Em năm ngoái bị viêm họng có đi bệnh viện 354 chữa trị uống thuốc mấy tháng liền nhưng không khỏi, đi khám thì bị kết luận viêm họng mãn tính. -Triệu chứng khi đó: Ho nhiều nhưng không đỏ hay rát họng, chỉ ho với hắt xì liên tục, nhiều khi ho đúng nghĩa đen "vãi đ..í", uống thuốc bv thì tình trạng ho có giảm nhưng kéo theo đó là đờm đặc cổ họng, nuốt đồ gì nhẹ hay bị ngẹn lại. Ngồi không cũng ho vì đờm quá nhiều, thở bị khò khè. - Quá trình chữa trị: Uống thuốc trị ho--- thuốc trị viêm họng--> thuốc tiêu đờm nhưng đều không đỡ. Ngừng thuốc thì lại đâu vào đấy - Trị bằng dân gian: Chanh đào mật ong, chanh muối, nước mối sinh lý thậm chí nước muối đặc em đều ngậm hoặc súc miệng hàng ngày nhưng không khỏi. - Cần giúp: Mẹ nào đã từng bị như em mà khỏi thì cho em xin ít kinh nghiệm nhé. Giờ đờm cứ ứ đầy cổ họng, khó chịu và mất tự tin khi giao tiếp lắm
mình giờ ngồi thi thoảng khạc ra 1 mồm đờm (tất nhiên đờm dạng lỏng chứ ko xanh lè), lúc nào cũng vương vướng khó chịu lắm mn ah
em đang bị đây, sống chung với lũ cứ mỗi khi thay đổi thời tiết lại cảm giác có đờm ở cổ. Em uống nhiều nước ấm cho tan đờm, sáng pha mật ong , tinh bột nghệ với gừng và sữa uống cùng
Tớ bị bao nhiêu năm rồi đây. B giờ ổn rồi. Uống toi gia ngâm mật ong or ngậm chanh muối hay mơ muối lâu năm là khỏi tuốt. 2 be nha minh ốm mình toàn tự chế thuốc bằng phương pháp dân gian ít uống thuốc và đi viện lắm. Hii có thể còn con mình hợp
Bạn có thể sử dụng mật ong với chanh đào cũng giúp tiêu đờm rất hiệu quả đấy. Còn nếu trong thời gian dài mà vẫn bị đờm như vậy thì mình nghĩ bạn nên đi khám bác sĩ cho chắc chắn.
lúc nào mình cũng khạc dc ra đờm, cảm giác đờm kéo từ thực quản ra ý, ngày đi làm dính chặt lấy cuộn giấy, tối về ngủ dính chặt cái túi bóng
đến mức độ ấy cơ à? Tớ thì chỉ bị đêm và sáng thôi, cái cảm giác cổ luôn có cái thứ gì đó khó chịu bám dính. điên lắm.
nếu mn chưa nặng lắm thì chịu khó giữ ấm cơ thể, xúc miệng nước muối loãng sẽ đỡ. M thì bị mãn tính rùi ý, b phải tưởng tượng khi nhổ nước bọt mà nó chỉ ra mỗi đờm dãi và kéo dài ngoằng thành dây chứ ko nhổ dứt khoát dc ý. Thế nên lần nào mà có ý định khạc nhổ là phải chổng mông lên chứ đứng thì kiểu gì nó cũng hạ cánh ở trên người
nghe tả thôi cũng hãi nhỉ? Tớ bị viêm mũi dị ứng mấy năm nay, giờ bắt đầu thấy lo đến cái họng, chán lắm rồi vì suốt ngày phải thuốc.