Đi boot thì ko sao! hnay nay lại xí xớn đi hở mũi, lúc về dắt cái xe bị chân chống quệt vào, đau quá các mẹ ơi! có ai biết có thuốc gì ko a? Liệu có phải đi tiêm uốn ván ko các me? P/S: e bị bật 1 phần móng và còn bị cắt vào thịt nên chảy nhiều máu, do cái chân chống nó sắc! E mới chỉ rửa nước muối, sát trùng và băng bó lại! Đâu là ảnh lúc sáng đi làm, xí xớn mang đôi hở mũi, đi tất rồi mà vẫn bị...hic hic ĐẾN CHIỀU ĐÃ NHƯ NÀY RỒI: HIC HIC , e tự băng nên hơi xấu! hic
Mình cũng bị 1 lần, cũng cái tội quên gạt chân chống lên, đau thôi rồi, hôm đầu thì sát trùng sạch sẽ, được 1-2 hôm thì mình gỡ móng ra (hơi đau ý) để móng mới thay. Bây giờ móng mới đã thay rồi nhưng đầu ngón vẫn hơn nhăn nhúm tý. cũng được hơn 6 tháng gì đấy ấy.
vì móng chân mình bị bong ra gần hết rồi, tháo băng nhanh mà, 1 ngày mình phải thay mấy lần vì máu thấm ra nhiều, nếu bạn cứ để móng thế thì sợ bị thối ấy, mọi người dọa mình thế nên mình cố gắng cắt móng đi đấy.
móng của mình chưa bong, chị bị bật 1 góc, và rách thịt chỗ đầu ngoài nữa, bh chỗ rách chảy máu còn móng thì ra nước vàng, cũng ướt băng rồi! ko biết thế nào nữa