cố lên mn để cho tâm lý thoải mái nhất có thể nhé, đừng căng thẳng hay suy nghĩ nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến việc bám vào tử cung của mẹ đấy, hạnh phúc nhất lúc nhìn thấy hình tròn méo trong bụng đâu mn à
Mình cũng nghĩ như mn vậy. Thời gian này bạn nên để tinh thần thoải mãi, ăn uống đầu đủ dinh dưỡng, tránh vận động mạnh. Nếu không có biêu hiện bất thường như ra máu hay đau bụng nhiều thì sẽ không sao đâu mn.
Uhm, đúng rồi, mình đang mong nhìn thấy cái hình tròn méo mó này quá,,, Sao mà nó đi lang thang kinh quá vậy trời
hcg của mình hôm nay lên 1144 rồi mà siêu âm chưa thấy. bsi đang nghi thai ngoai lo qá. mình khám trong sg cơ. tại mình bị hiếm muộn hicc
Oày... mình chưa đi khám lại này. Không biết thế nào, định để cuối tuần đi khám cho chắc, mà bạn có biểu hiện gì không? Nick face của mình, có gì tâm sự https://www.facebook.com/luyen.minh.52
Chào mn, mình chưa giám đi khám lại, để cuối tuần hoặc mai mới đi, híc, vì mình cũng ko thấy đau bụng và ra máu, mà chỉ ko thấy cảm giác nghén ngoài việc nhanh đói thôi....
Bé yêu của mẹ nó 16 tuần rồi cơ à, chỉ mong đến lúc đi khám, để xem xem bé yêu phát triển đến đâu rồi
Hôm nay mình đi khám, vậy là đã một tuần sau kết quả lần 1, vậy mà vẫn chưa thấy thai đâu ấy.... Giờ thì chắc biết làm gì nữa rồi