Bài viết toàn về những điều đơn giản nhưng được trân trọng trong một tình huống ít xảy ra thật. Nhưng tôi không thích các hành động này, nó chỉ đơn giản là một sự may mắn kiểu cổ tích, nó được đánh giá cao nhưng 10 người chắc may ra gặp được 1 người đánh giá tốt và có ý khiến bạn trở nên có giá trị hơn. Cuộc sống phải dựa vào chăm chỉ, thông minh, khéo léo của bản thân hơn là đi cố gắng sống đẹp để tìm các giá trị như trong phim Hàn Quốc ấy.
Ko phải đâu bạn, đây là những bài học đơn giản hóa những quan điểm sống lành mạnh đó. Chúng thực tế là đằng khác. Người ta nói hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo nên con người. Cái phức tạp nào cũng được tạo nên từ những điều đơn giản nhỏ bé nhất, giống như vũ trụ khổng lồ cũng được tạo nên từ các nguyên tử Hidro vậy. Mình từng đọc về nạn thất nghiệp của sinh viên mới ra trường. Khi được phóng viên phỏng vấn có nhà tuyển dụng đã nói đại khái như vậy:"Đành rằng chất lượng đào tạo sinh viên trong nước không đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, doanh nghiệp khi tuyển dụng đã chấp nhận sẽ dành thời gian đào tạo lại rồi, chỉ cần tìm được các ứng viên có tố chất thôi. Tuy nhiên nhiều bạn bị đánh trượt vì những lý do mà nhà tuyển dụng như chúng tôi sẽ không bao giờ nói cho ứng viên đó biết.Ví dụ tực tế: vào giờ nghỉ giải lao giữa những đợt phỏng vấn, tôi vào nhà vệ sinh và gặp 1 bạn trẻ đang sửa sang lại trang phục, bên cạnh bồn rửa tay bạn ấy đứng có 1 vòi nước ai đó dùng chưa khóa lại. Bạn ấy hồn nhiên rời đi mà không có ý đính khóa lại van nước. Rất tiếc cho bạn ấy khi tôi khóa lại van nước và gặp bạn ấy ít phút sau trong buổi phỏng vấn, tôi không muốn nhận 1 nhân viên có ý thức kém như vậy". Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt đó nếu bạn không để tâm chưa chắc bạn đã làm được đâu, nhiều bạn đã lướt qua diễn đàn này và công nhận nói là đơn giản đấy, nhưng làm được không dễ mà. Đây không phải là các giá trị như trong phim Hàn Quốc bạn nhé.
Tôi vẫn nghĩ nó là một cái gì rất công thức, rất sách vở, chỉ có ý nghĩa mang ra để đọc, để nhắc nhớ mọi người sống khác đi, ý thức hơn và trách nhiệm hơn. Có lẽ tôi đang sống thực tế quá, có thể dừng lại chút để xem lại mình, cám ơn bạn đã commen.
Lúc nhỏ còn mải mong lớn thật nhanh ,lớn lên rồi lại chỉ muốn quay về hồi còn bé,sống đơn giản mới có hạnh phúc
bây giờ cứ gặp gì phức tạp là mình cứ kệ xừ nó. kiểu bơ ý , lúc đấy thì tức giận sau 1 hồi nghĩ lại cũng thấy bình thường
hóa ra mọi thứ thật đơn giản chứ ko phức tạp như ta nghĩ các mẹ nhỉ, đôi lúc mọi chuyện cần nghĩ thoáng một chút là sẽ có hướng giải quyết
Hóa ra phương pháp nắm giữ vận mệnh thật đơn giản, tránh xa lười biếng là xong. em thích câu này nhất nó thật đúng với em à ạ