Chủ nhật ngày 7/3/2016, mình có mua sản phẩm vest trắng bo đỏ và đen như trên web:http://www.fashionnhim.com/diem-nhan-phoi-gau-bo-eo-ton-dang-tao-net-tre-trung-lang-man-9797061.html tại 62 Nguyễn Ngọc Nại, là 1 cửa hàng thuộc hệ thống Nhím SHOP, khi về giặt bị phai hết màu đỏ sang trắng. Khi mang ra cửa hàng, được nhân viên cho số quản lý : 0971444015, quản lý nói gọi cho 0974891537 là 1 số Hotline trên web http://www.fashionnhim.com/, và nhân viên công ty nói là chỉ cho đổi hàng khi chưa giặt.. liệu nếu chưa giặt mình có biết nó phai không? nhân viên công ty còn giải thích đã mua là phải chịu rủi ro, phải lường được nó sẽ phai màu, và mua rồi thì phải chấp nhận, trừ khi còn nguyên mác, chưa giặt và sau 1 ngày mới được đổi. Các mẹ nghe cô nhân viên này nói thế có đồng ý không ạ? tức là nếu phai màu là lỗi khách hàng, mua là phải đoán được nó phai và mất tiền, thế đấy, mình post lên đây để các mẹ, nếu mua của Nhím SHOP, nếu mua hàng pha màu thì nên lường trước nó có phai không, tránh mất tiền như mình nhé! Mình đã gửi phản hồi cho công ty, tuy nhiên 3 ngày nay không có ai gọi điện, đã comment trên fanpage nhưng cũng không ai trả lời, vì thế mình post lên đây cảnh báo các mẹ, tiền mất ít nhưng không thể chấp nhận được thái độ nhân viên và công ty này, công ty này tên là Công ty TNHH Lăng Vượng Địa chỉ: Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội Điện thoại:0436890472 Email: fashionnhim.info@gmail.com Website: http://www.fashionnhim.com HÌnh ảnh SP đây ạ:
Em cũng dính mua hàng của bọn này rồi, đồ rẻ nhưng đường may mũi chỉ chán lắm, mặc nhanh hỏng, sờn hoặc phai mau, chuyện mẹ nó gặp là chuyện thường tình nên công ty này không ai trả lời là vì thế, nói chung hàng nào tiền đấy mẹ nó ạ, tốt nhất tránh xa
Cứ mua màu là bị phai bạn ạ, mấy cái thế rồi hic, bực nhất là phai sang màu trắng chứ, trắng pha màu mà. Mà cái chính là mình không được đền bù đâu, mua là phải chấp nhận! Thế đấy
Chuẩn mẹ nó ạ, tại mình tham đồ rẻ của Nhím SHOP thôi, đồ của họ rẻ mà, đi kèm chất lượng kém là đúng rồi, chưa nói gì đến chăm sóc khách hàng quá tệ!
Các mẹ đừng ham mua đồ rẻ nữa ạ. Các cụ có câu "tiền nào của đấy" rồi ạ. Mua xong rồi rước cái bực mình vào người thì không tốt tý nào!
Bó toàn thây. Tôi có phải là người sản xuất ra cái áo ấy đâu mà phải dự đoán với dự biết.. Thế mà cũng nói ra đc. Nói chung là muốn tránh trách nhiệm..