các mẹ ơi ai có kinh nghiệm giúp em gấp với ạ. em mang thai được 8 tuần thi thai lưu, sau đó em có thai lại và giờ con em được 11 tháng, cháu cứ quấy khóc về đêm, bứt rứt, đi khám ko có bệnh gì, một số thầy nói là do đứa trước bám theo, vậy là do sài, vía tha nhi của đứa trước. các chị ai đã trong trường hợp giống em, giup e với ạ, đêm hầu như cháu k ngủ bứt rứt.... khóc thét
mình tin vào tín ngưỡng vì đã từng thấy những trường hợp vong về, bạn nên đi xem thầy để thầy đưa hướng giải quyết, gưi vong lên chùa hoặc cúng gửi đồ vào ngày xá tội vong nhân (rằm tháng 7 hằng năm ý) chị gái mk cũng vậy
Mẹ nên đưa bé đi khám dinh dưỡng xem, cơ thể bé thiếu chất dinh dưỡng nào đó có thể dẫn đến thể trạng ốm yếu, nếu còi xương do thiếu vitamin d3 thì hay quấy khóc về đêm nhé.