Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 con em được tổng cộng 7 bông hoa, nhưng em thấy con bảo lớp con có bạn trai tên là ..., em ko nhớ lắm học rất giỏi, được 13 bông hoa đỏ cơ các mẹ à, hôm trước em thấy con đưa cho em xem 1 bài kiểm tra tập chép, ko biết các con khác có về báo cáo ko hả các mẹ, chính tả nàng nhà em được 10, chữ viết thì điểm 8
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Mẹ HA & QA thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn Ban PH lớp và các mẹ, đã quan tâm, thăm hỏi bạn Quốc Anh. Quốc Anh nhà mình đã chạy chơi trong nhà rồi (như sáo sậu - chắc là bạn ý phải ở nhà nên cuồng chân). Nhưng mẹ không dám cho đi học vì sợ vết thương chưa lành. Bạn ý rất ấm ức khi Hoàng Anh về khoe hoa đỏ . Hy vọng đến thứ 2 cắt chỉ xong là con sẽ đến trường với các bạn.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 đợt trước mỗi lần nhìn vở của HK mà chỉ đc 5,6 điểm là mình lại tức điên lên đc rồi mắng có thể cũng có đánh nữa nhưng rồi mình suy nghĩ lại thấy sai lầm vô cùng. Dù sao đi nữa con mới đi học đc có mấy buổi như thế là tốt lắm rồi, tự mình dần dần kìm chế bản thân kìm chế sự tức giận, mình tìm cách làm thế nào HK tự giác học, thích học. Đến bây giờ thì có tiến bộ. Mình muốn gửi tới các mẹ 1 điều mà mình đúc kết lại, chỉ trong thời điểm này thôi nhé ( điểm ko quan trọng lắm, mà ý thức của con mới quan trọng nhất) mình phải mất 1 thời gian quan sát thấy các cháu mà bị điểm kém rất ít khi nói đc ra vì sợ bố hay mẹ đánh ( như HK nhà m hồi đầu) công nhận bây giờ nghĩ lại thấy hối hận và đang tìm cách sửa dần dần. Vì thế các mẹ hãy động viên cùng các con học, con đc điểm cao bố mẹ cũng thấy vui và hãnh diện chứ nhưng chẳng may bị điểm kém các mẹ đừng buồn ( suy cho cùng các con mới học đc 1 tháng thôi, ko biết ngày xưa bản thân chúng ta có học đc như các con bây h ko ??) Mình muốn gửi tới những mẹ hay tâm sự bực mình vì con bị điểm kém.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Em thấy con về khoe có bạn nam nào ở lớp học giỏi lắm, được 13 bông hoa rồi, ngưỡng mộ quá
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Em thấy con về khoe có bạn nam nào ở lớp học giỏi lắm, được 13 bông hoa rồi, ngưỡng mộ quá
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Mình cũng có ý nghĩ như mẹ HK đấy điểm số chỉ là 1 phần thôi nhưng quan trọng mình có kiên trì cùng con và dạy con thì cháu sẽ tiến bbộ thôi. Con nhà mình các buổi học đầu năm viết toàn 4,5 mẹ cũng sốc lắm nhưng giờ mẹ cũng đang kiên trì dạy con từ từ vậy bài viết cũng đã 5,6 rồi ko biết có đúng hướng ko nhưng mình vẫn theo đuổi hy vọng là con học hành tiến bộ. Con cái là bài tập lớn của mẹ
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Mình thì quen rồi, chả lăn tăn mấy vì vụ điểm kém, quan trọng nhất là rèn nếp học thôi. Chỉ thỉnh thoảng đét vào tay cô con gái vì tội cẩu thả (hơi nghiêm với con gái khoản này, sợ cô nàng quen thói lớn lên chả ai lấy thì chít ) Kinh nghiệm của mình nhé: (đã áp dụng với cậu lớn) - Mình chỉ ngồi kèm con (theo từng nét bút) khoảng 1 tháng. - Sau 1 tháng mẹ sẽ nới dần khoảng cách với bàn học. Thỉnh thoảng chạy ra ngó, hoặc các bạn mang vở ra cho mẹ xem. Mẹ vẫn ngồi cùng phòng và làm các việc của mình. Phải thường xuyên quan sát và nhắc ngay khi thấy các bạn lơ đễnh, làm việc riêng (khoản này thì thôi rồi, mẹ cứ là mỏi mồm). - Điểm mấu chốt là: các mẹ tuyệt đối tránh : Nếu không có mẹ ngồi bên or mẹ không nhìn vào con là con không viết. Nếu để bé quen với việc này thì các mẹ sẽ ko rèn được thói quen tự học của con. - Chuẩn bị sách vở vào cặp: cả mẹ và bé cùng xếp. Mẹ sẽ giúp con làm trong năm lớp 1 vì các bé nhiều khi chưa đọc hết Thời khóa biểu và còn đang trong giai đoạn đầu rèn ý thức. - Sang năm lớp 2: Việc chuẩn bị sách vở là của con (các mẹ để ý kiểm tra lại nhưng ko cho bé biết, nếu thấy thiếu giả vờ hỏi con về quyển sách, vở đó). Giao hẹn với con : nếu con chuẩn bị thiếu thì con phải tự chịu trách nhiệm trước cô , tránh bé đổ lỗi cho mẹ. Như mình chấp nhận cho cậu lớn (hồi học lớp 2) bị cô phạt 2 - 3 lần về tội thiếu sách vở, sau đó thì mẹ chả phải nhắc về việc này nữa. - Cậu lớn nhà mình toàn tự học, chỉ có bài nào khó mẹ mới giảng cho. - Toán: Đa phần các bé thích làm toán: mình mua thêm các sách của nhà XBGD cho con làm (theo nguyện vọng của bé vì bé thích chơi trò dạy học, chấm điểm). Nếu bé ko muốn làm thì thôi. Thế nên mình mới phải tìm mua 1 cây bút đỏ để chấm bài (như cô giáo ). - Nhà mình hay mua thêm cuốn chuyện kể cho bé (lớp nào cũng có) để bé đọc thêm vì cuốn này có nhiều chuyện rất hay, tăng khả năng cảm thụ văn của con (nhưng cái này thì tùy từng bé vì có bạn - như con của bạn mình mẹ đọc cho cũng chả thèm nghe! hic)
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Công việc cuối tháng mấy hôm bận quá! Hôm qua cũng không cùng mấy mẹ đi thăm Quốc Anh được, mẹ Tychuoi thông cảm cho nhé! Hôm nay rảnh mới quay trở lại được với gia đình 1H đây. Mình có 2 cậu con trai nhưng tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Cậu anh lớn năm nay học lớp 6 rồi, nhưng tinh thần tự giác vô cùng kém. Làm cái gì cũng phải giục, phải nhắc mới làm. Nhưng Thế Hưng ngay từ bé đã có tính độc lập rồi, đến giờ ngủ là tự ngủ, quần áo tự mặc. Tắm là tự động chọn quần áo, rồi phải kê ghế cao mới treo được lên mắc, sau đó tự tắm kể cả tự gội đầu bằng xà phòng. Từ dạo vào học lớp 1 đến giờ hình như thấy cu cậu có vẻ yêu đời hơn vừa tắm lại còn vừa hát véo von, đáng yêu lắm! Chính vì thế con cũng rất tự giác học, không cần bố mẹ phải nhắc và cũng không cần phải ngồi cạnh. Và mình cũng đồng quan điểm với các mẹ, điểm số không quan trọng. Cái chính là mình tạo được không khí hứng khởi cho con, không tạo áp lực cho con. Đi học về mình không mấy khi hỏi con hôm nay được mấy điểm, thay vào đó mình hỏi con hôm nay có chuyện gì vui kể vói mẹ, làm quen được với mấy bạn. ....Và con rất hào hứng kể mọi chuyên trên lớp một cách thích thú. Qua đấy mình hiểu được tâm tư tình cảm của con.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Chúc cả nhà 2 ngày cuối tuần vui vẻ, ..........................................................
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Hic, hôm qua em đi đón con gặp mẹ của bạn lớp trưởng mới biết bạn QA bị ngã phải khâu, khổ thân con trai quá. Thế giờ con đã đi học được chưa hả chị? Vết thương đã lành chưa ạ? Con bị ngã ở đâu mà khâu nhiều thế ạ? Em thấy các chị đang nói về vụ điểm kém tập viết. Nhóc nhà em cũng thế. Em thấy cô giáo ghi điểm trong quyển vở ôly : CT: 10, CV có hôm thì 4, có hôm thì 3, mới đầu em chả biết đấy là cái gì, định bụng sẽ lên hỏi các mẹ nhưng cuối cùng thì biết đấy là điểm chính tả và điểm chữ viết ạ, hic. Cẩu thả quá chừng luôn, thế mà rồi đến hôm làm bài kiểm tra chữ viết thì lại thấy cậu ý được 8 điểm, chắc hôm đó kiểm tra nên viết cẩn thận. Em thì cũng không đặt nặng điểm số lắm vì lớp 1 em xác định luôn là rèn nếp học cho con. Nhóc nhà em bây giờ buổi tối tự soạn sách vở rồi, e chỉ kiểm tra lại xem còn thiếu gì thì nhắc con bổ sung thôi chứ không soạn hộ con nữa. Tập viết thì em mua quyển vở giống trên lớp để về nhà tập viết thêm, còn Toán em mua quyển Toán nâng cao gì đó, mỗi tối làm khoảng 7,8 trang (cái này em cũng chả bắt buộc, cu cậu thích làm Toán nên em cho làm thoải mái, lúc nào không thích nữa thì thôi)
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Chào các Mẹ 1H. Nói đến chuyện rèn nền nếp cho con thì lắm vấn đề lắm. Như Hoàng Ngân nhà mình hơi nhát nhưng mình vẫn cho tự lập. Ngay buổi sáng thứ hai đến trường (sau buổi đến trường để nhận lớp trước KG) mình đã thả cho con tự đi từ cổng trường và đứng xa theo dõi. Mặc dù nhầm (HN đi vào ngay dãy A) nhưng HN vẫn bình tĩnh tìm đúng lớp 1H. các Bố, Mẹ đưa - đón con theo mình đừng vào tận lớp (Trừ Mưa) - vừa làm cho con ỷ lại vào BM.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Các chị ơi, vẫn chưa có đồng phục mùa thu cho các con nhỉ, mùa này đi học bắt đầu lạnh rồi. Sáng nay em không cho con mặc quần đùi nữa vì sợ lạnh. Em không nhớ là tiền đồng phục đầu năm là đã có tiền đồng phục mùa thu chưa nữa, hic, đầu óc chán quá, chả nhớ gì cả.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Em kiểm tra xem con đã mang đồng phục về chưa? Hôm qua cô phát rồi mà. Nhưng khi chị vào lớp thấy có bạn bỏ quên trên lớp. Không biết có phải của con nhà em không? Nếu không em vào hỏi cô nhé. Đồng phục gồm có: - 1 bộ áo sơ mi trắng cộc tay + váy (or quần sooc màu xanh rêu) - Đã phát - 1 bộ áo sơ mi trắng dài tay + quần màu xanh đen - Đã phát hôm qua - 1 áo khoác 2 lớp - Chắc mấy hôm nữa phát nốt.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Các mẹ có thể mặc cho con quần bò or kaki màu sẫm gần giống với mầu quần đồng phục cũng OK
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Úi, thế ạ, sáng nay em có hỏi con rồi nhưng nó bảo là chưa thấy phát quần áo đồng phục chị ạ. Thế là sao nhỉ? Để lát đi đón con em hỏi lại xem sao. Cám ơn chị ạ
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Các mẹ cho ý kiến về việc rửa tay bằng nước rửa tay khô nhé: - Hôm trước mẹ bạn Long có tặng lớp 10 tuýp . Cô đã giao cho bạn tổ trưởng và tổ phó đi bơm vào tay các bạn nhưng có 1 vấn đề là các bạn bé và nghịch nên bóp tuýp lung tung lắm, lúc nhiều, lúc ít nên rất mau hết, đến cuối lại rất khó bóp. Mẹ nào thông thạo về việc này giúp lớp chọn xem có loại nào sử dụng dễ dàng nhé. Sau khi chọn xong thì lớp sẽ mua cho các con dùng thườn xuyên.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 thời gian cứ vèo vèo chẳng mấy mà thi giữa học kỳ, hôm nay đã là thứ 5 rùi lại sắp hết tuần. Các con nhà các mẹ có tiến bộ lên ko thế ???
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Chào các mẹ lớp 1H! Hôm nay là ngày đặc biệt của chúng ta, Ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM - 20 / 10 /2010 Phụ nữ là một nửa của Thế Giới. Chúc một nửa Thế Giới luôn thành công trong cuộc sống! Chúc các mẹ lớp 1H luôn duyên dáng và xinh đẹp trong mắt một nửa thế giới còn lại.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Dạo này các mẹ đi đâu hết thế nhỉ? Vào trao đổi xem các con tiến bộ ta sao chứ. Nhà tớ thì 2 bạn thụt lùi vì mẹ dám cho đi chơi (công tác) cùng mẹ mấy hôm. Khi mẹ về nhìn vở của con gái mà choáng quá. Không ngờ là con mình có thể ẩu đến thế. Từ thứ 7 vừa rồi phải lập lại kỷ cương thôi. Cũng có 1 điểm thú vị là: Do mẹ đi CT chưa về nên bố ở nhà cho các con tự soạn sách vở. Thế nên bây giờ 2 bạn nhà mình thích xem thời khóa biểu lắm.
Ðề: Lớp 1h trường tiểu học nam thành công 2010 Xin chào các mẹ, Thời gian vừa rồi, bận quá nên mẹ VQuang k lên diễn đàn được. May mẵn đọc các bài của mẹ Dung, và hỏi thêm cô giáo nên VQuang học tương đối tốt. Đỡ lo lắng vì thời gian đầu con trai bị stress, không muốn ăn uống gì cả. bây giờ có vẻ quen với đi học rồi. Hiện nay VQuang đã có thể đọc thời khóa biểu, tự soạn sách vở và đôi khi rất tự giác học bài. Tuy nhiên có 1 điều vẫn thích có mẹ ngồi cạnh khi học bài. Cu cậu bảo "Chẳng hiểu sao khi mẹ ngồi cạnh con thấy thích học hơn và viết đẹp hơn". Không biết nên buồn hay nên vui đây. Mẹ nào có hoàn cảnh tương tự hoặc có kinh nghiệm gi không mách mẹ VQuang giải quyết với vì không thể thường xuyên như vậy được. Xin cảm ơn các mẹ nhiều Chúc các con của chúng ta ngày càng tiến bộ trong học tập và ngoan