e n khỏe mạnh, xinh xắn, sáng nào cũng ăn sáng, dậy nấu ăn, ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống cũng khoa học, n còn tính xem bữa này ăn j, bữa sau ăn j, k trùng bữa, rau thì cũng đổi, mà e thấy n rất khôn, n chỉ mua 3 ngày một lần, lên mạng tìm cách bảo quản, lùng sục đi mua của người dưới quê lên, k ăn thức ăn trên HN, sợ độc. Nhìn n e thấy chẳng ai bảo n vất vả. N bảo ngày đi làm ăn ở cty, sáng thì ăn sáng, tối về ăn ít, nên chi tiêu thế là ổn.
Như m.n tính thì chỉ có 2 khoản 1 và 9 là cố định. Chứ còn những khoản kia, có phải tháng nào cũng như vậy đâu. Tháng nọ bù tháng kia nên cũng k nhiều như vậy đâu
e thì e thấy liệu cơm gắp mắm thôi, mình ít xiền thì hạn chế mua sắm, ng ta mua 10 thì mình chỉ mua 1,2 cái thui. Chứ người lương 3tr thì làm sao mà tiêu 10tr/tháng đc. Kiếm nhìu tiêu nhiều, lại dùng đồ xịn, còn ít xiền thì dùng hàng bình dân vậy
trời ơi,hồi còn trẻ em cũng ko để bị đồng tiên chi phối.nhưng h nghĩ đến chn kết hôn lo bn đến tiền mà e thấy ko có tiền chắc e ko chịu nổi quá các chị ạ
Lương này chỉ phù hợp cho những bạn độc thân thôi. Có con cái rùi thì khoản bỉm, sữa, ăn uống, tiền học tốn cực luôn
Bạn gì lương 3,5tr ấy đúng là có cs thật yên ả, nhà mình thì giống nhà bạn, tiêu khủng hoảng mà vẫn cuống , mình đang học cách đưa mọi thứ vào kế hoạch, cứ 1 kế hoạch nhỏ ra đời mình lại thấy được giải thoát một tí
Mình mới gặp một chị dạy cấp 2 có 2 con trai lớn, trông chị khá chủ động, thảnh thơi, chị cũng lên thực đơn, đi chợ cả tuần, chiều ai về sớm thì nấu theo thực đơn có sẵn, con cái quen ko mè nheo, đòi hỏi gì, đứa nào cũng biết làm, cao hơn 1m7, nặng 70-80 cân , nhà mình bị rối vụ ăn uống nhất, các khoản khác nếu nghĩ mình nghèo hơn, dấu tiền vào lợn cũng điều chỉnh thêm được chút
em ấy cũng nuôi 1 em nữa mà, chứ cũng k phải là độc thân hoàn toàn , còn có gia đình thì 3,5tr sao mà sống nổi, ý c là thấy em ấy biết sắp xếp chi tiêu, sống nhẹ đầu thoải mái thôi
ừa nhà tớ khoản ăn uống, xong rồi còn đám nọ đám kia, chứ nếu chỉ mỗi việc ăn uống không thì lại khác, cuộc sống gia đình nhiều khi phát sinh những khoản k mong muốn lắm
Ngày xưa mình đi làm lương có 2tr, ở trọ, nuôi thêm 1 em đi học vậy mà vẫn dư tiền gửi mẹ, giờ có gia đình, mức thu nhập cao hơn nhiều thế mà vẫn lao đao, kể ra chưa có gia đình thì tiết kiệm dễ hơn.
Công nhận là bạn này chi tiêu giỏi thật, có khi e cũng phải học bạn ấy, chứ cứ ham rẻ mua có khi còn chẳng mặc đến, hoặc có mặc thì cũng chỉ mặc được mấy lần là hỏng. Bây giờ quyết tâm rút kinh nghiệm.
Đúng mà, e có thấy ham rẻ mua nhiều xong đến chỗ quan trọng lại thấy mình k có bộ nào ra hồn k? 3-4 bộ rẻ cũng bằng 1 bộ ra hồn. C cũng thế mà. Nên nhìn e ấy ăn măc form chuẩn vs gu phết. , tư duy thế là chuẩn đấy
Bạn này biết cách sử dụng đồng tiền. Sau này kể cả bạn ấy có kiếm được nhiều tiền hơn nữa thì với cách biết chi tiêu của bạn ấy thì cũng sẽ vẫn rất tốt. Mình thích kiểu tiêu tiền như bạn ấy, giống mình. Cái gì cần mới tiêu, ko tiêu vô tội vạ. Như vậy tốt cho bản thân, sau này có chồng con thì tốt cho chồng con thôi.