gian tự sẽ chán nhau thôi mà, khỏi phải phân vân