Người bán tìm đến người bán, đây phải chăng là một hình thức kinh doanh ngược? Liệu có chút thành công mong manh nào không trong cái ý tưởng dị thường này? (Mình hay câu trộm cá ở Hồ Tây, mẹ nào thích hàng ăn trộm thì ới mình nhé! Rẻ quá thể đáng luôn!)
Có gì đâu bạn, ở đây chúng ta không chỉ là người bán hàng, mà chúng ta đều là những người mua hàng nữa mà bạn
Có mẹ nào có cho con em cấp 1 đi học vẽ ở Tây Hồ thì liên hệ em nhé ^^, em dân gốc ngày xưa ở An Dương ạ.
Các mom ở quận Tây Hồ ơi, mình đang bán quần áo siêu nhân và váy Elsa, mom nào có nhu cầu làm cộng tác viên mời qua mình xem hàng và hợp tác nhé. Không sợ tồn hàng, không lo vốn nhiều, ai mua hàng mới lấy. Mình rất thích các mom là ctv gần mình như thế rất dễ trao đổi công việc và thuận tiện đổi size ki cần.
Mn nói chuẩn ... m mỗi lần có nhu cầu mua toàn search trên nhà mình trc tiên ... ko có mới ngậm ngùi đi chỗ khác